TP-2025

50 www.tienphong.vn GIAI NHÂN MIỀN SƠN CƯỚC Trên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, thí sinh Hoàng Thị Hiền Nhi, SBD 547 kể về đường đến trường gập ghềnh khó đi mà bao đứa trẻ miền núi, trong đó có cô, đã trải qua. Phần giới thiệu về bản thân của Hiền Nhi khiến nhiều khán giả có mặt trong đêm Chung khảo xúc động. Cô gái Tày đến từ Yên Bái là thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở Hoa hậu Việt Nam 2024. Trước đêm Chung khảo, tôi hỏi Hiền Nhi: “Cha mẹ sẽ xuống thủ đô cổ vũ cho bạn?”. Câu trả lời bình tĩnh của cô khiến tôi bất ngờ: “Mẹ tôi đã lập gia đình mới, không giữ liên lạc với tôi. Ba tôi mất từ khi tôi 5 tuổi. Tôi sống với ông bà nội, coi ông bà nội như cha mẹ mình. Nhưng ông bà nội của tôi đã già rồi, không thể xuống Hà Nội cổ vũ tôi được”. Cô không nhìn thấy mẹ từ khi mới 17 tháng tuổi. Cô gái sở hữu chiều cao 1,77 m là thí sinh duy nhất trong Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 đến từ Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Hoàng Thị Hiền Nhi đang theo học ngành Logistics: “Quê hương tôi ở miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động logistics đang phải thuê ở Hà Nội, đắt đỏ, tốn kém. Tôi theo học ngành này để khi ra trường sẽ trở về cống hiến cho quê hương”. Đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 là bữa tiệc tinh thần thịnh soạn. 41 thí sinh đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi dịu dàng với áo dài nón lá, lúc bùng nổ, rộn ràng với màn trình diễn bikini và quyến rũ, đài các trong trang phục dạ hội. Phía dưới khán đài, có nhiều khán giả là người thân của các thí sinh. Hoàng Quý Lan, cô gái Tày, SBD 838, đến từ Cao Bằng cho biết: Trước thềm Chung khảo, cha mẹ cô đi xe khách chạy ban đêm vượt núi rừng xuống thủ đô cổ vũ con gái. Hoàng Quý Lan là sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Cô biết hai ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức. Hoàng Quý Lan tâm sự: “Quê tôi rất nghèo, không phải ai cũng có điều kiện học tập tốt, nhiều bạn chỉ học đến cấp 3 thì nghỉ học vì không có chi phí học lên cao. Vì thế, tôi cố gắng học tập, đặt mục tiêu đỗ đại học ở những trường top đầu Việt Nam, tôi còn dự định du học ở Đức nên chịu khó trau dồi ngoại ngữ. Nếu đại dịch không bùng nổ có thể lúc này tôi đang học ở Đức”. Hoàng Quý Lan mang đến Nhà chung Hoa hậu Việt Nam tấm ảnh của cha mẹ. Cô rơi nước mắt giới thiệu với bạn bè: “Bố mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ tới sắm cho bản thân những bộ quần áo mới, chưa từng chụp một bức ảnh đẹp. Để cổ vũ con gái thi Hoa hậu Việt Nam 2024, bố mẹ tôi đã ra tiệm ảnh chụp bức ảnh này”. Câu chuyện của cô khiến nhiều thí sinh nghẹn ngào. THIÊNG LIÊNG HAI TIẾNG VIỆT NAM Nhắc đến quê hương thí sinh nào cũng phấn khởi, tự hào. Đi đến đâu Hà Trúc Linh, SBD 687, cũng giới thiệu về quê mình, miền đất “hoa vàng cỏ xanh”: “Quê tôi đẹp lắm, thiên nhiên rộng mở, con người thân thiện, ẩm thực vừa ngon vừa rẻ…”. Trúc Linh sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho bạn bè gần xa ghé thăm Phú Yên: “Trong bối cảnh sáp nhập, tôi không sợ mất quê, mà tin rằng quê hương càng có nhiều cơ hội phát triển”, cô nói. Thí sinh Nguyễn Phương Chi, SBD 362, tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 với tâm thế trải nghiệm và tận hưởng. Phương Chi sống cùng gia đình tại Hà Nội, ít có dịp đi xa. Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 đã giúp cô mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên Phương Chi được đến thăm Quảng Trị, được thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn, được thắp nén nhang tưởng nhớ những liệt sĩ đã nằm xuống vì khát vọng non sông độc lập, thanh bình. Trong buổi giao lưu tại báo Tiền Phong trước thềm đêm Chung khảo, 41 thí sinh đã ngẫu hứng cùng Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền hát vang Một vòng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức: “Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam/Nhìn non sông trời văn, đất võ…”. Năm nay màn trình diễn dạ hội ở đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 được nhiều khán giả cho điểm cao vì sự đầu tư hình ảnh và ý tưởng mới lạ. Mỗi thí sinh tự làm MC cho phần trình diễn của mình. Các cô gái tự hào giới thiệu về quê hương mình, bằng chính giọng nói đậm màu xứ sở. Nguyễn Phương Nhi, SBD 238, với giọng Huế dịu dàng, Đoàn Thị Diệu Huyền, SBD 531, với giọng Quảng Trị mộc mạc. Thí sinh đến từ TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, SBD 625 lại ru lòng người bằng giọng nói dịu dàng, mến thương… n ĐÀO NGUYÊN Thí sinh rạng rỡ đêm Chung khảo ẢNH: HỒNG VĨNH Màn thi áo tắm ẢNH: HỒNG VĨNH Võ Đoàn Bảo Hà, SBD 564, đến từ Đồng Nai, chia sẻ kỷ niệm vui nhất khiến cô không thể quên trong 1 tháng ở Nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024: “Sau khi hoàn thành buổi chụp hình bikini chúng tôi mở tiệc ăn mừng với những món quen thuộc như bánh tráng trộn, mì gói…”. Thí sinh Nguyễn Phương Chi, SBD 362, kể trải nghiệm ăn cháo ếch độc lạ ở TP Hồ Chí Minh. Phương Chi không hối tiếc với quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô nói: “Chưa bao giờ tôi bận bịu như thế. Chính sự rèn luyện này giúp tôi trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống sau này”. PHÍA SAU Nhạc sĩ Bảo Phúc gọi những đêm trình diễn nhan sắc là “đêm sắc hương nghê thường” khiến “thời gian như lắng đọng”, “nhân gian chìm trong mộng”. Ít ai biết, Bảo Phúc viết nhạc phẩm Gót hồng từ cảm hứng về người mẹ đội nón lá, xách hai thùng bánh bột lọc, xiêu vẹo đi trong mưa… Bảo Phúc nhắc nhở nhân gian rằng: Đằng sau những “đêm sắc hương nghê thường” kia còn bao câu chuyện đời thường tuy lấm lem nhưng làm ấm tim người. HÀO QUANG SÂN KHẤU VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==