Tiền Phong số 95

Chuyện cứ dài mãi ra khi được ngồi với một người đã hơn 40 năm liên tục tín nhiệm được giữ chức trưởng thôn Thượng Đại như ông Trịnh Huy Thông. Ông Thông làu thuộc 157 hộ dân với hơn 500 khẩu của Thượng Đại. Làu thuộc luôn cả phương thức làm ăn. Những giai đoạn khó khăn, những tất tả việc đổi điền, dồn thửa lần 3 và tích tụ ruộng đất để đẩy mạnh tái cơ cấu. Mỗi hộ chỉ còn 1 khoảnh ruộng lúa và 1 khoảnh ruộng làm màu. Địa phương khuyến khích các hộ cá thể có điều kiện mở rộng sản xuất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, các gia trại, trang trại. Giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác tăng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người mỗi năm cũng được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn. Dân Thượng Đại bản tính cần mẫn phát huy lợi thế của đất đai thổ nhưỡng vùng đất ven sông khắc phục khó khăn, biến vùng đất khô cằn, nước lợ thành đồng ruộng phì nhiêu, 2 vụ lúa, 4 vụ màu, những cánh đồng không cho đất nghỉ. Ở đây, với khoảng 50% diện tích đất nông nghiệp là đất bãi màu, người dân còn có truyền thống trồng rau màu vụ đông, nổi tiếng với những thửa ruộng trồng hành, tỏi, ớt xuất khẩu... Những con số trăm phần trăm được ông trưởng thôn bộc bạch với chất giọng khoáng đạt. 100% số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hội gia đình có công trình vệ sinh; 100% số hộ tham gia chăn nuôi đều có bể chứa phân và an toàn. Tôi biên thêm những con số. Năm 2020 làng Thượng Đại được MTTQ Thanh Hóa chọn 1 trong 4 làng làm điểm xây dựng mô hình Bảo vệ Môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp. Được T.Ư MTTQ VN tặng Bằng khen. Chuyện cái ăn cái mặc thời khó khăn đã lui vào quá vãng. Dân Thượng Đại nghĩ xa hơn về chuyện đền ơn đáp nghĩa. Năm 2020 Thượng Đại xây xong công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Liệt sĩ của xã Hoằng Xuyên. Cuối năm 2000 Làng Thượng Đại đã cải tạo đất hoang hóa, xây dựng 1 cái ao với diện tích 750 m2 trong khuôn viên Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Cận dịp 19 tháng 5 năm nay, Thượng Đại sẽ cử người ra Ao cá Bác Hồ ở khu Di tích lịch sử trong Phủ Chủ tịch - Hà Nội xin cá giống về thả và nuôi lâu dài tại Ao cá Bác Hồ trong khuôn viên Đền thờ Bác) Một lần về quê, nhân đến viếng Đền Hùng, người con làng Thượng Đại Trịnh Độ đề đạt với Ban Quản lý Di tích nguyện vọng là dân làng Thượng Đại muốn dâng bức tượng đồng lên Khu Di tích tưởng niệm Vua Hùng. Tượng là tình cảm sâu nặng của người dân làng Thượng Đại với Bác, và cũng là thể hiện chút tài khéo của những người thợ đúc đồng thủ công địa phương. Làng Thượng Đại đã cử 21 người đại diện đoàn thể của thôn tổ chức long trọng Lễ thỉnh hương và xin linh khí tượng Bác Hồ ở Đền Hùng. Sau khi hành lễ, đại điện Ban Quản lý Đền Hùng đã trao 18 chân hương các Vua Hùng và 1 chân hương Bác Hồ cho đại diện làng Thượng Đại, ông Trưởng thôn Trịnh Huy Thông và ông Bí thư Chi bộ Trịnh Văn Tuấn. …Mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất. Và chỉ mấy bữa nữa, Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Bảy - Tuyên sẽ chịu trách nhiệm việc đúc tượng Bác. Nghệ nhân Lê Văn Bảy, thành viên Hội đúc đồng Việt Nam trực tiếp chỉ đạo việc đúc tượng tại Trung tâm văn hóa tâm linh làng Thượng Đại. X.B Một góc làng Thượng Đại Chuyện cái ăn cái mặc thời khó khăn đã lui vào quá vãng. Dân Thượng Đại nghĩ xa hơn về chuyện đền ơn đáp nghĩa. Năm 2020 Thượng Đại xây xong công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Liệt sĩ của xã Hoằng Xuyên. 9 n Thứ Bảy n Ngày 5/4/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ của bản thân, tôi biết có những cá nhân, tổ chức đã lợi dụng sự khao khát muốn triển lãm tranh ở nước ngoài của một số họa sĩ Việt Nam. Tôi từng nhận được không ít lời mời nhưng từ chối ngay lập tức khi cảm thấy không an toàn và không xứng đáng. Theo tôi, họa sĩ cứ làm thật tốt việc của mình đừng sốt ruột nổi tiếng trong nước hay thế giới. Việc gì đến sẽ đến. Hãy nhớ cái gì cũng có giá của nó”, họa sĩ này nói. Họa sĩ Trần Hải Minh đang sống và vẽ tại Việt Nam và Đức là người đã tặng bức tranh Chuyển động số 3 để đấu giá thiện nguyện, mang lại số tiền 1,1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do siêu bão Yagi. Anh đã theo dõi ồn ào mang tranh ra nước ngoài triển lãm và bình luận: “Mang tranh ra nước ngoài phải dựa trên giấy tờ pháp lý đàng hoàng. Giống như ký một hợp đồng, trong đó có những vấn đề cần giải đáp: Mang tranh của tôi đi đâu? Để làm việc gì? Có mua bảo hiểm hay không? Nếu bán được tôi cho bạn hưởng bao nhiêu phần trăm? Nếu không bán được bao giờ bạn phải trả lại tranh cho tôi, ngày tháng nào?... Đó là bản hợp đồng dài cả chục trang chứ không đơn giản. Ồn ào xảy ra do hai bên làm việc thiếu chuyên nghiệp, quá hớ hênh”. ĐỪNG PHÓ THÁC CHO SỰ QUEN THÂN Họa sĩ Trần Gia Tùng chia sẻ: “Trước đây, tôi cũng tham gia triển lãm ở Phần Lan và Ý. Khi ấy, người mời tôi tham gia triển lãm ở Anh đang là đại sứ ở Ý. Những lần trước họ đều có văn bản, giấy mời đàng hoàng. Lần này tin nhau, vì từng làm việc với nhau, không có gì xảy ra nên tôi cứ nghĩ tranh đi trước, họa sĩ theo sau, sang đó triển lãm. Trước đó, chúng tôi, gồm những họa sĩ được mời và người mời đã ngồi với nhau ở quán cà phê trên phố Lê Phụng Hiểu (Hà Nội) để bàn kế hoạch gửi tranh như thế nào”. Nghệ sĩ nói chung, họa sĩ nói riêng là những người giàu cảm xúc, hào hiệp. Nhiều họa sĩ tên tuổi ở Việt Nam thường xuyên tham gia những hoạt động vì cộng đồng hay tham gia triển lãm hội họa ở nước ngoài nhằm quảng bá, tôn vinh văn hóa Việt. Họ không tính toán thiệt hơn khi tham gia những hoạt động ý nghĩa, bởi họa sĩ trước hết là công dân Việt Nam, khi đất nước gọi họa sĩ sẵn sàng chung tay. Đưa “con” ra nước ngoài để lan tỏa hội họa Việt là chuyện vui, nên làm nhưng họa sĩ nên “dò cho kỹ ngọn nguồn lạch sông”, tuân thủ quy định. Họa sĩ Phan Minh Bạch từng mang tác phẩm Hội Long Vân 3 được vẽ bằng chất liệu màu nước đặc biệt và vàng lá trên lụa đến Pháp tham gia triển lãm nhằm quảng bá văn hóa Việt. Chị nói: “Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm gửi lời mời cùng công văn qua email. Tôi nhận lời và gửi qua email hai tác phẩm để họ duyệt. Cục làm việc rất chuyên nghiệp. Họa sĩ mang tranh được duyệt đến tận nơi, ký nhận đầy đủ, được trao biên lai xác nhận đã nộp tranh tham gia triển lãm. Sau đó, họa sĩ lại nhận được giấy chứng nhận của Cục in và đóng khung đàng hoàng, xác nhận tranh đã được mang sang nước ngoài triển lãm. Quy trình rất kín kẽ. Họ đảm bảo quy trình đóng gói, vận chuyển. Họa sĩ không phải làm gì, cũng chẳng phải sống trong âu lo. Triển lãm kết thúc, đại diện Cục lại liên hệ trả lại tranh cho họa sĩ, rồi trả phí treo tranh”. Một người có kinh nghiệm trong quy trình tham gia triển lãm ở nước ngoài chia sẻ, khi họa sĩ nhận được lời mời tham gia triển lãm ở nước ngoài, phải có giao kết giữa họa sĩ và đơn vị tổ chức. Đơn vị tổ chức phải đảm bảo đúng quy trình theo quy định của nhà nước. Đưa triển lãm ra nước ngoài phải xin cấp phép ở đâu, thủ tục thế nào, đã quy định rõ. Việc cơ quan quản lý nhà nước ra giấy phép còn là căn cứ để làm thủ tục hải quan. Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nói: “Nhiều họa sĩ nghĩ thủ tục xin phép mang tranh ra nước ngoài triển lãm là thủ tục phiền hà, rắc rối. Họ không hiểu rằng, ngoài tuân thủ quy định của nhà nước thì đó còn là hình thức bảo vệ bản quyền cho tác giả”. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, họa sĩ toàn quyền tự do giao lưu văn hóa nhưng đưa tranh ra nước ngoài phải được sự cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước. NÔNG HỒNG DIỆU nước ngoài triển lãm Những bức tranh của họa sỹ Trần Gia Tùng trong vụ việc ồn ào vừa qua Một họa sĩ nổi tiếng gửi gắm đôi lời tới những đồng nghiệp đang khao khát mang “con” vượt biển. “Tôi không bình luận về ồn ào vừa qua. Nhưng qua trải nghiệm của bản thân, tôi biết có những cá nhân, tổ chức đã lợi dụng sự khao khát muốn triển lãm tranh ở nước ngoài của một số họa sĩ Việt Nam. Tôi từng nhận được không ít lời mời nhưng từ chối ngay lập tức khi cảm thấy không an toàn và không xứng đáng. Theo tôi, họa sĩ cứ làm thật tốt việc của mình đừng sốt ruột nổi tiếng trong nước hay thế giới. Việc gì đến sẽ đến. Hãy nhớ cái gì cũng có giá của nó”, họa sĩ này nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==