Anh Văn Dũng, phóng viên kỳ cựu mảng văn hóa của một tờ báo lớn dành cho giới trẻ, nói rằng, anh không biết nhạc lý nhưng năm ngoái đã sáng tác được ba ca khúc được đông đảo đồng nghiệp, người quen đánh giá cao. “Mỗi khi cảm xúc dâng đầy, trong đầu tôi lại nảy thơ. Tôi ghi vào Note trong điện thoại. Ví dụ, lúc thì “Nhét em vào chai/Ngắm xuyên đêm/Ngâm em trong rượu/Uống từng giọt”, lúc khác lại “Nhấp tí cay cay lại cồn cào bão nhớ/Thiên nhiên cuồng nộ/Giáng tai/Toà thiên nhiên lồ lộ/ Giáng trần/Xác thân bụi tro hoả ngục/Linh hồn xá lợi thiên đường”... Đến đầu năm 2024, khi app nhạc Suno mở cửa cho mọi đối tượng người dùng, tôi copy các câu thơ vào, yêu cầu app bổ sung phần nhạc theo yêu cầu như thể loại pop, nhạc cụ guitar, ca sĩ nam hát tiếng Việt, tâm trạng u hoài, mức BMP (số nhịp mỗi phút) là 50... Và thế là bùm, một phút sau, tôi bỗng thành nhạc sĩ”, anh tươi cười kể. Cùng thời điểm anh Dũng vọc vạch dùng AI sáng tác nhạc, Suno lấy nội dung giấy phép của Viện Công nghệ Massachusetts, nội dung rất khô khan, khó hát (“Theo đây, bất kỳ cá nhân nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan - Phần mềm - đều được cấp quyền sử dụng Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ...”) biến thành một bản ballad tình cảm (giọng nữ trầm buồn trên nền piano âm hưởng jazz) khiến nhiều tai nhạc trên thế giới sửng sốt. “Vì vậy, có thể nói AI đang cách mạng hóa hàng loạt ngành công nghiệp, kể cả trong lĩnh vực sáng tạo như điện ảnh, âm nhạc... Từ nhân vật ảo đến bản nhạc do máy Một cảnh trong video ca nhạc AI “Em ơi ví dầu” của ca sĩ Đan Trường (Ảnh chụp màn hình) móc sáng tác, AI không chỉ thay đổi cách nội dung được tạo ra, mà còn biến đổi sâu sắc cách tác phẩm được thưởng thức và phân phối”, anh Dũng nhận định. ÂM NHẠC Các mô hình AI như AIVA, Amper Music, Google MusicLM… đang mở ra một chương mới trong sáng tác âm nhạc. Chỉ trong vài phút, người dùng có thể tạo ra bản nhạc giao hưởng, soundtrack phim hoặc nhạc nền lo-; tất cả chỉ với vài cú nhấp chuột. Album “Echoes of the Future”, nổi đình nổi đám trên Spotify năm 2024, đã được xác nhận là sản phẩm hoàn toàn do AI sáng tác, không có bàn tay con người nào ngoài khâu hậu kỳ. Giới nghệ sĩ indie giờ đây có thể tiếp cận phòng thu ảo, giảm mạnh chi phí sản xuất mà vẫn có thể giữ được chất lượng chuyên nghiệp. Các nền tảng như Spotify, Apple Music, YouTube Music… đang ứng dụng AI không chỉ để đề xuất bài hát, mà còn để “cảm nhận” tâm trạng người nghe. Những thuật toán này dựa vào hành vi nghe nhạc, thời gian trong ngày, thậm chí cả dữ liệu sinh trắc học từ thiết bị đeo tay thông minh. Tính năng Spotify DJ đã ghi nhận mức tăng 20% về tương tác người dùng hằng ngày từ khi triển khai AI dự đoán cảm xúc và bối cảnh xã hội. Start-up Endel còn tiến xa hơn khi tạo ra âm thanh thích ứng theo thời gian thực, tối ưu hóa cho giấc ngủ, học tập hoặc thiền định. Sự bùng nổ của nhạc AI cũng mang đến những thách thức pháp lý. Các công ty như THÁNG 7/2024, CA SĨ ĐAN TRƯỜNG ĐĂNG TẢI LÊN KÊNH YOUTUBE CỦA MÌNH VIDEO CA NHẠC VỚI TÊN GỌI “EM ƠI VÍ DẦU”; NAM CA SĨ XUẤT HIỆN TRONG VIDEO DƯỚI DẠNG NHÂN VẬT ĐỒ HỌA ĐƯỢC TẠO RA BẰNG AI. DÙ CÓ NHIỀU SẠN VỀ HÌNH ẢNH, “EM ƠI VÍ DẦU” VẪN NHANH CHÓNG THU HÚT ĐÔNG ĐẢO NGƯỜI XEM, MỘT PHẦN VÌ ĐAN TRƯỜNG ĐÔNG FAN, MỘT PHẦN VÌ ĐÂY ĐƯỢC XEM LÀ VIDEO CA NHẠC ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM LÀM HOÀN TOÀN BẰNG AI. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) ĐANG VẼ LẠI BẢN ĐỒ NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẢI TRÍ TOÀN CẦU, ĐỒNG THỜI ĐẶT RA NHỮNG CƠ HỘI KINH DOANH VÀ THÁCH THỨC ĐẠO ĐỨC CHƯA TỪNG CÓ. THÁI AN viết nhạc, làm phim Khi VIỆT NAM 40 13-10-2025 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==