Theo ông Nguyễn Quốc Nam, đại diện cao cấp của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, ngày 4/8, chiếc máy bay mang số hiệu VN 830 chở 20 lao động nữ của Việt Nam (có danh sách kèm theo) từ Li Băng về nước, sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 14 giờ 10 phút.
TP - Thông tin từ Trung Đông cho biết, ngày 2/8, 60 người Việt Nam đầu tiên đã rời Libăng an toàn đến Syria. Và vào 14h ngày 4/8, 20 người sẽ về đến Hà Nội
Lúc 15h50 hôm nay, ngày 2/8, đã liên lạc được với anh Hoàng Mạnh Hà qua điện thoại. Anh nói: "Đã đến biên giới, đoàn đang làm thủ tục xuất cảnh bên phía Li-băng để vào Syria".
TP - Bản danh sách chính thức của những lao động Việt Nam (VN) sơ tán khỏi Libăng trong đợt đầu tiên là 65 người (62 nữ và 3 nam), nhiều hơn so với dự kiến 1 ngày trước đó (60 người).
Ông Nguyễn Quốc Nam, cố vấn cao cấp của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, cho biết đến nay đã có khoảng 70 người Việt Nam chính thức đăng ký và đủ giấy tờ để về nước.
TP - Khác với những ngày qua, tối 30/7, khi trao đổi với TP qua điện thoại, các đầu mối và người lao động Việt Nam (VN) tại Libăng tỏ ra bức xúc vì kế hoạch sơ tán đang tiến triển chậm và không muốn bị chia thành nhiều đợt.
TP - Ông Trần Việt Tú - Tham tán chính trị kiêm các vấn đề lãnh sự Đại sứ quán nước ta tại Cairô (Ai Cập) hiện đang làm nhiệm vụ tại Libăng, cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với Tiền phong lúc 23 giờ 30 ngày 30/7.
"Mục tiêu đưa lao động rời Libăng chuyến đầu tiên vào 1/8 rất khó thực hiện”, ông Trần Việt Tú, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, bày tỏ lo lắng với VnExpress vào sáng nay.
TP - Theo trao đổi giữa ông Trần Việt Tú, Tham tán ĐSQ VN tại Ai Cập, với đại diện IOM, lộ trình sơ tán của người Việt là: sẽ đi ngược lên phía Bắc bằng xe buýt, tới thành phố cảng Tartus, rồi bay thẳng về Việt Nam.
Chiều 27/7, tại Bây-rút, ông Trần Việt Tú, Tham tán chính trị kiêm các vấn đề lãnh sự Đại sứ quán nước ta tại Cai-rô (Ai Cập) đã làm việc với đại diện tổ chức Di cư quốc tế (IOM) về các bước cụ thể để giúp thực hiện hồi hương công dân Việt Nam.
Chiều 27/7 (giờ Libăng), ngay sau khi tới Beirut, ông Trần Việt Tú, Tham tán Sứ quán VN tại Ai Cập đã có cuộc gặp với đại diện người Việt tại Libăng bàn kế hoạch di tản.
TP - Ngày 27/7, trong khi hàng đoàn xe chen chúc nhau đi lánh nạn khỏi cuộc chiến tại Libăng, thì một người đàn ông Việt Nam làm điều ngược lại - thuê xe ôtô đi tới vùng nguy hiểm để cứu đồng bào mình…
TP - Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngay chiều 24/7, Tổ chức di dân quốc tế (IOM) đã gửi một đội công tác sang thủ đô Beirut (Libăng) để xúc tiến chiến dịch sơ tán người Việt.
TP - Báo Tiền phong đã liên hệ được với gia đình chị Trương Thị Hồng – Việt kiều sống tại thành phố Nahariya, Israel cách biên giới với Libăng gần 20 km.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán VN tại Ai Cập trao đổi với một số tổ chức quốc tế (UNHCR, IOM) về việc giúp di tản công dân VN.
TP - Ngày 24/7, phóng viên Tiền phong đã liên tục nối điện thoại trực tiếp với các đầu mối của cộng đồng người Việt tại Libăng. Hơn 120 người Việt tại Libăng đã bắt được liên lạc với nhau.
TP - Đại sứ Lê Văn Ba và Tham tán sứ quán Việt Nam tại Ai Cập Trần Việt Tú khẳng định đã liên lạc được với Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) và có thể họ sẽ giúp sơ tán cộng đồng người Việt tại Libăng.
Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động hướng dẫn, giúp đỡ công dân VN tại Libăng về thủ tục lãnh sự và vật chất (nếu cần thiết) để họ nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến sự, trở về nước an toàn.
TP - Ngày 23/7, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam (VN) tại Cairo (Ai Cập) vẫn làm việc bình thường để trợ giúp kịp thời cho cộng đồng người Việt tại Libăng vì nước ta chưa có cơ quan đại diện ngoại giao đặt tại nước này.
Người Việt ở Libăng nên ở trong nhà và chưa nên rút về nước, bởi đường sá bị hư hại nghiêm trọng, sân bay không hoạt động, chi phí đi lại bằng đường bộ rất đắt, một quan chức sứ quán Việt Nam tại Trung Đông khuyến cáo.