Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé!

HHT - Mới đây, một em học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 nên gần 80 học sinh và giáo viên tiếp xúc gần với em học sinh này trở thành F1 và được cách ly ngay tại trường.

Bạn L.Đ.N.K - học sinh lớp 3E (trường Tiểu học Xuân Phương) là con của BN 1694 cũng đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 30/1, 80 học sinh và giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được đưa đi cách ly tập trung ngay tại trường.

Đây là những trường hợp F1 (người tiếp xúc gần với bệnh nhân, bao gồm học sinh cùng lớp với bệnh nhân, học sinh ngủ bán trú học cùng khối và giáo viên, nhân viên chăm sóc).

Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé! ảnh 1 Các bạn học sinh trường Tiểu học Xuân Phương thực hiện cách ly tại trường học.

Cô Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm chia sẻ với báo chíthay vì đi cách ly tại bệnh viện, quận Nam Từ Liêm đã quyết định sử dụng trường Tiểu học Xuân Phương thành nơi cách ly tập trung cho toàn bộ các học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc diện F1 của trường.

Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé! ảnh 2
Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé! ảnh 3
Cô Hương cho biết: "Trường Tiểu học Xuân Phương là trường mới xây, có cơ sở vật chất rất khang trang với phòng bán trú riêng, đầy đủ bếp ăn, đủ điều kiện đáp ứng cho việc sinh hoạt, ăn ở trong những ngày cách ly. Đây cũng là môi trường quen thuộc với các em học sinh". Ngoài những học sinh, giáo viên thuộc diện F1 cách ly tập trung tại trường, toàn bộ các học sinh và giáo viên còn lại của trường cũng phải thực hiện tự cách ly tại nhà do được tính thuộc diện F2. Vì các em học sinh còn nhỏ nên nhiều phụ huynh đã tình nguyện vào cách ly với con của mình.
Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé! ảnh 4

Một phụ huynh của trường chia sẻ trên Facebook: "Nhìn những hình ảnh lớp 3 tay xách đồ lỉnh kỉnh mà thương quá. Tiểu học Xuân Phương cố lên. Các con lớp 3E cùng các thầy cô cố lên. Chúng ta hãy đoàn kết tự tin chiến thắng dịch nhé".

Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé! ảnh 5
Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé! ảnh 6
Gần 80 học sinh, giáo viên Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) cách ly tại trường: Thương lắm, cố lên nhé! ảnh 7
Thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhanh chóng đã thu hút sự chú ý, quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã để lại bình luận động viên, quan tâm tới thầy cô, học sinh và phụ huynh trong trường.

- Thương các con quá, mới học lớp 3 còn chưa tự lập, chưa tự lo được cho bản thân. Giờ phải cách ly cũng là một "thử thách" đáng nhớ đây. 

- Các con và thầy cô giữ gìn sức khoẻ, chiến thắng dịch bệnh nhé. Đọc tin mà rơi nước mắt thương các con.

- Mọi người động viên các con cho các con đỡ buồn nhé. Có các thầy cô, bạn bè cùng ở trong đó thì các con cũng đỡ tủi thân phần nào.

Ảnh: Nguyễn Quỳnh Trang
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.