Người ‘đe dọa’ bác Bình nhận lỗi

Người ‘đe dọa’ bác Bình nhận lỗi

TPO - Trao đổi với Tiền phong chiều 15/11, bác Hà Thị Bình cho biết sau khi báo chí phản ánh về việc bác liên tục bị đe dọa, chửi bới qua điện thoại thì mới đây, người đe dọa đã có lời xin lỗi về việc làm này.
Chỉ mỗi ông 'vác tù và' bị mất chức?

Chỉ mỗi ông 'vác tù và' bị mất chức?

TP - Sự kiện cô gái Nguyễn Thị Bình bị hai vợ chồng một chủ quán phở đày đọa, hành hạ dã man suốt 13 năm qua giữa lòng Thủ đô Hà Nội, đã gây sự phẫn nộ, ngỡ ngàng trong dư luận. Ngay lập tức, rất nhiều người dân và các tổ chức xã hội đã sẻ chia, giúp đỡ, để xoa dịu nỗi đau cho mảnh đời quá bất hạnh này.
Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cô gái bị đày đọa

Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cô gái bị đày đọa

Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ em Nguyễn Thị Bình nơi ở an toàn, tạo điều kiện để em sớm phục hồi về thể chất và tinh thần tại “Ngôi nhà bình yên” thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (20 Thuỵ Khuê, Hà Nội).
'Mất bò mới lo làm chuồng'

'Mất bò mới lo làm chuồng'

TPO - Người Việt Nam ta có câu "mất bò mới lo làm chuồng". Cứ sau mỗi việc động trời, chính quyền địa phương lại nói "tôi không được báo cáo". Tại sao lại phải đợi báo mới biết ? Thử hỏi trong khu vực, có ai xây nhà không phép mà UB phường lại không cử người xuống thăm.
Hà Nội tổng rà soát trẻ em làm thuê

Hà Nội tổng rà soát trẻ em làm thuê

TP - Sau sự việc một em gái bị đày đọa hơn 10 năm, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở LĐTB&XH, UB Dân số, Gia đình và Trẻ em, CA TP, UBND các quận, huyện yêu cầu phối hợp tiến hành rà soát số trẻ em đang làm thuê tại các gia đình, nhà hàng, cơ sở sản xuất.
Sẽ xử điểm vụ hành hạ em Bình

Sẽ xử điểm vụ hành hạ em Bình

TPO - Trao đổi với báo chí chiều 9/11, thượng tá Nguyễn Quốc Chính- phó trưởng công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết: ba ngành- Công an, Tòa án và Viện kiểm soát, đã thống nhất sẽ khẩn trương điều tra và đưa ra xử điểm vụ hành hạ em Bình.
Chính quyền phường đổ lỗi cho tổ dân phố

Chính quyền phường đổ lỗi cho tổ dân phố

TP - Cuối giờ chiều qua (8/11), sau nhiều cuộc điện thoại liên lạc, “mật phục”, các PV đã gặp được những người có thẩm quyền của UBND phường Nhân Chính trao đổi về trách nhiệm cá nhân, đơn vị qua vụ việc cháu Bình bị làm nhục suốt hơn 10 năm qua.
Chữa 'bệnh' vô cảm, cách nào ?

Chữa 'bệnh' vô cảm, cách nào ?

TPO - Chúng ta vẫn chưa quên chuyện Nhà hàng Thanh Loan ở Lương sơn, Hoà Bình. Báo Tiền phong, chính quyền và cả các ĐBQH đã lên tiếng, nhưng kẻ gây ra tội ác vẫn chưa bị bắt. Vụ việc năm trước chưa được giải quyết, nay lại có chuyện đau lòng ngay tại Hà Nội.
Kiểm điểm trách nhiệm chính quyền phường

Kiểm điểm trách nhiệm chính quyền phường

Sáng 8/11, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là hai phường Nhân Chính và Thượng Đình nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc quản lý lỏng lẻo, để xảy ra việc em Nguyễn Thị Bình bị hành hạ trong hơn 10 năm trời.
'Luật pháp chưa bảo vệ được người đi tố cáo'

'Luật pháp chưa bảo vệ được người đi tố cáo'

Ai cũng có cái tâm, sự hướng thiện. Nhưng do luật pháp chưa nghiêm minh, chưa bảo vệ được người lương thiện, người đi tố cáo nên họ lo sợ - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ĐBQH Đặng Ngọc Tùng trao đổi xung quanh chuyện một cô gái bị đánh đập tàn bạo suốt hơn 10 năm tại Hà Nội.
Gặp người giải cứu em Nguyễn Thị Bình

Gặp người giải cứu em Nguyễn Thị Bình

TPO - Luôn tự nhận rất nóng tính, thấy điều gai mắt là phản ứng ngay… đây chỉ là một vài trong số nét “vẽ sơ” về bác Hà Thị Bình, người đã giúp “giải thoát” em Nguyễn Thị Bình khỏi nhà vợ chồng Đức - Phương.
Đừng vô cảm trước cái ác

Đừng vô cảm trước cái ác

TP - Điều mà dư luận băn khoăn nhất là tại sao suốt hơn 10 năm trời, việc một cô gái bị đánh đập, nhục hình mà không thấy chính quyền, đoàn thể nào ở nơi cư trú lên tiếng? Phải chăng chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân hàng xóm đã vô cảm trước cái ác?
Nhiều luật sư nhận bảo vệ miễn phí cho em Bình

Nhiều luật sư nhận bảo vệ miễn phí cho em Bình

Nhiều luật sư bức xúc trước thông tin cô gái Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ dùng nhục hình tra tấn dã man suốt 13 năm. Họ sẵn sàng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cô mà không cần thù lao trong suốt quá trình điều tra, xét xử vụ án.
Ước một ngày không đòn roi!

Ước một ngày không đòn roi!

TPO - 21 tuổi, 14 năm đi làm thuê, cuộc sống của Nguyễn Thị Bình, quê huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gắn chặt với những trận đòn dây điện vào người, vào vùng kín, những lần hắt nước sôi. Bình cho biết ước mơ lớn nhất của cô là một ngày không phải ăn đòn.