TPHCM:

'Gái chạy rong' ngang nhiên đầu trần

'Gái chạy rong' ngang nhiên đầu trần
TP - Sau một tháng bắt buộc đội MBH, tại một số tuyến đường vào  ban đêm, hàng chục “gái bán hoa” chạy trên xe máy “săn mồi” khách làng chơi, vẫn không biết MBH là gì.

Hầu hết các buổi tối trên những cung đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, vòng xoay Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở quận 1 và Nguyễn Chí Thanh, quận 5, quốc lộ 22 qua huyện Hóc Môn…, “gái chạy rong” vẫn môi son má hồng, ăn mặc hở hang chạy xe lượn lờ mời chào khách nhưng không thấy CSGT hỏi thăm!

Theo một số “gái chạy rong”, họ không đội MBH vì khỏi “đụng hàng” và khách làng chơi dễ nhận ra khi đi tìm hàng giải trí.  

MỚI - NÓNG