9 n Thứ Năm n Ngày 20/3/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Thí sinh Đào Như Quỳnh cũng thu hút sự chú ý khi đang theo học tại hai ngôi trường danh giá là Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sự xuất hiện của những thí sinh có nền tảng học vấn song hành cùng nhan sắc đã góp phần khẳng định đẳng cấp của Hoa hậu Việt Nam. Trên một số diễn đàn của người trẻ, cuộc thi của báo Tiền Phong đã được gọi là nơi hội tụ của những cô gái thông minh, bản lĩnh và giàu tri thức. Nếu như trình độ học vấn của các thí sinh khiến Ban Giám khảo trầm trồ, tài năng của họ lại khiến những người có thâm niên cầm cân nảy mực “quá bất ngờ”. Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 2006 đến từ Hải Phòng khiến cả khán phòng sơ khảo ngỡ ngàng khi thể hiện giọng hát đầy nội lực. Cô là học trò của cố NSND Tường Vi và theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Ngọc Anh chia sẻ: “Âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi mong muốn thông qua cuộc thi này có thể lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của nghệ thuật đến với mọi người”. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhận xét, với chất lượng thí sinh năm nay, vòng Sơ khảo thực sự là thử thách cho giám khảo. Bà cho biết đã chứng kiến nhiều thí sinh không chỉ có ngoại hình sáng mà còn rất thông minh, tự tin và có nền tảng học vấn ấn tượng. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Dung, chuyên gia nhân trắc học của vòng Sơ khảo phía Bắc, năm nay có nhiều thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật, trên 1m74, tỷ lệ hình thể tiệm cận chuẩn vàng. Đa số thí sinh có chỉ số vòng hai và vòng ba hài hòa, thậm chí có người đạt tỷ lệ rất gần với con số “huyền thoại” 90-6090. “Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể của các thí sinh, từ chế độ ăn uống khoa học đến việc tập luyện thể thao nghiêm túc”, bác sĩ Dung nhận xét. HẠ ĐAN Vòng Sơ khảo phía Bắc có sự góp mặt của thí sinh dân tộc thiểu số Tày, Sán Dìu, Lô Lô ẢNH: DƯƠNG TRIỀU của thí sinh Chúng tôi la khóc, bà con hàng xóm chạy tới can ngăn, và trói giữ đứa con nghịch tử”, ông Được buồn lòng thuật lại câu chuyện. Ông Được chỉ cho tôi những vết chém hằn sâu trên cơ thể. Sau khi ông bà đi bệnh viện cấp cứu, giữ được mạng sống nhưng tinh thần và sức khỏe sút giảm trầm trọng. Con trai được đi chữa bệnh loạn thần nhưng sau đó cũng mất vào năm 2021… CHỮA LÀNH Trung tá Du cho biết, do tuổi cao, sức khỏe giảm, nhất là khi trái nắng trở trời nên vợ chồng ông Được gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Gần đây, đứa con trai thứ 2 đã đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang, ông bà ở nhà tranh thủ tăng gia trồng ít rau, nuôi vài con lợn… Sau khi Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Công an thị trấn Na Dương vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương họp bàn, khảo sát và tiến hành công việc giúp người dân sửa chữa nhà và xây mới 12 căn nhà (trong đó có 6 căn hỗ trợ sữa chữa). “Qua công tác nắm địa bàn, chúng tôi đến gia đình ông Được thông báo việc gia đình được hỗ trợ tiền sửa chữa lại ngôi nhà, họ phấn khởi lắm, cứ nắm lấy bàn tay chúng tôi rưng rưng, không nói lên lời”, Trung tá Du nói. Nằm cách gia đình ông Được chừng 200 mét, ngôi nhà mới sửa chữa xong của gia đình bà Hà Thị Biền, khu 5B, thị trấn Na Dương cũng tràn ngập niềm vui. Gia đình bà là hộ khó khăn được hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng sửa chữa mái nhà với phương châm “đảm bảo 3 tiêu chí” (mái cứng, tường cứng, nền cứng). Hôm ngôi nhà được bàn giao cũng là lúc bà Biền đón cháu nội mới sinh từ bệnh viện về ngôi nhà ấm áp, khang trang. NHÂN VĂN Lộc Bình là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, có 20 xã, thị trấn, trong đó có 4 xã biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Qua rà soát trên địa bàn huyện có 393 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đang ở nhà tạm, nhà dột nát, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng như an toàn trong quá trình sử dụng. Trong đó có 292 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, 101 căn nhà thuộc diện sửa chữa. Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại Thông báo số 378, ngày 04/11/2024 của Văn phòng Bộ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình xây dựng, sửa chữa, xóa toàn bộ 393 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lộc Bình. Bộ Công an đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới 292 căn nhà, kinh phí 70 triệu đồng/ căn từ nguồn xã hội hóa của Bộ Công an. Số kinh phí còn lại do Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia hỗ trợ, đồng hành. “Ngoài nguồn lực của các cấp, các ngành, Công an tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổng thể, huy động 757 lượt cán bộ chiến sĩ trong lực lượng, trực tiếp hỗ trợ với trên 5.000 ngày công. Thành lập các Tổ công tác tăng cường thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (mỗi tổ từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ) trực tiếp đến nhà dân để hỗ trợ dỡ, chuyển nhà cũ, làm nền, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công, xây dựng công trình. Đến nay, 100% ngôi nhà trên địa bàn huyện Lộc Bình thuộc diện hỗ trợ xây mới đã hoàn thành để bàn giao cho các hộ gia đình, kết thúc giai đoạn 1 của Đề án. Với những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục sửa chữa 101 căn nhà, hoàn thành trước 19/5/2025 và tổ chức tổng kết Đề án vào dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đại tá Triệu Tuấn Hải nhấn mạnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chia sẻ: Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lộc Bình đã và đang trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong tương lai, các hoạt động hỗ trợ, kết nối và sẻ chia như thế này sẽ tiếp tục góp phần làm nên những thay đổi tích cực cho đời sống nhân dân nơi đây. N.D.C Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà mừng các hộ gia đình được vào ở ngôi nhà khang trang Đổi mới, hấp dẫn hơn Với tiêu chí không chỉ tìm kiếm một hoa hậu mà còn vinh danh những cô gái có trí tuệ và bản lĩnh, cuộc thi năm nay ngoài việc tìm kiếm danh hiệu Hoa hậu và hai Á hậu còn giới thiệu thêm danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam với năm hạng mục gồm: Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Môi trường & Du lịch, Đại sứ Truyền thông & Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang & Thể thao và Người đẹp được yêu thích nhất. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ tạo ra một mùa giải nhiều điểm nhấn, giúp thí sinh phát huy thế mạnh cá nhân và có cơ hội tỏa sáng theo nhiều cách khác nhau. Các thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng Chung khảo. Tại đây, các thí sinh bắt đầu được luyện tập các kỹ năng, phần trình diễn cũng như tham gia vào các hoạt động cộng đồng, trau dồi vốn sống và lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp đến xã hội. Ngày 17/3, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng cho 29 tập thể có thành tích đóng góp cho chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trạm dừng trên cao tốc Tôi đi xuyên Việt lần đầu vào năm 1980, lúc ấy vẫn còn là một cậu bé theo chân một đoàn văn nghệ sĩ sáng tác về ngành lâm nghiệp, trong đó có nhạc sĩ Thái Cơ. Những năm 1980, đi hội diễn toàn quốc là một kỳ công, vượt qua nhiều núi đèo mà xe cộ cũ kỹ vừa đi vừa dừng đổ nước mát. Bác Thái Cơ kể khi viết ca khúc “Rặng trâm bầu”, nhạc sĩ chưa nhìn thấy cây trâm bầu bao giờ. Cây trầm bầu vốn là cây trái miền Nam nên nhạc sĩ Hà Nội tưởng tượng mà viết: “Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu, bát ngát xa trông những rặng trâm bầu”. Hồi ấy chưa có trạm dừng chân như bây giờ. Chúng tôi đến Quảng Bình, trời nắng chang chang. Bác Thái Cơ nói: “Tài xế dừng chân cho anh em nghệ sĩ đi tìm nước uống, cái ăn”. Chúng tôi bỏ xe, lội bộ mấy trăm mét để vào làng giữa cồn cát xin nước uống, mua dưa hấu cắt ăn. Dưa hấu đất cát ngọt nhưng nhà dân còn lụp xụp, xác xơ nên bác Thái Cơ bảo: “Thương dân mình trải qua chiến tranh gian khổ nên vẫn còn nghèo”. Đoàn văn nghệ xuyên Việt vào tới Phan Rang, dừng chân trạm nước mía. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cái máy ép nước mía. Ở ngoài Bắc bán mía cây, hoặc cắt khúc. Mọi người thưởng thức nước mía, ngắm hình cô gái cắt tóc ngang vai, hát “Rặng trâm bầu” rồi lên xe đi vào Cần Thơ cho kịp hội diễn. Những năm bao cấp, xe đường dài dừng chân ở những quán cà phê võng uống nước, ăn quán cơm bụi mà đôi khi diễn ra cảnh “cơm tù”. Khách vào không đói cũng phải ăn. Báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc dẹp nạn “cơm tù”. Đất nước phát triển, quốc lộ được bổ sung thêm những đoạn đường tránh khu đô thị, tránh khu dân cư. Xe cứ thế đi bon bon mà không còn cảnh xếp hàng cùng trâu bò chờ qua ngã tư như ở thị trấn Giát (Nghệ An) năm nào. Rồi các trạm dừng chân mọc lên. Người ta nô nức chờ tới trạm dừng chân để ăn uống, nghỉ ngơi, mua sắm những sản vật địa phương trong mỗi chuyến đi xa. So với các trạm dừng chân của nước ngoài thì nhiều trạm dừng chân của ta như một cái chợ quê bán đủ loại hoa quả, nước uống, cơm, hủ tiếu, bánh kẹo, đường sữa... Sau này, một số cây xăng cũng tổ chức trạm dừng chân cho cánh tài xế uống cà phê, đổ xăng. Có điều lạ là trạm dừng chân đã trở nên quen thuộc với bao người nhiều năm qua nhưng hiện vẫn còn xa lạ với rất nhiều cung đường mới, đặc biệt là đường cao tốc. Nhiều lý do biện minh cho sự chậm trễ nhưng dù lý do gì, đường ngàn tỷ, mới, đẹp được đưa vào sử dụng mà chưa xây trạm dừng chân cũng như một bữa ăn thịnh soạn lại thiếu mất những thứ đơn giản, rẻ tiền như đũa, thìa vậy. Một lần, người viết bài này chứng kiến cảnh ô tô va quệt trên đường cao tốc mới vận hành. Hai tài xế cùng xin lỗi và chia sẻ với nhau: “Chúng ta đã chạy quá nhiều giờ rồi mà không dừng nghỉ. Đầu óc không còn nhạy bén, lại chỉ mong mau được về nhà! Ước gì có trạm dừng chân, đầu óc tài xế tụi mình được tỉnh táo, xe cộ có thể đã không bị va nhau tan nát thế này". Đường đèo lên Đà Lạt, ngoằn ngoèo, hùng vĩ nhưng thường xảy ra tai nạn. Gần đây xảy ra hiện tượng người dân tự làm trạm dừng chân trên đèo. Các trạm dừng chân tự phát tồn tại chẳng bao lâu thì bị cưỡng chế để lại những bãi đất trống trơ! Câu hỏi đặt ra: Nếu ngành giao thông xây dựng các trạm dừng chân đẹp, tiện nghi thì đâu đến nỗi xảy ra hiện tượng “các trạm dừng chân trái phép bủa vây đèo Đại Ninh”? Sự hoành tráng có thể đến ở những con số trăm ngàn tỷ của công trình, nhưng sự hoàn hảo lại đến từ những chi tiết nhỏ bé mà thiết thực: Những người tàn tật, phụ nữ, người già sẽ đi vệ sinh thế nào trên những tuyến cao tốc hoa lệ mà không có trạm dừng chân? NGUYÊN ANH SỔ TAY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==