Gặp người nghệ sĩ đã có hơn 100 lần hoá thân thành Bác Hồ

Nghệ sĩ Tạ Hồng Dương trong một lần hoá thân thành Bác Hồ.
Nghệ sĩ Tạ Hồng Dương trong một lần hoá thân thành Bác Hồ.
TPO - Nghệ sĩ Tạ Hồng Dương (Đoàn dân ca truyền thống của Nghệ An) là người đã có hơn 100 lần hóa thân thành Bác Hồ, cũng sẽ là người tái hiện hình ảnh Bác trên sân khấu chương trình nghệ thuật "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" vào ngày 10/6 tới tại TP Vinh.

Lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Tạ Hồng Dương hóa thân vào vai Bác Hồ là vào năm 1997. Khi ấy, anh mới hơn 30 tuổi và xuất hiện trong vở "Danh nhân lớn lên từ câu hò ví, giặm".

"Lúc đó tôi cảm nhận có điều gì cao cả, thiêng liêng lắm. Tôi có cảm giác, không còn là mình nữa. Khi bước ra sân khấu, ở dưới khán đài, khán giả im phăng phắc, tôi cảm nhận được từng nhịp đập trong trái tim khán giả.  Tôi như đang ở nơi khác chứ không phải đứng trên mặt đất" - anh chia sẻ.

Hai năm sau đó, nghệ sĩ Tạ Hồng Dương nhận được danh hiệu Nghệ sĩ trẻ nhất thể hiện hình tượng Bác Hồ.

Gặp người nghệ sĩ đã có hơn 100 lần hoá thân thành Bác Hồ ảnh 1

Nghệ sĩ Tạ Hồng Dương (Đoàn dân ca truyền thống của Nghệ An) là người đã có hơn 100 lần thân thành Bác Hồ.

Anh chia sẻ: "Cái khó nhất khi hóa thân vào Bác Hồ là tạo cho khán giả cảm giác chân thật về tình cảm mà bác Hồ dành cho tất cả mọi người. Thứ hai là làm sao phải tạo ra được thần thái gần giống Bác, chỉ gần thôi, không thể giống hoàn toàn được đâu.

Tôi là người có lợi thế hơn so với các nghệ sĩ khác là giọng nói. Tôi là người Nghệ Tĩnh, có chất giọng miền Trung giống Bác.

Bác thông thạo rất nhiều ngoại ngữ, rồi nói được giọng giống các vùng miền trong cả nước. Phải nghiên cứu, khi nói chuyện với người nước ngoài, bác nói như thế nào, khi nói chuyện với người miền Bắc, Bác hay dùng từ gì, phát âm ra sao, rồi khi nói với người miền Trung, Bác lại trở về với giọng xứ Nghệ. Không phải lúc nào Bác cũng giữ một kiểu giọng giống nhau. Diễn viên phải tinh tế mới nhận ra điều đó, nghe nhiều, nghiên cứu nhiều mới lột tả được chất giọng của Bác".

Nghệ sĩ ưu tú Tạ Hồng Dương kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi hóa thân thành Bác Hồ đó là trong một lần biểu diễn ở Tây Nguyên, anh bị côn trùng cắn nhưng không dám cử động. Khi cánh màn sân khấu khép lại mới hét toáng lên nhờ mọi người tới giải cứu.

 Chương trình nghệ thuật "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" vào ngày 10/6 tới là chương trình kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất. 

Chương trình có thời gian diễn không dài, chỉ xuất hiện bằng diễn xuất, không có đài từ và phải dựa trên nền nhạc, lời bài hát để diễn nên đòi hỏi người nghệ sĩ chuẩn bị tâm lý vững, cảm xúc trước khi bước ra sân khấu.

"Tôi rất hạnh phúc vì được tham gia vào chương trình đó. Người nghệ sĩ nào có dịp hóa thân vào hình tượng Bác Hồ đều rất hạnh phúc và tôi đã có hơn 100 lần khắc họa lại hình ảnh người cha già vĩ đại của dân tộc trên sân khấu" - anh chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.