Tiền Phong số 88

Về miền đất thiêng Quảng Trị, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2025 tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã hiến trọn tuổi xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với lòng thành kính, nhà báo Phùng Công Sưởng cùng nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, phó Trưởng ban tổ chức; ông Phan Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị; nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong; nhà báo Vũ Tiến - nguyên Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong và các thành viên trong ban tổ chức, các vận động viên cùng các thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024 kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm trước anh linh những người con ưu tú của dân tộc. Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. “Tiền Phong Marathon 2025 tại Quảng Trị là hành trình về nguồn, tưởng nhớ trang sử hào hùng của dân tộc và tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đổi lấy nền hòa bình”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, “Với chủ đề Khúc khải hoàn, giải đấu bắt đầu bằng lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Trường Sơn là lời nhắc nhở các thế hệ sau luôn phải ghi nhớ quá khứ, ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân trước khi hướng tới tương lai, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”. Cũng trong buổi chiều 28/3, đoàn Ban tổ chức còn tới dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10 nghìn anh hùng liệt sĩ của cả nước đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. Đoàn còn dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Chính tại nơi đây, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường suốt 81 ngày đêm, tạo nên trận chiến khốc liệt bậc nhất nhưng cũng đầy hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh đã lùi xa, cỏ lên xanh tại Thành cổ và Quảng Trị hồi sinh mạnh mẽ, nhưng chúng ta không được phép quên đi quá khứ, với biết bao máu xương đổ xuống cho ngày thống nhất, cả đất nước ca khúc khải hoàn. THANH HẢI - NGUYÊN PHONG 15 nThứ Bảy n Ngày 29/3/2025 THỂ THAO Chiều 28/3, Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) làm Lễ dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Thành cổ và Thả hoa đăng bên bờ sông Thạch Hãn, bắt đầu chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa tại vùng đất thiêng Quảng Trị. Tiền Phong Marathon 2025 bắt đầu chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa tại Quảng Trị Nhà báo Phùng Công Sưởng cùng đoàn Ban Tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn ẢNH: NHƯ Ý Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 và các thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm 2024 thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: TRỌNG TÀI Tối cùng ngày, đoàn Ban tổ chức cùng các vận động viên, các thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tổ chức đêm thả hoa đăng tại bờ Bắc sông Thạch Hãn. “Những vòng hoa thơm tinh khiết được thả xuống dòng sông không chỉ để tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của tự do, của hòa bình. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây chính là những gì Tiền Phong Marathon luôn hướng đến”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Không ít thí sinh lần đầu được đặt chân đến đất lửa anh hùng, lần đầu viếng thăm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Thí sinh mang số báo danh (SBD) 625 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân chia sẻ, cô cảm nhận sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại khi thắp hương trên mộ người nằm xuống. “Hành trình hôm nay là lời nhắc nhở giúp tôi trân trọng hiện tại, cũng là động lực giúp bản thân tôi không ngừng nỗ lực, góp phần lan toả tinh thần yêu nước, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng”, cô nói. Thí sinh Trịnh Vũ Hồng Duyên (SBD 543) thấm thía sự mất mát và hi sinh to lớn của thế hệ đi trước. Cô bày tỏ: “Lần đầu viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất Việt Nam tôi vô cùng xúc động. Hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhắc nhở tôi trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hôm nay”. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Như (SBD 836) thường cùng gia đình thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ. Cô trải lòng: “Gia đình tôi có hai liệt sĩ và bà nội tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng. Bà vẫn luôn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện lịch sử, những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ”. Thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ, Nguyễn Thị Ngọc Như càng trân trọng hiện tại, nhận thức rõ ràng trách nhiệm tiếp nối và gìn giữ những giá trị mà thế hệ đi trước đã đổi máu xương mới có được. Thí sinh Nguyễn Phương Nhi (SBD 238) cho biết, hoạt động dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là trải nghiệm đầy ý nghĩa với cô. Thí sinh Lê Thị Ngọc Ánh (SBD 840) cảm ơn Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đã trao cho các thí sinh cơ hội quý giá. “Mỗi nén hương thắp lên như một lời tri ân sâu sắc, một sự kết nối với quá khứ hào hùng của người trẻ hôm nay với thế hệ đi trước”, cô nói. Đồng hành với 41 thí sinh chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 còn có Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Chung cảm xúc với các thí sinh, cô bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn với những chiến sĩ đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ Quốc. Hoa hậu Đỗ Thị Hà không quên nhắc nhở các thí sinh: “Các bạn hãy chuẩn bị sức khỏe và tinh thần thật tốt, bởi chúng ta đang trong hành trình của những trải nhiệm đáng nhớ. Hãy tận hưởng và chuẩn bị tinh thần cho đêm chung khảo sắp tới”. ĐÀO NGUYÊN - NGỌC ÁNH - ĐỖ QUYÊN TOP 41 THÍ SINH HOA HẬU VIỆT NAM 2024 VỀ QUẢNG TRỊ: Biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại Top 41 Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 rưng rưng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngã xuống ở mảnh đất Quảng Trị ẢNH: NHƯ Ý Chiều 28/3, 41 thí sinh chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 có mặt ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thắp hương tưởng nhớ những liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==