Tiền Phong số 97

Tọa lạc trên đường Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà, bảo tàng tranh 3D là bảo tàng có quy mô lớn nhất Việt Nam và là nơi duy nhất ở Đà Nẵng trưng bày loại hình nghệ thuật này. Công trình gồm 2 tầng với tổng diện tích 4.000 m2, được chia thành 9 khu vực theo 9 chủ đề và màu sắc khác nhau. Bảo tàng trưng bày 130 bức tranh 3D sống động và chân thực, được sáng tác bởi 20 họa sĩ chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc. Nhiều tác phẩm có kích thước ấn tượng, cao đến 10 mét, mang đến không gian độc đáo để du khách thỏa sức khám phá và chụp hình. Du khách có thể tự do khám phá và tương tác với hơn 130 tác phẩm tranh 3D được vẽ bằng kỹ thuật đánh lừa thị giác độc đáo. Các bức tranh trải dài qua nhiều chủ đề đa dạng như thế giới động vật, thế giới cổ tích, Ai Cập cổ đại, vũ trụ, đại dương hay những khung cảnh nổi tiếng thế giới. Đến đây, các bạn trẻ không chỉ ngắm tranh mà còn trở thành một phần trong tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần tạo dáng đúng góc độ và chụp ảnh, người tham quan sẽ có những bức hình vô cùng ấn tượng, hài hước và sống động như đang thực sự lạc vào thế giới trong tranh. “Mình rất bất ngờ vì các bức tranh ở đây trông thật đến không tưởng. Mỗi bức tranh đều rất thật và sáng tạo. Mình và bạn bè đã chụp rất nhiều ảnh đẹp, có thể thỏa sức sáng tạo nên những bức ảnh độc đáo mang phong cách riêng của chính mình”, bạn Thu Hà (ở quận Sơn Trà), chia sẻ. “Tranh thủ dịp du lịch tại Việt Nam, tôi và chồng ghé thăm nơi này. Không ngờ ở Việt Nam lại có một địa điểm độc đáo như vậy. Chúng tôi đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa khám phá hết”, chị Soo-jung - du khách đến từ Hàn Quốc, chia sẻ. Ngoài tranh 3D, bảo tàng còn sử dụng công nghệ thực tế ảo qua quét mã QR giúp du khách có những trải nghiệm thú vị. Anh Nguyễn Ngọc Huy - nhân viên bảo tàng cho biết: “Mỗi ngày, bảo tàng đón hàng trăm lượt khách đến tham quan và chụp ảnh, đặc biệt đông vào dịp cuối tuần. Tại đây có đến 9 chủ đề tranh 3D khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn. Nhờ đó, bảo tàng thu hút rất đông bạn trẻ, nhất là du khách đến từ Hàn Quốc.” DUY QUỐC 7 n Thứ Hai n Ngày 7/4/2025 GIỚI TRẺ LẤY NIỀM VUI CỦA NGƯỜI DÂN LÀM ĐỘNG LỰC Khi màn đêm buông xuống, bất kể trời mưa hay giá lạnh, nhóm bạn trẻ ở Bình Dương với tên gọi Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm, đi xe máy dạo quanh các tuyến đường để giúp đỡ người dân gặp sự cố. Thời gian hoạt động mỗi ngày từ 20 giờ đến 0 giờ, có khi kéo dài hơn, tùy tình hình thực tế. Hoạt động của nhóm bắt đầu từ năm 2018 tới nay. Ban đầu chỉ vài người, đến nay đã quy tụ hơn 10 thành viên, tuổi từ 18-35, có sức khỏe, biết làm nhiều việc. Họ có những công việc mưu sinh khác nhau để trang trải cuộc sống, nhưng cùng chung sự nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng. Kể từ khi ra đời đến nay, Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm đã hỗ trợ miễn phí cho hàng nghìn trường hợp không may gặp nạn, xe hư hỏng, hết xăng giữa đường. Nếu xe bị hư hỏng nặng, Đội sẵn sàng hỗ trợ để đưa phương tiện và người về nhà an toàn. Anh Trần Minh Tuấn (34 tuổi), thành viên Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm cho biết, trước đây anh làm thợ sửa xe tại một cửa tiệm lớn với tiền lương đủ trang trải sinh hoạt thường ngày. Ban ngày anh đi làm, tối về mượn dụng cụ sửa xe của cửa tiệm để đi hỗ trợ người dân trên đường không may xe hư hỏng, thủng lốp. “Từ năm 2023, tôi chuyển nghề, chạy xe ôm để vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, lại có thời gian nhiều hơn giúp người dân”, anh Tuấn nói. Nhờ có tay nghề nên hầu như chiếc xe máy nào hư hỏng cần giúp đỡ, anh Tuấn đều không bỏ cuộc. Hầu như đêm nào anh cũng thức trắng, đi đến các tuyến đường, nơi công nhân tan ca về đêm. Là một trong những thành viên tích cực trong Đội, anh Lâm Quang Dẻ mong muốn làm được việc gì đó góp công sức nhỏ bé của mình cho người dân nơi đây. “Tôi luôn đặt mình vào trường hợp người gặp nạn, hư xe trong đêm, nên rất hiểu họ mong muốn là gì. Điều làm chúng tôi có động lực để không ngừng nghỉ, đó là cảm giác ấm lòng sau khi giúp được người gặp nạn”, anh Dẻ chia sẻ. LAN TỎA TÌNH NGƯỜI Công việc của Đội không chỉ hỗ trợ tai nạn giao thông (sơ cứu, đưa bệnh nhân đi bệnh viện nhanh nhất trong khả năng cho phép), vá xe, sửa xe,… mà còn phát rau, củ cho người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đội còn dùng xe đi hút đinh trên các tuyến đường để người dân đi lại được an toàn. Chiếc xe hút đinh này được anh Phùng Hữu Hiệp sáng chế và anh cũng là thành viên tham gia tích cực hoạt động vì cộng đồng tại Bình Dương. Là một trong số hàng trăm trường hợp được Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm, chị Trương Thị Duyên (quê Cà Mau) cho biết, chị làm công nhân trong công ty ở TP Thủ Dầu Một. Sau khi tan ca đêm, khoảng 23h, trên đường về phòng trọ ở phường An Phú (TP Thuận An), xe máy của chị bị thủng lốp trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đang đẩy bộ, có một nhóm bạn trẻ chạy tới hỏi thăm, xin hỗ trợ chị. “Do ban đêm, thấy người lạ, tôi hoảng sợ từ chối. Thấy vậy, các bạn ấy cười và nói chị yên tâm, đây là nhóm hỗ trợ người đi đường về đêm. Thấy họ có đồng phục ghi Đội SOS, tôi yên tâm hơn. Trong khi vá xe, họ hỏi thăm nhiệt tình, vui vẻ. Làm xong, họ không lấy tiền, còn chạy theo sau đưa tôi về qua đoạn đường vắng. Hành động của các bạn ấy giúp tôi nhận ra rằng, tình người luôn ở bên ta mọi lúc, mọi nơi”, chị Duyên nhớ lại. Anh Nguyễn Thành Lâm- Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, trên địa bàn có nhiều câu lạc bộ tình nguyện hoạt động thường xuyên, trong đó có Đội hình thanh niên tình nguyện SOS Bình Dương và Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm. Các bạn đã hỗ trợ rất kịp thời người dân về đêm khi bị hỏng xe, hết xăng. Các bạn còn hỗ trợ đưa người say xỉn về nhà, sơ cấp cứu trường hợp bị tai nạn. Hành động của các bạn rất đáng được biểu dương, ghi nhận. HƯƠNG CHI Sau một ngày vất vả với công việc chuyên môn, thay vì tìm nơi giải trí hoặc nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức, nhiều bạn trẻ ở Bình Dương đi xe máy quanh đường phố, thầm lặng hỗ trợ người không may gặp nạn hoặc xe hư hỏng, hết xăng khi đang lưu thông trong đêm. Họ còn phát rau miễn phí cho công nhân, dùng xe hút đinh để người đi đường an toàn. Các bạn trẻ Bình Dương hỗ trợ vá xe cho người đi đường trong đêm Anh Trình Huỳnh Vũ Khang - một thành viên trong Đội SOS cho biết, ngoài việc hỗ trợ sửa xe, việc đi đến những tuyến đường vắng có thể giúp người đi đường yên tâm, bớt lo lắng bị cướp giật. Anh Khang không nhớ đã giúp đỡ bao nhiêu trường hợp, anh ước chừng có hàng trăm xe được sửa chữa mỗi năm. Những “chiến binh” thầm lặng vì cộng đồng Bạn trẻ thích thú trải nghiệm bảo tàng tranh 3D Vào mỗi dịp cuối tuần, bảo tàng tranh 3D tại quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan và trải nghiệm. Đây là một điểm đến được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều bạn trẻ sáng tạo nên những bức hình độc đáo theo cách riêng tại bảo tàng tranh 3D LÀO CAI: Ra mắt đội “Bình dân học vụ số” Thành Đoàn thành phố Lào Cai vừa ra mắt đội hình thanh niên “Bình dân học vụ số” gồm 30 thành viên, là những cán bộ chủ chốt của Thành Đoàn. Đội hình thanh niên “Bình dân học vụ số” có nhiệm vụ đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và thanh niên về phong trào “Bình dân học vụ số” trên phạm vi toàn thành phố Lào Cai. Đội không chỉ giúp người dân làm quen với các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại thông minh, mà còn hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm hỗ trợ làm việc, học tập. Đây là những kỹ năng quan trọng, giúp mọi người kết nối với thế giới số và tận dụng tối đa những tiện ích công nghệ mang lại. Ngoài ra, Đội giúp người dân nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, sử dụng Internet một cách an toàn, tránh rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến, nhận diện các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Không chỉ dừng lại ở những kiến thức công nghệ cơ bản, Đội còn hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương và người lao động tự do, cách tham gia các sàn thương mại điện tử, xây dựng gian hàng online, bán hàng trên nền tảng số và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. ĐỨC ANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==