Eugenie Bouchard: Mỹ nhân mới của làng quần vợt

Eugenie Bouchard: Mỹ nhân mới của làng quần vợt
Có 2 cái tên khiến làng quần vợt Canada chợt trở nên nổi danh và... gần gũi với giới mộ điệu quần vợt thế giới trong mùa giải năm nay, đó là Milos Raonic bên phía nam và Eugenie Bouchard bên phía nữ.

Nếu như Raonic đang được nhiều chuyên gia dự báo là sẽ sớm trở thành lứa kế thừa “thế hệ vàng” của những Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic hay Andy Murray, thì Bouchard cho thấy cô có cái dáng dấp của những kiều nữ như là Maria Sharapova, hay là Ana Ivanovic...

Thần đồng của quần vợt nữ Canada

Mùa giải 2012 chứng kiến bước ngoặt lớn trong sự nghiệp thi đấu giải trẻ của Eugenie Bouchard, và mùa giải này đã trở thành cái bàn đạp giúp cô tự tin tiến vào mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp – WTA Tour 2013. Ở giải trẻ Australia Open, cô lọt đến bán kết.

Ở giải trẻ Wimbledon, cô đã đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại Elina Svitolina (Ucraina) 6/2, 6/2 trong trận chung kết đơn nữ. Chiến thắng này biến Bouchard trở thành tay vợt Canada đầu tiên (tính cả trẻ lẫn chuyên nghiệp) giành được một danh hiệu Wimbledon.

Cô gái 18 tuổi tham gia các giải đấu thuộc đẳng cấp WTA Tour, cô lọt đến tứ kết Citi Open và loại cả cựu số 11 thế giới Shahar Peer để lọt vào vòng 2 Rogers Cup. Bouchard rất tự tin với những thành tích ấn tượng này và càng xứng đáng hơn với cái biệt danh “thần đồng quần vợt” do báo giới Canada gán ghép.

Bùng nổ trong năm 2013

Mùa giải 2013 chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Bouchard. Tuổi 19 trở thành cái tuổi đẹp tuyệt vời và đầy mộng mơ khi Bouchard làm cuộc “phiêu lưu của nàng lọ lem” ở Family Cirle Cup.

Với chiến thắng đầu tay trước một tay vợt tốp 50 thế giới (Laura Robson), tiếp sau là lần đầu đánh bại một đại diện tốp 10 thế giới (Samantha Stosur), Bouchard đã có lần đầu tiên lọt đến tứ kết một giải đấu thuộc đẳng cấp Premier. Wimbledon tiếp tục trở thành “miền đất phước lành” khi Bouchard đánh bại cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic để lọt vào vòng 3.

Đó không phải chiến thắng lớn nhất của cô. Bouchard đã đánh bại một cựu số 1 thế giới người Serbia khác – Jelena Jankovic ở Toray Pan Pacific Open. Bouchard đã kết thúc năm 2013 với vị trí 32 thế giới, thăng 112 bậc so với cuối năm 2012. Bouchard được chọn là Phát hiện mới trong năm của WTA, là tay vợt Canada đầu tiên kể từ thời của Carling Bassett-Seguso (năm 1983) giành được vinh quang này.

Muốn noi theo Masha

Maria Sharapova chính là mẫu tay vợt mà Bouchard muốn noi theo. Cả 2 đều giành được những vinh quang đầu tiên ở All England Club, dù ở cấp độ khác nhau. Masha thắng Wimbledon 2004 khi mới 17 tuổi. Bouchard đăng quang Wimbledon 2012 khi mới 18 tuổi, tất nhiên không phải là giải đấu “người lớn” mà chỉ là giải đấu trẻ.

Eugenie Bouchard: Mỹ nhân mới của làng quần vợt ảnh 1

Eugenie Bouchard trong chiếc váy đấu kiểu của Maria Sharapova.

Nhưng nó có cái gì đó rất liên hệ với nhau. Bouchard không giấu giếm cảm xúc của mình sau chiến thắng năm 2012: “Ký ức đầu tiên của tôi ở Wimbledon là xem Sharapova thi đấu và đăng quang hồi năm 2004. Cô ấy chơi rất máu lửa và đầy khát khao, đó là thứ mà tôi muốn noi theo”.

Trước mắt, có thể Bouchard sẽ còn phải chờ rất lâu nếu muốn “bắt chước” theo thành tích giành Wimbledon của Masha, nhưng ít nhất đã có cái mà cô bám sát thần tượng của mình. Đó là… chiếc váy đấu.

Ở US Open 2013, Bouchard đã diện lên mình chiếc váy đấu hiệu Nike mà Masha từng diện đêm liên hoan dành cho các tay vợt. Khi phóng viên cắc cớ hỏi Bouchard, cô chỉ nhoẻn cười rất dễ thương đầy ẩn ý và không chịu trả lời.

Có lẽ, chừng vài năm nữa thôi, Bouchard không chỉ có thể thắng Wimbledon, hay các Grand Slam, mà còn “mồm năm miệng mười” không thua tay vợt Nga tóc vàng. Chít ít, cô cũng có mái tóc vàng, và đang nhổ giò rất cao như “đàn chị của mình”.

Theo Đỗ Hoàng

Theo Sài Gòn Giải phóng Thể thao
MỚI - NÓNG