7 n Thứ Tư n Ngày 2/4/2025 NGƯỜI LÍNH Hà Nội, ngày cuối cùng của tháng Ba năm 2025. Trong mình còn đọng lại bao cảm xúc, không thể diễn tả hết được, bồi hồi, rung động… Mỗi giây mỗi phút trôi qua, trái tim mình vẫn rung lên khi nhớ lại những khoảnh khắc thân thương ấy, trên con đường tuổi đôi mươi thênh thang tuyệt đẹp của cuộc đời. “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” - khẩu hiệu ấy cứ vang mãi trong mình như một lời hối thúc mãnh liệt. Hãy tiến lên, hãy mạnh dạn lên đi, hãy cho mọi người thấy năng lượng của một người thanh niên Quân đội rực cháy thế nào đi! Ngoài nhiệm vụ của một học viên áo lính tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, trên cương vị là một Phó Bí thư Liên Chi đoàn, mình đã hăng hái trên mọi “mặt trận” hoạt động công tác Đoàn của đơn vị. “Nhỏ mà có võ” - lời khen dí dỏm ấy của đồng chí, đồng đội khiến mình vừa ngại, vừa hãnh diện và là nguồn động lực tiếp thêm cho mình sức mạnh để phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Có thể nói, trong Tháng Thanh niên vừa qua, mình đã sống hết mình với bầu máu nóng của tuổi trẻ. Từ Tết trồng cây cho đến cuộc thi Rung chuông vàng, hiến máu tình nguyện hay các hoạt động văn hoá, văn nghệ… của Câu lạc bộ nhảy MTA Dance Crew, của Tiểu đoàn và Học viện tổ chức, mình đều năng nổ, nhiệt thành tham gia không ngần ngại. Có chút vất vả, có chút hoang mang, có chút uể oải sức lực, nhưng mình khắc phục được hết. Khoảnh khắc những giọt máu của mình được trao đi, khoảnh khắc bảng đáp án trong cuộc thi mình đưa lên, khoảnh khắc lắng nghe lời phát động, mình biết, mình đang làm tốt và trưởng thành qua những phút giây sống động ấy. Nhìn lại tháng Ba rồi viết lại những dòng này, mình cảm nhận rõ hơn tinh thần sẵn sàng, xung kích của thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay. Tuổi trẻ của mình, mình luôn muốn đó là những trang kí ức rực rỡ nhất, đáng tự hào nhất. Mình tin tất cả những chàng trai, cô gái trong độ tuổi của mình cũng vậy, luôn có những mộng mơ, khát khao hành động để tô thắm thêm hành trang tuổi đôi mươi. Khắc ghi lời Bác dạy “Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng”, mình sẽ tiếp tục nỗ lực để góp một phần nhỏ vào công cuộc dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trích nhật ký Trung sĩ Lê Thị Phương Mỹ - Học viên lớp Địa hình quân sự, Đại đội 458, Tiểu đoàn 4, Học viện Kỹ thuật Quân sự NHẬT KÝ QUÂN NGŨ KIÊN TRÌ HỌC TẬP Tốt nghiệp thủ khoa tại Học viện Quân y năm 2024, trung úy Nguyễn Thị Trang (SN 1999), nhận quyết định về công tác tại khoa Thận và Lọc máu của Bệnh viện Quân y 103 trực thuộc Học viện Quân y. Tại đây, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn quê ở Vĩnh Phúc tiếp tục chặng đường 3 năm học tập tại khoa để chính thức trở thành bác sĩ quân y. Trước đó, với thành tích tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Trang giành tấm vé tuyển thẳng vào Khóa 51 đào tạo Bác sĩ y khoa quân sự của Học viện Quân y (niên khóa 2017-2024). Trong 7 năm học, cô luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hoàn thiện bản thân mình để chinh phục khối lượng kiến thức vô cùng rộng lớn, trải dài từ các môn khoa học cơ bản, y học cơ sở và đặc biệt là các môn học chuyên ngành. Ngay từ năm học thứ hai, khi bắt đầu học các môn lâm sàng, Trang đã có hứng thú với bệnh lý về thận. Đây là một trong những vấn đề sức khỏe - gánh nặng tài chính của toàn cầu, với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng và tiến triển dần thành bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối cần phải điều trị thay thế thận. Quá trình tiếp cận với môn học này, Trang nhận thấy các bệnh nhân lọc máu chu kỳ có rất nhiều nguy cơ phát triển các bệnh lý mạn tính khác, như tình trạng đáp ứng viêm hệ thống mạn tính, suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể, đặc biệt là nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. “Tôi đã cùng nhóm nghiên cứu ở Học viện tham gia đề tài khoa học nghiên cứu về axit béo không bão hoà, nhiều nối đôi ở bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu chu kỳ, góp phần vào hỗ trợ quá trình nâng cao sức khỏe cho các bệnh nhân lọc máu, đặc biệt về mặt dinh dưỡng, giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý khác, giúp họ có được một cuộc sống gần như bình thường”, Trung úy Trang chia sẻ. Nỗ lực 7 năm trui rèn tại Học viện, Nguyễn Thị Trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khoá học và tốt nghiệp thủ khoa toàn khoá với điểm tổng kết 8,50. Trong đó, Trang có 6 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở và giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023. Trang có 4 năm liên tiếp giành được các học bổng danh giá IBS, Vallet và hai lần được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân… “Năm 2024, sau khi giành danh hiệu thủ khoa kì thi Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa (thận và lọc máu), tôi tiếp tục học tập và công tác tại Bệnh viện 103 của Học viện Quân y trong 3 năm. Đây chính là cơ hội rất tốt để tôi vừa được cống hiến vừa được trau dồi tiếp kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm vận dụng vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng đội và người dân”, Trung úy Trang nói thêm. VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Không chịu thua kém các anh chị đi trước, thượng sĩ Nguyễn Trọng Long Nhật (SN 2003) - học viên Lớp DH55A thuộc Hệ 2, Học viện Quân y sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể và nhiều danh hiệu khen thưởng. Tuổi thơ của Long Nhật gắn liền với những câu chuyện được bố mẹ kể về những người chiến sĩ quân y trong chiến tranh - những con người dũng cảm không chỉ cầm súng chiến đấu mà còn hết lòng cứu chữa thương binh, đồng đội ngay trên chiến trường. Ngay từ nhỏ, cậu học viên sinh ra tại vùng đất cao nguyên Gia Lai đầy nắng gió với những đồi chè, cà phê bạt ngàn đã sớm nuôi ước mơ được khoác lên mình sắc phục quân y để cứu chữa người bệnh. “Từ bé tôi đã rất thích tìm hiểu về cơ thể con người, về cách các bác sĩ cứu chữa bệnh nhân. Tôi mê mẩn những cuốn sách y khoa dù khi đó còn quá nhỏ để hiểu hết nội dung. Càng lớn, niềm đam mê ấy càng mãnh liệt, nhất là khi tôi thấy những người xung quanh mình vốn là dân quê lam lũ, không có điều kiện tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng”, thượng sĩ Long Nhật kể. Vượt qua rất nhiều thử thách, từ kỳ thi đầu vào cam go đến những năm tháng học tập, rèn luyện gian khổ, song chưa bao giờ khiến cậu học viên nghị lực này nản lòng. Long Nhật hiểu rằng chỉ khi đủ quyết tâm, đủ kiên trì thì mới có thể chạm đến ước mơ. Sau hơn 3 năm nỗ lực học tập, Long Nhật giành danh hiệu học viên giỏi toàn diện và Chiến sĩ thi đua cơ sở trong ba năm liên tiếp cùng một danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Đặc biệt, trong hai năm 2023-2024, Long Nhật hai lần đoạt giải Nhất Olympic Toán học sinh viên toàn quốc và được Bộ Quốc phòng tuyên dương cấp toàn quân. Cậu đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam và Chính ủy Học viện Quân y tặng bằng khen. Năm 2024, Long Nhật đã tham gia nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm vi mô trường khối u ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng” và được đánh giá có tính thực tiễn cao, giành giải Ba cấp Học viện Quân y. Long Nhật tâm sự, Học viện Quân y không chỉ là một trường đại học mà còn là biểu tượng của ý chí, kỷ luật và lòng nhân ái. Khi được học tập và rèn luyện tại đây, các học viên sẽ trưởng thành hơn về mặt chuyên môn và cả tư cách đạo đức, phẩm chất của một người quân nhân. “Tôi ngưỡng mộ những bác sĩ quân y không chỉ vì chuyên môn giỏi mà còn vì tinh thần thép, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ nào. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, tôi sẽ không ngừng cố gắng, để một ngày không xa, có thể tự hào khoác lên mình chiếc áo blouse trắng của một bác sĩ quân y, sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng”, thượng sĩ Long Nhật nói thêm. NGUYỄN MINH Mong muốn trở thành bác sĩ quân y giỏi chuyên môn và giàu y đức, trung úy Nguyễn Thị Trang và thượng sĩ Nguyễn Trọng Long Nhật đã và đang nỗ lực vượt qua nhiều thử thách. Trung úy Nguyễn Thị Trang nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội sau khi đạt danh hiệu Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2024 Thượng sĩ Nguyễn Trọng Long Nhật luôn quyết tâm luyện rèn để trở thành một bác sĩ quân y tài đức Luyện rèn thành bác sĩ quân y tài đức “Tôi muốn trở thành bác sĩ quân y, để có thể đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn nhất, chăm sóc sức khỏe cho những người không may mắn đang cần sự giúp đỡ”. Thượng sĩ NGUYỄN TRỌNG LONG NHẬT, học viên Học viện Quân y
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==