TP - Hẹn mấy ngày mới gặp được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, cô thanh minh: “Tạp chí văn nghệ Bán đảo Cà Mau số Tết sắp đem đi in rồi mà em chưa làm xong bài phỏng vấn mấy anh chị văn nghệ sĩ. Chạy muốn đứt hơi”.
TP - Tết năm Bính Tuất, tôi về quê. Làng không còn ngôi nhà tranh gần dốc trũng. Một ngôi nhà ngói hai gian hiện lên án ngữ cũ xưa. Chỉ duy nhất thân quen còn nguyên: Cỏ vẫn mọc trong vườn có chủ. Ông Nha không còn.
TP - Người ta nói rằng cầu thủ nổi tiếng thường lấy được... vợ đẹp. Thực tế thì chuyện tình của họ cũng như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Thậm chí họ có những nỗi khổ không phải lúc nào cũng được bày tỏ.
TP - Website chính thức của Ngân hàng Thế giới công bố một công trình nghiên cứu của hai chuyên gia người Việt về năm sinh và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển con người (toàn bộ công trình có trên http://www-wds.worldbank.org)
TP - Chợt từ đâu đấy nắng tỏa về. Những bông Cát Đằng xanh mơ hồ. Ô cửa sổ mở một nửa. - Mấy giờ em phải đến công ty?- Em bỏ việc chiều nay. - Thằng cha ấy còn quấy em nữa không?
Mùa hè năm 2006, một hôm nhà thơ Võ Văn Trực gọi điện cho tôi biết nhà thơ Hoài Anh từ thành phố Hồ Chí Minh ra, đang ở chơi Hà Nội. Lần tìm theo số điện thoại ông Trực cho, cuối cùng tôi cũng gặp được nhà thơ Hoài Anh đang ở nhà người bạn văn.
TP - Ý định viết một cuốn nhật ký đời tôi có trước khi anh Thiều bị bắt. Lúc đó, chỉ là để nhân dịp tôi ra đĩa CD đầu tiên, tôi làm quà tặng cho bạn đọc. Tôi đã nhờ nhà thơ Đỗ Trung Quân chấp bút vì tôi rất thích cách viết của anh và thấy nó gần gũi với mình.
TP - Hoàng đế là thiên tử, người dưới gầm trời đều là của hoàng đế, phụ nữ cũng vậy nên muốn lấy muốn bỏ ai tùy thích. Thời nhà Chu, hoàng đế có thể được có 121 vợ, bao gồm: 1 Hoàng hậu, 3 Phu nhân, 9 Tần, 27 Thế phụ, 81 Nữ ngự…
TP - “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay/ Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi/ Một ngày vui...”. Đó là lời bài hát đã vang trên sóng phát thanh, truyền hình và trong lòng người Việt Nam biết bao lần trong suốt hơn 30 năm qua.
TP - Chúng ta đều đã biết tới bài thơ “Hỏi thăm quan Tuần mất cướp” của cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến (1835 – 1910). Tuy nhiên, vụ “cướp của, bắt người” này diễn ra như thế nào, khi nào, ai là thủ phạm, nhân thân của “nạn nhân” ra sao? v.v, hầu như chưa có tài liệu hay sách, báo nào nói rõ.
TP - Sinh thời, nhà văn Chu Văn và họa sĩ Nguyệt Hồ rất hay kể cho tôi nghe những kỷ niệm của họ với nhà thơ Nguyễn Bính. Nhà văn Chu Văn thì mãi tới thời kỳ làm Trưởng ty Văn hóa tỉnh Nam Định, ông mới sống cùng Nguyễn Bính.
TP - Một ngày tháng 7 năm 2006, nhạc sĩ Phạm Tuyên có khách. Đó là một thiếu nữ trẻ người Mỹ, Molly Hartman – O’ Connell. Cô sang Việt Nam trước để học tiếng Việt, sau đó tham gia một dự án về Phụ nữ học và bình đẳng giới ở Côn Đảo do quỹ Fullbright tài trợ.
TP - Một công trình nghiên cứu mới đây của các chuyên gia tâm lý ở Đại học Harvard (Mỹ) cho biết hàng triệu đàn ông có nguy cơ chịu cảnh “phòng không” nếu họ quá mải mê công việc mà bê trễ chuyện gia đình.
TP - Đã là cái Tết thứ hai, anh vẫn chưa vào đất liền. Thư gửi về từ Trường Sa, anh nói rằng mùa này biển động lắm. Trên đảo Sinh Tồn, những cây bàng non lá rung phần phật trong gió táp, những dặm muống biển mọc dày quanh đảo kiên cường bám chặt vào đất.
TP - Paradorn Srichaphan và Natalie Glebova. Srichaphan không chỉ là niềm tự hào của Thái Lan mà còn là tay vợt nam số 1 châu Á còn Natalie Glebova là Hoa hậu Hoàn vũ năm 2005. Cả hai gặp nhau tại Bankok trong một giải quần vợt tháng 9 năm 2006.
TP - Hơn 5 năm trước, nhà chàng trai Xê Đăng này bị bản của mình nghi là có ma. Anh tình nguyện tự cắt cổ để tống khứ con ma đi. Được cứu chữa, được đi học và bố trí công ăn việc làm, giờ anh trở thành người khai sáng bản làng.
TP - Tôi gặp ông Đoàn Văn Toại, bố chồng ca sĩ Trần Thu Hà, tại một khu du lịch sinh thái bên bờ sông Sài Gòn. Ông về nước lần này cùng người vợ bé mới cưới rất trẻ và đẹp, vốn là một ca sĩ dân ca Nam bộ.
TP - Hai mươi năm đã trôi qua, từ cô Cửu Nhi diễn xuất còn bỡ ngỡ trong “Cao lương đỏ” tới bà hoàng hậu khoác áo giáp vàng lấp lánh rực rỡ trong “Hoàng kim giáp”, Củng Lợi nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng cô vẫn giữ được vẹn nguyên vẻ đẹp kì bí và quyến rũ ngày nào.
TP - ... Không ai là không quí mến chị. Xởi lởi đến ruột để ngoài da. Cả đời chả hại ai bao giờ (ấy là tôi đoán thế). Chị thích sống vô tư lự, nhưng chưa bao giờ chị thôi trăn trở cả, cứ đọc thơ thì biết...
TP - Sau một chuỗi dài thất bại, HLV danh tiếng Ron Atkinson phải dọn đồ đi khỏi sân Old Trafford. Ngồi vào vị trí của Atkinson là Alex Ferguson – biệt danh là “máy sấy tóc”, người đã từng thành công ở Aberdeen với những năm thống trị giải Scotland cùng chiếc Cúp C2 châu Âu.
TP - Mặc dù không phải là người nổi tiếng, nhưng tháng 9/2006, anh Phillip McKee, 34 tuổi, ở Richmond (Mỹ) đã tổ chức một đám cưới phô trương tốn kém 60.000 đô la. Điều đặc biệt hơn nữa, là McKee lấy một người cùng giới.
TP - Ngày 20 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến an toàn khu (ATK) Định Hóa. Địa danh đầu tiên Người đặt chân là đồi Khau Tý thuộc xóm Nạ Tra, xã Thanh Định (nay là xã Điềm Mặc) thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
TP - “Tổng thống Nga Putin mê món tôm hùm và nem, còn cựu Tổng thống Bill Clinton lại rất khoái món bún bò Huế” - Bếp trưởng Theo Rudiferia của khách sạn Hilton Hanoi Opera tự hào khoe về những thực khách VIP của nhà hàng Ba miền.