TPO - Chiều 15/1, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng tuần tra thuộc công an thành phố vừa bắt quả tang 3 thanh niên có hành vi mua bán chất ma túy ngay trên phố.
TPO - Trong mục Nhận diện tội phạm thuộc chương trình An ninh toàn cảnh được phát sóng trên kênh An ninh TV từ 10h55 đến 11h55 ngày 11/1, thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp CA Tp Hà Nội đã đưa ra những lời khuyên thiết thực nhất cho người dân, khi gặp những đối tượng ngáo đá.
Thông đang ngồi xem máy tính tại bàn ăn thì Ngọc (em họ) từ phía sau bất ngờ cầm dao chém vào vùng cổ sau gáy của Thông khiến nạn nhân ngã xuống đất, máu tuôn ra xối xả.
TPO - Anh Phong đang ngồi trong nhà thì bị một nam thanh niên nghi có biểu hiện ngáo đá xông vào, cầm dao khống chế rồi đâm chết. Vụ việc vừa xảy ra hôm nay tại quận Bình Thạnh, TPHCM.
Khi bị bắt, Doãn Trung Dũng- kẻ giết 4 bà cháu khai trong quá trình chạy trốn định tự sát bằng thuốc ngủ để được chết toàn thây, song còn muốn đoạt mạng tiếp 2 chủ nợ của mình.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an là người đầu tiên hỏi cung nghi can sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh. Thiếu tướng Tiến chia sẻ về lần giáp mặt với nghi can này...
TPO - “Có thể bắn mười lần nhưng đừng chửi tôi. Tôi biết là tôi có tội”...., nghi phạm sát hại 4 bà cháu lỳ lợm buông lời khi bị bắt và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tối 26/9.
Ngày 24/9, Công an TP Bắc Giang đã lập hồ sơ xử lí đối tượng Nguyễn Văn Vũ (27 tuổi, trú ở thôn Phố, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) vì có hành vi bắt, giam, giữ người trái pháp luật.
TPO - Ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, nhiều đối tượng thanh niên biến mình thành quỷ dữ, bỗng dưng dùng hung khí giết người tàn bạo hoặc cướp tài sản một cách manh động. Hiện tượng này liên tiếp xảy ra ở tỉnh biên giới Lạng Sơn.
Đến nhà bạn sử dụng ma tuý đá xong bị “ngáo”, Tùng tồng ngồng chạy ra khỏi phòng la hét, đập phá rồi đột nhiên xông vào nhà hàng xóm khiến người dân khiếp sợ…
TPO - Vốn có vợ con đàng hoàng sinh sống ở thành phố Cao Bằng nhưng đối tượng Hà sống buông thả, nợ nần chồng chất nên trốn về Bắc Giang làm thuê. Trong lúc ngáo đá lại bị mọi người xua đuổi nên liều lĩnh cướp xe ô tô, xe máy làm “hung thần xa lộ” trên tuyến đường 1A.
TPO - Bị truy đuổi "rát", nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã bỏ lại chiếc ô tô vừa cướp được rồi chặn một người phụ nữ dọc đường, lấy xe máy của người này để tiếp tục trốn chạy. Đến ngã tư huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đối tượng này vượt đèn đỏ, đâm vào một chiếc xe ô tô bị thương nặng.
"Ngáo đá", Nguyễn Thanh Phong ở Hải Phòng đã khoá trái cổng nhà, đốt cháy đồ đạc trong gia đình rồi xả van bình gas châm lửa tự sát khiến 4 công an bị thương.
TPO - Lững thững đi bộ quanh hồ Gươm, người đàn ông 35 tuổi có biểu hiện không tỉnh táo bất ngờ nhảy xuống hồ và liên tục nói bơi ra giữa hồ để tìm con khiến nhiều người chứng kiến đã báo cảnh sát.
Thấy Tuấn cầm mã tấu đi nghênh ngang giữa đường vào đêm khuya, lực lượng tuần tra đã yêu cầu giao nộp hung khí nhưng Tuấn bị ngáo đá, dùng mã tấu chém trọng thương một công an phường.
Một bệnh nhân nhiễm HIV, lên cơn “ngáo đá” tự cắt tay chảy máu, phải vào viện cấp cứu. Khi vào tới bệnh viện các bác sĩ (BS) đang chuẩn bị cấp cứu thì bệnh nhân hoảng loạn giật kéo, rượt bác sĩ chạy tán loạn trong bệnh viện
Ngày 21/8, Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cam Văn Lợi, 39 tuổi, thường trú tại đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để điều tra về tội cướp tài sản.
Nam thanh niên xông vào trụ sở UBND phường Rạch Dừa la hét, quậy phá và đòi tự tử. Sau đó, người này đã đi lên lầu 1 của trụ sở UBND phường và cởi hết quần áo. Khi lực lượng chức năng đến thuyết phục, anh ta nhảy từ lầu 1 xuống sân gạch.
TPO - Một người đàn ông được cho là có biểu hiện “ngáo đá” quậy phá tại nhà, khi lực lượng chức năng đến xử lý thì người này chém trúng một công an rồi chạy vào nhà khóa cổng, châm lửa đốt nhà.
Tại cơ quan chứ năng, hai đối tượng khai nhận do nghiện ngập, cần tiền “đập đá” nên đã mượn xe tải của bạn để lái lòng vòng các khu dân cư, lấy trộm cây cảnh, bàn ghế nhà dân để trước vỉa hè.
Đi ngang qua nhà hàng xóm trong hẻm 183 Bùi Viện, Q1 thấy nam nhân viên đang làm việc, Nguyễn Tấn Lộc (SN 1974) giả bộ vào hỏi han rồi ra tay trộm tài sản.
TPO - Đang đỗ dừng xe taxi chờ đón khách ở trung tâm thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), anh H hốt hoảng thấy một người trung niên vẻ mặt hung dữ, mở cửa xe dí chiếc liềm gặt lúa vào cổ, yêu cầu ra ghế phụ ngồi rồi phóng xe đi.
Khoảng 13h30 ngày 5-8, CAP Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về việc có một người đàn ông tự kề sao vào cổ mình và nói lảm nhảm tại khu vực gần Công viên Thống nhất.
Ngày 4/8, cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Trần Bảo Phương (26 tuổi, tên tường gọi là Tỷ, ngụ phường 8, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.