ĐÁM CƯỚI “CHỚP NHOÁNG” Ở TRƯỜNG DẠY LÀM BÁO Rảo bước trên con đường vào xã Hiền Ninh (Sóc Sơn, Hà Nội), lòng tôi không khỏi háo hức vì sắp được gặp bà Lý Thị Trung - một nữ nhà báo đã gần tuổi bách niên. Trong số 42 học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - cơ sở đào tạo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam, chỉ hai người vẫn còn sống, trong đó có bà. Thấy chúng tôi đến, bà Trung khẽ gật đầu chào, mỉm cười. Ở tuổi 96, bà không trò chuyện được nhiều, ký ức cũng phai nhạt dần theo năm tháng. Khuôn mặt bà hiền từ, phúc hậu, đôi bàn tay hằn in những đường gân được chạm khắc tỉ mỉ bởi thời gian. Chuyện nghề, nhà báo Lý Thị Trung đã chia sẻ nhiều. Nhưng ít người biết về chuyện tình của bà với người bạn cùng lớp học làm báo năm ấy, cũng là chồng bà sau này - ông Vương Như Chiêm. NSND Vương Duy Biên, người con thứ ba của hai ông bà, thay lời bố mẹ kể lại câu chuyện tình năm ấy. Theo lời ông Biên, bà Lý Thị Trung và ông Vương Như Chiêm lần đầu gặp nhau năm 1949 tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Khi ấy, bà mới 19 tuổi, là thành viên Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Còn ông 24 tuổi, đang công tác tại báo Vệ Quốc quân (tiền thân của báo Quân đội nhân dân hiện nay). Chỉ học cùng nhau 3 tháng, nhưng hai ông bà đã nảy sinh tình cảm đặc biệt vì sự đồng điệu về tâm hồn, lý tưởng và lòng yêu nước. Khi khóa học đầu tiên (cũng là cuối cùng) bế giảng, hai ông bà lập tức kết hôn. Đám cưới được tổ chức ngay tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, do đồng chí Xuân Thủy - khi ấy là Phó Giám đốc của trường - đứng ra làm chủ hôn. “Người anh cả được ông bà đặt tên là Vương Học Báo để ghi nhớ về nơi hai người đã nên nghĩa vợ chồng”, ông Biên nói. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, hai ông bà đã đồng hành cùng nhau trên con đường làm báo cách mạng. Đặc biệt, bà Lý Thị Trung là cây viết đầy tính chiến đấu của các tờ báo “Chiến sĩ”,“Quân địa phương”thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, góp phần lan tỏa ngọn lửa cách mạng, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trên mặt trận. Sau năm 1954, bà Trung tiếp tục theo đuổi nghiệp báo. Sau khi công tác tại nhiều tòa soạn, năm 1986, bà trở thành một trong những người đầu tiên phụ trách tờ báo Phụ nữ Thủ đô. Còn ông Chiêm chuyển về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam làm công tác nghiên cứu và phê bình nghệ thuật, có nhiều bài viết sắc sảo trên các mặt báo. Trước khi nghỉ hưu, ông là giám đốc của bảo tàng. Không chỉ đạt những thành tựu đáng tự hào với nghề, hai ông bà còn nuôi dạy 5 người con khôn lớn, thành đạt trong những thời kỳ vô cùng khó khăn. NHỮNG DI SẢN VÔ GIÁ Sống trong một gia đình có truyền thống báo chí - văn chương, những người con của bà Lý Thị Trung và ông Vương Như Chiêm đều có tình yêu với nghệ thuật và con chữ một cách tự nhiên. Trong đó, NSND Vương Duy Biên là người thừa hưởng trọn vẹn nhất khí chất và tài năng của bố mẹ. Ông Biên kể, khi bà Trung đang viết cuốn tiểu thuyết “Màu thiên thanh” (đoạt giải thưởng Văn học Hà Nội năm 1982), bà thường nhờ ông Biên đánh máy và góp ý, chỉnh sửa giúp bản thảo. Có chỗ bà đồng ý sửa theo ý con trai, có chỗ bà lại bảo để nguyên. Ông Biên cũng thường xuyên trao đổi với ông Chiêm về mỹ thuật và tìm đọc các bài nghiên cứu, phê bình của bố. Không chỉ vậy, ông Biên còn được gặp gỡ những người bạn là nhà báo, nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật… của bố mẹ. Chẳng hạn như nhà thơ Anh Thơ, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Trần Lê Văn… Những khoảnh khắc ấy đã hun đúc nên tâm hồn nghệ sĩ và niềm đam mê nghệ thuật cho ông Vương Duy Biên. Để rồi sau này, ông trở thành họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài thời gian làm công việc chính và sáng tác nghệ thuật, ông thường viết bài về chủ đề mỹ thuật, điêu khắc. Mỗi khi đi công tác, du lịch, ông cũng tranh thủ đặt bút viết về những cái hay, cái đẹp mà mình được chứng kiến, trải nghiệm. “Ông bà dặn dù làm nghề gì cũng phải giỏi chuyên môn, để người ta không coi thường. Nhưng quan trọng nhất, phải sống hòa đồng, biết quan tâm, đối xử tốt với người thân và bạn bè, đồng nghiệp. Thực ra, ông bà chẳng mấy khi nói, nhưng cách ông bà sống, làm việc và đối nhân xử thế là lời răn dạy giá trị nhất. Với chúng tôi, đó là những di sản vô giá của gia đình”, ông Biên chia sẻ. q VIỆT KHÔI CHUYỆN NGHỀ, NHÀ BÁO LÝ THỊ TRUNG ĐÃ CHIA SẺ NHIỀU, NHƯNG ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ ĐÁM CƯỚI “CHỚP NHOÁNG” CỦA BÀ VỚI NGƯỜI BẠN CÙNG LỚP HỌC LÀM BÁO, VÀ CHUYỆN HAI ÔNG BÀ VỪA LÀM NGHỀ, VỪA NUÔI DẠY 5 NGƯỜI CON KHÔN LỚN, TRƯỞNG THÀNH... Ngoài viết báo, bà Lý Thị Trung còn sáng tác cả văn, thơ. Bà có 10 đầu sách thuộc nhiều thể loại như tuyển tập truyện ngắn, tiểu thuyết, ký và 3 tập thơ đã được xuất bản. Hiện nay, bà là hội viên cao tuổi nhất của Hội Nhà văn Việt Nam. Lý Thị Trung VÀ CHUYỆN ĐỜI CHƯA KỂ Bà Lý Thị Trung và ông Vương Như Chiêm khi còn học cùng nhau tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng Mỗi sáng, ông Vương Duy Biên thường đưa mẹ vườn ngắm cây cảnh www.tienphong.vn 22
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==