TPO - Một chuyên gia Trung Quốc vừa đưa ra đề xuất giải quyết nguy cơ khủng hoảng xã hội do mất cân bằng giới tính ở nước này bằng ghép đôi những phụ nữ “ế” ở thành thị với đàn ông độc thân ở nông thôn đang vấp phải nhiều chỉ trích.
TPO - Dại, khôn đối với cháu lúc này không còn quan trọng nữa, chuyện đã lỡ chỉ cần cháu biết sai, biết rút kinh nghiệm là tốt rồi. Bây giờ cháu hãy vui vẻ chấp nhận sự thật, quên kẻ lừa tình xấu xa đi để dồn tâm sức cho cuộc sinh nở sắp tới.
TPO - Tôi đưa Quân về nhà, tận tình chăm sóc Quân như một người đàn bà dịu dàng nhất. Tôi không tiếc Quân một thứ gì từ sắm cho anh thời trang hàng hiệu, đến làm đầy tài khoản của anh bất cứ lúc nào anh ngỏ ý. Tôi muốn được danh chính ngôn thuận chuyện tình của tôi và Quân, nhưng Quân vỗ về tôi rằng để anh hoàn thiện nốt căn nhà cho bố, mẹ anh ở quê rồi chúng tôi làm đám cưới cũng chưa muộn.
TPO - Đằng này vợ anh chỉ muốn tránh tiếng là gái ế, vội yêu, vội cưới để rồi lừa dối, phản bội anh, ngoại tình với kẻ khác ngang nhiên như vậy. Đừng tiếc nuối, đừng hi vọng, đừng níu giữ con người bội bạc đó làm gì cho tốn công, tốn sức.
TPO - Đừng tự ti cho mình là gái ế, là gái đã qua một đời chồng, bạn tốt tính, khỏe mạnh, chăm làm sẽ có một nửa kia tử tế dành cho bạn nếu bạn muốn. Quyết đoán, tự tin, nghị lực lên bạn nhé, tương lai tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Chia sẻ cùng bạn và chúc bạn thành công, may mắn sau khi rời khỏi nhà người đàn ông tệ bạc, hư hỏng đó.
TPO - Đã khi nào bạn nghĩ, chính sự tỉnh táo, lý trí, “đeo kính lúp” để soi người đàn ông muốn tìm hiểu mình mà bạn đã tự huỷ hoại những tình cảm tốt đẹp ban đầu mà họ giành cho bạn, khiến họ “chạy mất dép” hoặc cảm thấy tổn thương?!
TPO - Chồng chị đã quan hệ ngoài luồng với cô gái lỡ thì, bây giờ anh ấy phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Vả lại với cái cách chồng chị thể hiện tình cảm với mẹ con cô ấy thì tôi nghĩ chị khó lòng thuyết phục, níu kéo anh ấy rời xa cô bồ đó và cậu con trai nối dõi của mình.
TPO - Bây giờ thì hậu quả tai hại đã xảy ra, chồng chị đã giấu chị đưa tình cũ về nhà ái ân khi chị đi công tác xa. Tuy vậy theo tôi chồng chị vẫn còn biết sợ, còn biết đưa ra lí do để biện minh, còn biết xin chị tha thứ, mặc dù lí do anh ấy nói với chị có phần khó tin, khó chấp nhận.
“Không phải anh giấu em chuyện này mà do em không hỏi nên anh không nói”, anh cố tình biện minh cho hành động sai trái của mình.Chị hối hận giá như chị không vội vàng đồng ý mà tìm hiểu kĩ trước khi cưới thì cơ sự không đến nỗi này.
Hơn 40 tuổi, lòng đã cam tâm trước viễn cảnh “ế”, thì tôi gặp anh. Khi đó, tôi là công nhân viên, lương ba cọc ba đồng, sống cùng ba mẹ, bạn bè cũng ít, nói chung mọi thứ ổn định, nhưng loàng xoàng chẳng đáng kể.
Thay vì ngồi lựa chọn những người đàn ông tốt, những cô con gái rượu của các tỷ phú Trung Quốc lại đang cô đơn trên núi tiền bởi không phải nam giới nào trong tầm ngắm của họ cũng sẵn sàng với thử thách làm chồng của một nữ đại gia.
Một cô gái Trung Quốc đã trang điểm, bới tóc và mặc y phục giống như nhân vật Chức Nữ đứng cầm bảng “Tìm Ngưu Lang” tại quảng trường Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc nhân dịp ngày lễ Thất Tịch (7-7 âm lịch) đang đến gần.
Sau hơn một tháng tán tỉnh, Liang đã tìm được cho mình một ông xã người Mỹ trong mơ: một người thân thiện, chu đáo và làm quản lý của một tập đoàn đa quốc gia.
Hôn nhân tại Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây "thực sự giống như một phi vụ giao dịch trong kinh doanh", và giải pháp cho thuê bạn trai được chấp nhận nếu như nó "khiến các bậc phụ huynh cảm thấy hạnh phúc hơn".
Xã hội càng phát triển, phụ nữ càng có xu hướng kết hôn muộn. Công sở, cơ quan nào cũng có dăm ba cô mang biệt danh "bà cô". Trong khi bạn bè đã yên bề gia thất, chồng con đề huề, họ vẫn chưa chịu "chống lầy". Câu chuyện về họ luôn là đề tài "hot" của mọi người…