TP-2025

30 www.tienphong.vn Từ nhỏ tôi có một giấc mơ, được đi tới nhiều vùng đất, khám phá những điều mới lạ, nhưng bằng cách nào thì tôi chưa biết, bởi lúc ấy tôi chỉ là một cô bé 6 tuổi mới vào Nhạc viện. Ngày ngày tôi tập đàn 4- 5 tiếng đồng hồ. Tập đến mỏi rũ, các đầu ngón tay sưng. Bù lại, tôi có một tuổi thơ đặc biệt. Môi trường học tập tại Nhạc viện Hà Nội tràn đầy màu sắc của thanh âm, giúp tôi có cái nhìn tổng thể về âm nhạc, và cũng là khởi nguồn cho hành trình tìm ra con đường riêng của mình: Chơi vĩ cầm theo phong cách pha trộn giữa cổ điển, dân gian và đương đại. Một may mắn nữa, đó là tôi sinh ra ở thế hệ 8x những câu dân ca, những làn điệu, những câu chuyện cổ tích, những lời ru... vẫn còn hiện hữu gần gũi. Văn hóa Việt, “không khí” mà tôi được "thở" từ tấm bé, ngấm vào tôi rất tự nhiên. Năm 2023, tôi hoàn thiện album Phượng Linh đúc kết kỹ thuật, sáng tạo của mình trong 20 năm biểu diễn và sáng tác, tôi mới nhận ra chất Việt trong những tác phẩm ấy xuất phát từ đâu.Thật tự hào khi tôi có thể mang âm nhạc ấy tới khán giả trong nước và nước ngoài. MỞ CÁNH CỬA TÂM HỒN VIỆT RA THẾ GIỚI Sau đó, tôi được mời tham gia 3 festival âm nhạc quốc tế mùa hè ở Ý. Sẵn hành trang là album mới phát hành Phượng Linh tôi có 3 buổi diễn thành công trên quê hương của cây Vĩ cầm. Những buổi diễn ngoài trời nước Ý vô cùng đẹp, sân khấu đơn giản, chỉ có tôi cùng nghệ sĩ guitar Đặng Anh Tuấn bước lên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy chút hồi hộp lạ lẫm, bởi khán giả là người Ý, còn nhạc mục là âm nhạc Việt Nam. Từng giai điệu Việt Nam được tôi chuyển soạn như Ing lả ơi, Chiếc khăn Piêu, Ơi M’drak!, Quốc ca Việt Nam.., như mở ra một không gian khác với khán giả Ý. Đặc biệt tác phẩm Phượng Linh được khán giả rất thích. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Ba buổi diễn tại Sorento, Martis, Umbria để lại ấn tượng đẹp cho khán giả Ý về cô gái Việt Nam nhỏ nhắn, mặc trang phục dân tộc, chơi âm nhạc Việt bằng cây Violin. Trở về Việt Nam, dự án Liveshow Phượng Linh của tôi được Đại sứ quán Ý chọn là hoạt động khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam. Một đêm diễn đặc biệt thành công với phần mở đầu vô tiền khoáng hậu bằng giai điệu quốc thiều hai nước do tôi và nghệ sĩ piano người Ý Maurizio Mastrini trình diễn. Đại sứ quán Ý đã tin tưởng mời tôi chuyển soạn, thu âm, quay hình MV quốc thiều Italia phát trên trang chính thức của Đại sứ quán năm 2021 (nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Cộng hòa Italia). Đây là vinh dự, động lực giúp tôi lan tỏa hơn nữa điều mà đối với tôi là thiêng liêng nhất: Văn hóa đất nước con người Việt Nam! Cũng năm 2023, tôi được mời tham gia dàn nhạc giao hưởng Hòa bình dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Dàn nhạc gồm nghệ sĩ hai nước dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Tour lưu diễn đặc biệt tới 6 thành phố của Nhật Bản, tại 6 phòng hòa nhạc lớn nhất, với nhạc mục Cổ điển và có những tác phẩm của Việt Nam. Từng biểu diễn ở Nhật Bản, nhưng chuyến lưu diễn lần này hết sức ý nghĩa khi được diễn tại thành phố Fukushima, nơi chịu thảm họa kép sóng thần 14 năm trước. Đó chính là lời nhắc nhở mỗi chúng tôi về giá trị của mỗi tấc đất, về sự bình yên, ý thức bảo vệ môi trường. Fukushima đã trở lại yên bình, những thảm lau nở bông trắng xóa còn đọng lại trong tôi khi trở về. TỰ HÀO VIỆT NAM Năm 2024, tôi cùng các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mông Cổ. Chúng tôi có 2 buổi diễn trong khuôn khổ "Ngày Việt Nam", kết hợp âm nhạc dân gian và hiện đại, góp phần mang lại sự mới lạ cho chương trình, tạo nên thành công chung của chuyến thăm. Mông Cổ với những thảo nguyên nổi tiếng, những đàn bò lông dày, món thịt cừu đậm vị đã trở thành kỷ niệm đẹp trong tôi. Một kỷ niệm đáng nhớ trước khi biểu diễn tại quảng trường ở thủ đô Ulan bato: ở đó treo nhiều quốc kỳ hai nước, bỗng trào dâng cảm xúc, tôi mở đàn ra kéo bài Tiến quân ca dưới rừng cờ. Phải rồi, chúng ta luôn tự hào về Tổ quốc! Tôi cũng vinh dự được biểu diễn trong những buổi tiếp đón cấp cao của lãnh đạo Đảng, nhà nước với các đoàn quốc tế trong đó có chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin, thủ tướng Nga M.V.Mishustin, Tổng thống Bungaria Rumen Radev, các đoàn cấp cao Asean… Hàng nghìn buổi biểu diễn, rất nhiều thể loại âm nhạc, phong cách… tôi đã học hỏi, mài giũa, trình diễn và sáng tạo. Tất cả trở thành một phần con người tôi, mở ra cánh cửa cho giấc mơ ngày bé được bay tới nhiều vùng miền đất nước Việt Nam và thế giới. Những chuyến “bay” của tôi sẽ còn dài nữa, chỉ cần tôi vẫn giữ đam mê, tình yêu âm nhạc, mà tận đáy lòng, chính là tình yêu quê hương, nơi tôi đã thấm đẫm những làn điệu dân gian, những con đò, bến nước, những mẹ những chị đảm đang trong kháng chiến, trong dựng xây hôm nay. Bàn tay nhỏ bé của tôi bắt đầu từ khổ luyện, nay đầy vết chai trưởng thành, của những năm tháng cống hiến, sẽ luôn cùng tôi, ngân lên những giai điệu, viết những ca khúc ngợi ca tình yêu và hòa bình! n LTS - Trịnh Minh Hiền là nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực chuyển soạn và biểu diễn violon. Chị từng có hàng chục năm biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và tham gia biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ đam mê với âm nhạc, chị còn đau đáu với việc quảng bá, lan tỏa âm nhạc và văn hóa Việt ra thế giới. Bài viết dưới đây chị dành riêng cho độc giả báo Tiền Phong. “Tôi là người Việt Nam, thông qua âm nhạc của mình, tôi nói lên tiếng nói và tinh thần Việt. Và tinh thần này sẽ được lan tỏa và lan tỏa ngày càng mạnh mẽ hơn”. NGHỆ SĨ VIOLON TRỊNH MINH HIỀN Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tham gia biểu diễn trong lễ tiếp đón Tổng thống Nga V.Putin của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tháng 6/2024 Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền biểu diễn cùng nghệ sĩ người Pháp Vincent Fillatreau trong Liveshow Phượng Linh Cây vĩ cầm đưa hồn Việt ra thế giới TRỊNH MINH HIỀN Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam: “Ở nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền toát lên sự hiến dâng cho âm nhạc. Không chỉ sáng tác, chị còn đem tất cả trí tuệ, tình cảm, đam mê của mình để hiến dâng cho cuộc đời thông qua âm nhạc. Chị đã mang tiếng đàn của mình sang châu Âu giao lưu và để lại ấn tượng tốt cho bạn bè quốc tế. Đó là điều rất đáng khâm phục”. XÂY HOÀI BÃO LỚN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==