Hơn một năm về trước, bầu Đức từng cay đắng chỉ trích thói "mất dạy" của cầu thủ. Nhưng từ bây giờ, bầu Đức hãy yên tâm, cầu thủ có muốn mất dạy cũng... không được.
TP - Bóng đá Việt Nam gần đây có hiện tượng bỏ giải chuyên. Ở V-League thì có Navibank Sài Gòn, CLB Hà Nội, hạng nhất thì có Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu… khiến BTC phải đôn lên cho đủ số lượng.
TP - Kê từ ngày bóng đá Việt Nam được tiến hành chuyên nghiệp hoá cách đây 12 năm, chưa bao giờ người ta lại thấy tình trạng các đội bóng bị xoá sổ chỉ sau một đêm như hiện tại. Đấy cũng là biểu hiện rõ nét của cách làm bóng đá chụp giật, chỉ nhắm vào lợi ích trước mắt.
Rạng sáng ngày 11-12, ông Nguyễn Đức Thụy cho biết sẽ từ chức Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT). Tuy nhiên ông sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng trong vai trò nhà tài trợ chính.
Chưa tìm được đội bóng mới để thi đấu, nhưng lúc này Văn Quyến đã tính đến chuyện lập gia đình. Và đến tháng Giêng sang năm, thần đồng một thời của bóng đá xứ Nghệ sẽ chính thức “đưa nàng về dinh”.
Ngày 5 -12, sau CLB Bóng đá Hà Nội, đến lượt hai CLB V.Ninh Bình và N.Sài Gòn đồng loạt tuyên bố giải thể vì không còn đủ kinh phí để duy trì đội bóng.