TPO - Đây là siêu xe được doanh nhân Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Cty CP du thuyền Năm Sao Tuần Châu ủng hộ đồng bào Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lớn vừa qua.
Vẫn mắc kẹt trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) sau 7 ngày mưa gió, nhưng với Phương Mai chuyến du lịch đầu đời này thật ý nghĩa bởi lúc khó khăn cô đã nhận được sự giúp đỡ chân tình từ chủ nhà trọ và cư dân trên đảo.
TPO - Sáng nay (31/7), chuyến tàu thứ hai đã đưa thêm khoảng 170 du khách từ đảo Cô Tô trở về đất liền an toàn trong điều kiện mưa to, gió lớn. Hiện còn khoảng hơn 1.000 du khách vẫn mắc kẹt ở Cô Tô.
TPO - Lúc 11h hôm nay (31/7), một khối đất đá lớn bất ngờ đổ sập từ núi cao 40m xuống con đường huyết mạch nối Cửa Ông ra huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh). Chứng kiến vụ lở đất kinh hoàng này, nhiều người "toát mồ lạnh".
TPO - Bản Sen (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) nằm dưới chân núi như một lòng chảo. Trận mưa lũ ập xuống nhấn chìm toàn bộ 27 ngôi nhà thôn Bản Sen. Hiện Bản Sen vẫn hoàn toàn bị cô lập với đất liền. Trưởng thôn Phạm Văn Thành kể lại thời khắc kinh hoàng của trận lũ lịch sử vừa qua.
TP - Trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong 40 năm trở lại đây tại Quảng Ninh đã cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản của người dân. Để xoa dịu những mất mát đau thương ấy, lực lượng thanh niên, bộ đội, công an đã ngày đêm vật lộn với mưa lũ, không ngại hiểm nguy khắc phục sự cố giúp dân.
TP - Xã đảo Việt Hải thuộc đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) nằm lọt thỏm trong một thung lũng đã bị ngập sâu trong biển nước do trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 27/7. Cả xã bị cô lập, 30 căn nhà cùng một số trụ sở bị chìm trong nước. Nếu trời không mưa, ít nhất phải 10 ngày nữa nước mới thoát hết.
TP - Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, đúng 19 giờ tối 30/7, 280 du khách đầu tiên bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô đã về tới đất liền an toàn. Hôm nay (31/7), tàu quân sự sẽ tiếp tục đưa đón hành khách từ đảo Cô Tô về cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).
TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhiều bài học đã được rút ra từ trận mưa lũ lịch sử. Quảng Ninh giờ rất cần sự chung tay hỗ trợ của người dân cả nước.
TP - Những tảng đá hộc nặng tới sáu bảy tấn đổ xuống, chất cao hàng mét, quây bốn xung quanh nhà. Con đường tới Bản Sen (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) bị băm nát nham nhở, đường biến thành suối thác cuồn cuộn chảy. Vài chục ngôi nhà trong bản ngập chìm trong biển nước. Người dân tản cư tạm bợ sống qua ngày…
TP - Gần 200 hộ dân tháo chạy trong đêm tối để thoát khỏi dòng lũ bùn kinh hoàng cuồn cuộn ập về trong chớp mắt. Ám ảnh về trận lũ kinh hoàng, nhiều hộ dân không dám quay trở về nhà do nguy cơ vỡ đập chắn khu đổ xỉ thải ở Mông Dương đang thường trực.
Lớp bùn dày phủ lên đường phố, ngõ xóm, trường học và tràn vào khu dân cư ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn trong khi mưa vẫn tiếp diễn những ngày tới.
TPO - Thống kê ước tính thiệt hại do mưa lũ đến thời điểm hiện nay, 15 giờ ngày 30/7, tại Quảng Ninh, thiệt hại trên lưới điện và tài sản của ngành là gần 1,5 tỷ đồng, ước tính chi phí khắc phục cần khoảng 6,5 tỷ đồng.
TPO - Lúc 19h hôm nay, chuyến tàu quân sự đầu tiên đón du khách từ đảo Cô Tô đã cập cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) an toàn. Nhiều du khách vỡ òa khi đặt chân đến đất liền, nhiều người sung sướng thốt lên "mẹ con mình sống rồi con ạ".
TPO - Bản Sen (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã bị cô lập hoàn toàn nhiều ngày sau đêm mưa lũ lịch sử vừa qua. 27 ngôi nhà ở Bản Sen trước đó đã bị chìm trong biển nước. Toàn bộ hơn 70 nhân khẩu trong bản đã phải tạm cư. Đồ ăn thức uống hoàn toàn phải trông chờ cứu trợ từ đất liền ra.
TPO - Trước diễn biến bất thường của thời tiết tại Quảng Ninh, chiều ngày 30/7, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đi thị sát tại sông Mông Dương và tại Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin để chỉ đạo khắc phục sự cố ngập nước tại đây.
TPO - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, đến gần trưa ngày 30/7, Điện lực Quảng Ninh đã khắc phục xử lý sự cố, cấp điện trở lại cho 38.795 khách hàng. Trên toàn tỉnh Quảng Ninh, hiện chỉ còn 1.715 khách hàng bị mất điện.
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều nay 30/7, tàu quân sự bắt đầu được điều động để đón du khách đang mắc kẹt ở đảo Cô Tô về đất liền.
TPO - Dù trời mưa, nước chảy xiết song hàng trăm người dân phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh bất chấp nguy hiểm vẫn lặn ngụp dưới làn nước đen để mưu sinh.
TPO - Mưa lớn đã làm ngập mỏ than Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đến ngày 29/7, tất cả các trạm bơm ở khu vực này đều hỏng do ngập nước. Nhiều ngôi nhà ở khu vực này bị bùn đất ngập lên tận tầng 2.
TPO - Vào khoảng 9 giờ sáng nay, ngày 30/7, cụ Trần Văn Đán, 81 tuổi, trú quán tại Khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đi xem nước lũ đã bị thụt xuống cống.
TPO - Do đợt mưa lũ diễn biến bất thường ở Quảng Ninh trong những ngày qua nên TP Hạ Long và huyện Hải Hà đã quyết định dừng đại hội Đảng để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh sự cố thiên tai có thể xảy ra.
TPO - Từ sáng sớm ngày 29/7, hàng trăm chiến sĩ công binh, hải quân đã được huy động để tổ chức gia cố thân kè, sử dụng bao cát làm tường rào ngăn nước đề phòng vỡ đập ở khu vực tổ 5 khu 4 phường Mông Dương (TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh).
Anh Cao Tiến Vỹ (37 tuổi, trú tổ 44, khu 4, Cao Thắng, Hạ Long) kể lại với phóng viên: "Đi làm ca hai về lúc 12 giờ đêm, mệt quá anh Vỹ nằm ngủ được 1 tiếng thì tỉnh dậy vì mưa to...