8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 3/4/2025 THUYẾT TRÌNH TỪ BẢN NĂNG ĐẾN BÀI BẢN Thí sinh Nguyễn Phương Nhi (SBD 238) đến từ Huế chia sẻ: “Tôi từng học khóa luyện giọng, phải mất 4 tháng mới có thể thay đổi giọng Huế, giúp cho phần thuyết trình dễ nghe hơn”. Phương Nhi chính là một trong những thí sinh xung phong tham gia thử thách biểu cảm giọng nói. Cô trổ tài bắn tiếng Anh, qua câu danh ngôn (tạm dịch): “Có thể không phải ngày mai, cũng không phải tháng sau, nhưng nếu tin vào bản thân thì một ngày nào đó bạn sẽ đạt được ước mơ của mình”. Nhưng giành chiến thắng trong phần biểu cảm giọng nói lại thuộc về thí sinh Phạm Thùy Dương (SBD 983). Cô chọn câu danh ngôn khá quen thuộc: “Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính mình”. Không bất ngờ khi thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (SBD 625), thí sinh Nguyễn Mai Phương (SBD 131) chiến thắng trong phần thử thách đầu tiên của buổi học thuyết trình, bởi họ là những MC chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp. Top 41 thí sinh đã và đang ngồi trên giảng đường đại học. Họ từng làm quen với thuyết trình trong quá trình học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, ở lớp, thậm chí có những người đẹp đang làm MC chuyên nghiệp, hoặc có nghề tay trái là MC. Nhưng tất cả thí sinh đều háo hức đến với lớp học thuyết trình. Nhiều thí sinh cho biết, lần đầu tiên họ được học thuyết trình một cách bài bản, chuyên nghiệp. Thí sinh Nguyễn Phương Chi (SBD 362) nói: “Tôi không quá lo lắng về khả năng thuyết trình. Tôi học tiếng Anh thương mại nên ở lớp từng thuyết trình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia lớp học thuyết trình chuyên nghiệp”. Thí sinh Nguyễn Thị Vân Nhi (SDB 136) chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ thuyết trình ở lớp học theo bản năng, chưa từng tham gia một lớp học thuyết trình chuyên sâu”. Từ thuyết trình theo bản năng đến thuyết trình bài bản là khoảng cách khá xa. Đến với lớp học kỹ năng này, các thí sinh có thêm hiểu biết, thuyết trình không chỉ cần đến kiến thức và sự hoạt ngôn, mà còn cần những tố chất khác như khả năng tương tác với người nghe, cách di chuyển, cách sử dụng biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể, sự chăm chút ngoại hình,… Những tố chất ấy không “từ trên trời rơi xuống” mà cần phải học hỏi, rèn luyện mới thành. HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MỞ Phần quan trọng nhất của lớp học thuyết trình ngắn hạn chính là thực hành. Các thí sinh chia thành nhóm và thuyết trình trong vòng 45 giây. Thí sinh Phạm Thùy Dương (SBD 983) tự tin trình bày quanh từ khóa “tuổi trẻ” với giọng điệu sôi nổi, khi trầm, khi bổng, khá thu hút người nghe. Thí sinh Đinh Hoàng Linh Đan (SBD 856) lại thuyết trình về 3 thứ quý giá nhất của con người: thân, tâm, trí. Đặng Ngọc Bảo Nhi (SBD 138) nói về sự vô cảm. Thí sinh Nguyễn Thị Yến Vi (SBD 196) thuyết trình quanh chủ đề gia đình. Thí sinh Lê Thị Mỹ Dung (SBD 934) luận bàn quanh từ khóa “rạng rỡ”… Thí sinh 19 tuổi Nguyễn Ngọc Anh (824) cũng giúp lớp học thư giãn bằng màn thuyết trình quanh từ khóa “kỷ luật”. Nhiều từ khóa trong buổi học thuyết trình đang nóng trong đời sống xã hội như livestream (phát trực tiếp), thiện nguyện, hội nhập, thần tượng, phông bạt,… Sau khi nhóm thuyết trình hoàn thành nhiệm vụ, người hướng dẫn, MC, BTV Đỗ Ngọc Sơn nhận xét, đánh giá từng học viên. Anh góp ý thí sinh Đặng Ngọc Bảo Nhi (SBD 138) nói hơi nhanh. Thí sinh Bùi Thùy Nhiên (SBD 146) còn ôm đồm nhiều nội dung trong phần thuyết trình. Ngay cả cách cầm micro cũng phải học, MC Đỗ Ngọc Sơn chỉ ra nhược điểm của thí sinh một cách hài hước, giúp không khí lớp học tràn ngập tiếng cười. “Nhiều bạn Top 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 đang dần hoàn thiện bản thân thông qua những lớp học trau dồi kỹ năng. Thuyết trình là kỹ năng đầu tiên họ được rèn giũa, dưới sự dẫn dắt của biên tập viên, dẫn chương trình dày kinh nghiệm, có chuyên môn sư phạm. HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Các thí sinh trong buổi học thuyết trình ẢNH: TRỌNG TÀI Top 41 trưởng thành nhờ lớp học CÂY LỚN, CHE MÁT CẢ ĐOẠN ĐƯỜNG LÀNG Từ trung tâm của huyện Tam Nông, tôi men theo đê hữu của dòng sông Bứa hiền hòa 17 km đến xã Quang Húc. Phong cảnh yên bình của vùng đất Việt cổ, được tưới tắm bởi dòng sông Bứa hiện ra trước mắt. Dừng xe trước UBND xã Quang Húc hỏi thăm cây thị cổ, tôi may mắn gặp ông Phạm Văn Lợi (94 tuổi), một cao niên của xã. Khi tôi ngỏ ý tìm hiểu về cây thị cổ, ông hào hứng dẫn tôi đi thăm, giới thiệu cặn kẽ. Dưới gốc cây thị xù xì, rêu phong, ông Lợi chia sẻ, người làng cũng không biết cây thị tồn tại từ bao giờ. “Khi tôi còn nhỏ, ông nội, cụ nội của tôi đã kể về sự tồn tại và những câu chuyện gắn liền với cây thị. Theo thời gian, cây thị đã bám sâu vào tâm thức, trở thành một phần không thể thiếu của người dân nơi đây. Cây thị cổ đã vượt qua nhiều biến cố của tự nhiên, bom đạn của chiến tranh. Có những trận bão lịch sử, một số cành cây gãy đổ nhưng sau một thời gian người dân thay nhau chăm sóc cây lại bình phục trở lại. Qua bao thăng trầm lịch sử, nhưng “cụ” vẫn hiên ngang đứng vững, chở che cho người dân, đem lại cuộc sống yên bình cho dân làng”, ông Lợi nói. Quang Húc được xem là vùng đất Việt cổ, có bề dày văn hóa từ thời vua Hùng, nơi còn nhiều trầm tích, di chỉ tồn tại mấy nghìn năm. Ông Mai Văn Bảng (90 tuổi, thành viên Ban Quản lý di tích xã Quang Húc) cho biết, người dân ở đây tự hào với di chỉ khảo cổ Đồng Ba Trăm thuộc thời hậu đồ đá mới; di tích đình Quang Húc, chùa Khánh Linh, đền Thượng Sơn, miếu thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng... Vùng đất này còn sở hữu hệ thống cây di sản đồ sộ, như chứng nhân cho bề dày lịch sử, văn hóa của Quang Húc. Trong đó, “cụ” thị nghìn năm tuổi sừng sững cạnh đình Hạ, nơi thờ danh tướng Trung Sơn Đại Vương thời Hùng Vương. Khi đình Hạ bị hư hỏng, Ủy ban kháng chiến xã Quang Húc lấy đây làm trụ sở hoạt động, nay là trụ sở UBND xã Quang Húc. Ông Nguyễn Hồng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Húc nói: “Trong cuốn lịch sử Đảng Đứng sừng sững bên dòng sông Bứa (đoạn qua Khu 4, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cây thị cổ được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời ước tính hơn 1.100 năm vẫn xanh tươi, tỏa bóng mát. Hàng năm, “cụ” thị vẫn ra hoa trái lan tỏa mùi hương nồng nàn. VỀ ĐẤT TỔ NGHE CHUYỆN CÂY NGHÌN NĂM TUỔI: Cây thị hơn 1.100 năm tuổi nVIẾT HÀ PHÓNG SỰ Bài 2: Những đại lão mộc bên dòng sông Bứa Vỏ cây thị xù xì, hốc cây 1 người có thể ngồi gọn trong đó Tạm biệt lớp học thuyết trình, 41 thí sinh thấm thía lời dạy của người xưa: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Học để hoàn thiện và trưởng thành. Các người đẹp đang tiến gần tới đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==