Gã hàng xóm 'chạy làng' ngay khi biết cuộc tình với vợ người ta có kết quả

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi nghĩ người đàn ông hàng xóm độc thân kia đã cao chạy xa bay khi biết tin vợ anh có bầu với ông ta và biết được ngày anh trở về nước sau chuyến đi công tác. Nếu ông ta có tình yêu thực sự với vợ anh chắc chắn ông ấy không chối bỏ trách nhiệm của mình...

Theo ý kiến của tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sau chuyến công tác trở về, chồng chết lặng nhìn vợ trẻ cùng 'món quà' cay đắng này thì mọi việc bây giờ là do anh quyết định. Tôi nghĩ người đàn ông hàng xóm độc thân kia đã cao chạy xa bay khi biết tin vợ anh có bầu với ông ta và biết được ngày anh trở về nước sau chuyến đi công tác. Nếu ông ta có tình yêu thực sự với vợ anh chắc chắn ông ấy không chối bỏ trách nhiệm của mình khi biết hậu quả mình để lại cho người mình yêu nặng nề đến mức nào.

        Tôi cũng không dám khuyên anh cho vợ cơ hội sum họp khi cô ấy đã phản bội anh và đang mang bầu của ông hàng xóm xấu xa đó. Song nếu được anh xem xét lại để cảm thông, chia sẻ với cô ấy trong thời gian nhạy cảm này. Đó có thể là an ủi, là giúp đỡ về kinh tế để cô ấy bớt cô đơn, bớt khó khăn anh ạ. Làm được thế chắc chắn lương tâm anh cũng đỡ bị dằn vặt mà dư luận thêm nể phục tấm lòng cao thượng, vị tha, nhân ái của anh đối với người đàn bà một thời là vợ của anh nay chót sa vào lầm lỗi.

        Còn riêng anh, tôi thấy anh không nên còn mãi chuyện buồn này, cố gắng tỉnh táo, nghị lực để vượt qua rồi tìm cách xây dựng cuộc sống mới anh ạ. Không thiếu những người phụ nữ tốt để anh gắn bó, chỉ cần anh thực sự muốn tìm cho mình một mái ấm mà thôi

        Thông cảm, sẻ chia cùng anh, chúc anh sớm ổn định mọi mặt anh nhé.

MỚI - NÓNG