TPO - Nhóm bạn trẻ bên ngoài khu vực sân khấu chủ yếu là khán giả mua vé đứng. Người xem ngồi la liệt quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình chờ concert Anh trai say hi diễn ra lúc 19h.
Concert Anh trai say hi diễn ra lúc 19h ngày 7/12. Từ khoảng 5h sáng, hàng nghìn người đổ về sân vận động Mỹ Đình xếp hàng đổi vé xem concert của 30 anh trai. Ghi nhận đến khoảng 16h30, nhiều khán giả hạng vé đứng vào sân từ sớm, phải ngồi la liệt quanh khu vực đổi vé.
Quang cảnh khán giả ngồi xung quanh khu vực sân khấu, đếm ngược hơn 3 tiếng bắt đầu show diễn. Tính đến 17h, nhiệt độ tại Hà Nội đang vào khoảng 19 độ C, trời rét. Khoảng 7-9h sáng, trời còn đổ mưa phùn.
Nhiều người chuẩn bị đồ ăn, thức uống và giữ sức trước khi vào sân khấu. Ngọc Hà (20 tuổi, Long Biên) cho biết cô mua hạng vé đứng có giá 2,5 triệu đồng. "Tôi có mặt xếp hàng từ 12h. Trời hôm nay không nắng nên quá trình xếp hàng không mệt lắm. Tôi cũng chuẩn bị sẵn áo ấm, khăn choàng, chỉ chờ đến giờ xem show", Ngọc Hà nói.
Khi được hỏi tình trạng giới trẻ xếp hàng từ 5h sáng, Diễm Quỳnh (24 tuổi, Cầu Giấy) nhận định điều này bình thường. "Tôi nghĩ ai cũng có đam mê, với chúng tôi là các anh trai. Tôi đã sắp xếp công việc ổn thỏa trước khi đến đây. Show cũng diễn ra cuối tuần nên không có gì bất tiện. Tôi xếp hàng lúc 11h và thấy vui vì điều đó", Diễm Quỳnh trả lời Tiền Phong.
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khán giả mua vé ngồi vào sân khấu từ sớm. Nhóm bạn trẻ ngồi la liệt ngoài sân khấu chủ yếu là người xem mua hạng vé đứng.
Tình trạng khán giả ngồi la liệt phổ biến ở các buổi concert, trước đó là concert của BlackPink ở sân Mỹ Đình, các đêm nhạc Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai tại TPHCM.
Một người hâm mộ của Hieuthuhai đầu tư phụ kiện, trang phục chờ vào sân khấu ủng hộ thần tượng. Concert Anh trai say hi tối 7/12 dự kiến thu hút hàng chục nghìn người.