Gác niềm riêng, canh biển đảo quê hương

Tàu CSB 4033 - người bạn đồng hành của thiếu tá Lê Trung Thành trong nhiệm vụ CH-14
Tàu CSB 4033 - người bạn đồng hành của thiếu tá Lê Trung Thành trong nhiệm vụ CH-14
TP - Một người trải vinh quang nhờ những chiến công trong gian khó, hiểm nguy. Một người quyết tâm khẳng định mình bằng nhiệt huyết, sức trẻ trên tuyến đầu sóng gió. Hai đại diện ưu tú của Cảnh sát biển Việt Nam nối tiếp thế hệ lính biển, gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mưu trí, dũng cảm

Gặp lại Lê Trung Thành sau 5 năm được tôn vinh danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, từ một thượng úy thuyền trưởng can trường trên biển cả, nay anh là thiếu tá nắm trọng trách Hải đội trưởng Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 đóng quân tại Quảng Trị. Cuộc trò chuyện với chàng lính biển dáng thư sinh, nụ cười rất hiền gợi lại những ký ức “dữ dội” về nhiệm vụ CH-14 năm ấy trên vùng biển Hoàng Sa. Ấy là khi thuyền trưởng Lê Trung Thành và tập thể tàu CSB 4033 kiên gan, bền chí 75 ngày đêm cùng các lực lượng của ta ngăn Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981.

Trong những ngày ấy, Thành trực tiếp chỉ huy tàu 73 lần tiến vào khu vực giàn khoan để đấu tranh, tuyên truyền. Hàng trăm lần tàu anh đối đầu trực tiếp với các lớp tàu bảo vệ bố trí dày đặc của Trung Quốc, bất chấp các tàu tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu săn ngầm, máy bay chiến đấu, trinh sát sẵn sàng chèn ép, đâm va, phun vòi rồng công suất lớn hòng nhấn chìm tàu ta khi tiếp cận giàn khoan.

Thành vẫn nhớ như in ngày 17/5/2014, khi nhận lệnh cơ động vào khu vực giàn khoan đấu tranh thì 3 tàu hải cảnh Trung Quốc là tàu 46001, 33101 và 32101 lập tức vây ép tàu CSB 4033 với vận tốc cao. Tàu Hải cảnh 46001 tăng tốc chặn ngay hướng trước mũi, tàu 33101 ép sát bên mạn phải cách khoảng 10m, tàu 32101 khóa chặt sau lái, nếu tàu ta tăng tốc không giữ cự ly sẽ đâm va tàu 46001 ở trước mũi và 33101 bên mạn phải.  Lúc này, họ sẽ quay phim và cho rằng ta chủ động đâm va họ.

“Được đề cử danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2019, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và coi đó là động lực để bản thân nỗ lực phấn đấu cao hơn, nhiều hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển”, Thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc

Ý thức được hậu quả khôn lường khi bị đâm va ở tốc độ cao (Tàu CSB 4033 ngày 2/5/2014 đã bị tàu Hải cảnh 44044 của Trung Quốc đâm trực diện vào mạn phải), cả tàu đều lo lắng. Anh em trên tàu hướng mắt về phía thuyền trưởng đợi lệnh, trong khi chỉ huy cấp trên và nhà báo quốc tế có mặt trên tàu. Thành lập tức ra lệnh tàu rẽ trái 20 độ, máy trái, máy phải và máy giữa 1.000 mã lực. Ngoặt bất ngờ, vận tốc cực lớn, mũi tàu CSB 4033 vượt lên lách qua đuôi tàu hải cảnh Trung Quốc đang chặn phía trước và thoát ra với tốc độ cao. Chỉ trong vài phút, đội hình quây vây của 3 tàu hải cảnh đối phương bị xé nát, mỗi tàu một hướng…

Lê Trung Thành chia sẻ, những ngày anh thực hiện nhiệm vụ CH-14 cũng là những ngày mẹ anh mắc bệnh ung thư vòm họng phải vào Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn chữa trị: “Tôi còn nhớ rõ lời mẹ dặn: Con cứ an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt là báo hiếu cho cha mẹ rồi! Vì vậy, tôi nghĩ mình phải hành động và quyết tâm nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ mới trở về với gia đình”.

Tàu là nhà, biển là quê hương

Năm nay vừa tròn 30 tuổi, đại úy, thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc có 12 năm quân ngũ. Sau 6 năm tôi luyện qua vị trí phó thuyền trưởng tàu CSB 4031 và thuyền trưởng tàu CSB 6008, tháng 6/2018, anh nắm giữ trọng trách cao nhất trên tàu tuần tiễu cao tốc CSB 4031 thuộc Hải đội 301, Vùng CSB 3. Đây là con tàu đảm nhiệm một loạt nhiệm vụ quan trọng: Tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên các vùng biển Việt Nam; hỗ trợ tìm kiếm và cấp cứu tàu thuyền trên biển…

Gác niềm riêng, canh biển đảo quê hương ảnh 1 Đại uý Trịnh Đình Ngọc (giữa) quan sát mục tiêu trên hải trình thực thi nhiệm vụ

Chia sẻ về “anh bạn” 4031, Ngọc cho biết tàu được hạ thủy vào tháng 4/2004. Trải qua hơn 15 năm, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tàu CSB 4031 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mặc dù tuổi đời của anh em cán bộ, chiến sĩ hiện còn rất trẻ (trung bình 25-26 tuổi) nhưng có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Với chức năng tuần tiễu, tàu CSB 4031 thường xuyên được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mỗi năm, tàu có hơn 200 ngày đêm đi biển. Anh em trên tàu ví tàu là ngôi nhà của mình.

Chuyến hải trình dài nhất gần đây của thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc và tàu 4031 gần 100 ngày, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, tuyên truyền xua đuổi tàu Hải dương 8 và nhóm tàu bảo vệ Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam ở khu vực Tư Chính - Vũng Mây. Anh kể: Tàu của họ (Trung Quốc) to gấp nhiều lần, công suất lớn và luôn hung hăng, sẵn sàng đâm va vào tàu của ta. Trước thái độ liều lĩnh kiểu “lấy thịt đè người”, chúng ta luôn bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo làm chủ tình hình.

“Có lần, tàu của chúng tôi và một số tàu trong biên đội được lệnh áp sát để tiến hành ghi hình hoạt động trái phép của nhóm tàu Trung Quốc này thì một tàu của ta đã lọt vào khu vực nguy hiểm, bị hai tàu đối phương áp sát dùng súng phun nước áp suất lớn tấn công. Tôi lập tức điện xin phép sở chỉ huy rồi vận động tàu linh hoạt giải vây giúp tàu của biên đội thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và vũ khí trang bị”, đại úy Ngọc nói.  

Gác niềm riêng canh biển

Trước và sau nhiệm vụ CH-14, Hải đội trưởng Lê Trung Thành còn lập thêm nhiều chiến công, thành tích trên những con tàu, những cương vị mà anh đảm trách. Nhờ những đóng góp của Thành và đồng đội, nhiều âm mưu xâm lấn, xâm phạm chủ quyền của nước ngoài bị đẩy lui, nhiều ngư dân Việt được bảo vệ và thêm vững tin vươn khơi bám biển trong sự bảo vệ quả cảm của CSB Việt Nam. Sự nỗ lực của chàng lính biển quê Đức Phổ, Quảng Ngãi nhận được danh hiệu, phần thưởng xứng đáng. Tập thể tàu CSB 4033, người bạn thân thiết nhiều năm của anh 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Biền biệt nhiều năm xa nhà, Tết năm nay, thêm lần nữa thiếu tá Lê Trung Thành lỗi hẹn cùng cha mẹ, vợ con, để cùng đồng đội canh giữ biển đảo. Vừa được bổ nhiệm Hải đội trưởng cách nay vài tháng, xuân này, Thành “gánh” thêm trọng trách lo cho anh em trong hải đội một cái Tết xa nhà ấm áp, nguôi ngoai nỗi nhớ hậu phương.

Gác niềm riêng, canh biển đảo quê hương ảnh 2 Lê Trung Thành (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội trên tàu CBS 4033 tiến vào khu vực giàn khoan Hải dương 981 hạ đặt trái phép
Anh nói: “Tôi còn may mắn hơn rất nhiều anh em khác. Sau nhiệm vụ CH-14, vợ tôi được địa phương lo cho công việc ổn định sau nhiều năm thất nghiệp. Bản thân tôi được cấp trên tạo điều kiện đi học và thăng quân hàm, bổ nhiệm công tác mới.  Mặc dù đất nước đang yên bình nhưng ở ngoài biển luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Niềm tin yêu mà những người lính CSB chúng tôi dành cho quê hương đất nước mãi không đổi thay”.

Nỗi niềm hậu phương cũng được Trịnh Đình Ngọc “gác lại” để sát cánh cùng anh em đơn vị canh trực Tết này. Vợ anh đang mang bầu cháu thứ hai được ba tháng và con gái đầu lòng mới 2 tuổi. Quê ở Hà Tĩnh, hai vợ chồng đại úy Ngọc hiện đang thuê nhà tại Vũng Tàu, chi tiêu của gia đình nhỏ trông cả vào đồng lương bộ đội của anh vì vợ chưa có việc làm.            

Thiếu tá Lê Trung Thành sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 2007. Quá trình công tác, Lê Trung Thành được vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, toàn quốc năm 2014; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; là điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua toàn quốc năm 2015; một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại úy Trịnh Đình Ngọc sinh năm 1989, tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 2012. Quá trình công tác, nhiều lần được khen thưởng trong các nhiệm vụ bảo vệ hoạt động thăm dò dầu khí; 2 lần được Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu trong khối lực lượng vũ trang tỉnh. Năm 2019, Trịnh Đình Ngọc là điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 và được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.