Tiền Phong số 78

14 Thứ Tư n Ngày 19/3/2025 NGƯỜI LÍNH NẮM VỮNG THỜI CƠ, TIẾN CÔNG THẦN TỐC Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch đã cho thấy có sự chênh lệch lớn về nhiều mặt. Khi đó, một số bạn bè quốc tế đã nghi ngại đặt câu hỏi: Việt Nam có bao nhiêu sư đoàn, bao nhiêu máy bay, tàu chiến, xe tăng, pháo hạng nặng? Nền kinh tế Việt Nam so với kinh tế Mỹ bằng bao nhiêu phần trăm?... Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm thực tiễn được rút ra trong chỉ đạo kháng chiến chống Pháp, với bản lĩnh và trí tuệ, Đảng ta luôn có đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, dựa vào sức mình là chính, kết hợp với việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè trên thế giới. Các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị đã đánh giá đúng tình hình, diễn biến trên từng mặt trận, từng chiến dịch để có những chủ trương chính xác, kịp thời, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho từng lực lượng, từng đơn vị để giành thắng lợi. Khẳng định Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là minh chứng sáng rõ về đỉnh cao của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng, cho biết điều này được thể hiện qua một số nội dung nổi bật. Một trong số đó là việc nắm vững thời cơ, cơ động tiến công thần tốc, vận dụng linh hoạt các phương pháp tác chiến, kết thúc các chiến dịch trong thời gian ngắn. Theo đó, sau Chiến dịch Tây Nguyên, thời cơ chiến dịch, chiến lược đã từng bước mở ra. Nắm vững thời cơ này, Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta trên chiến trường cơ động tiến công thần tốc, táo bạo, vận dụng linh hoạt các phương pháp tác chiến, kết thúc các chiến dịch trong thời gian ngắn; đặc biệt là sau khi bức mật điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới chiến trường: Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng. “Đây vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hịch cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ vào thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc chiến. Trong quá trình tiến công thần tốc ấy, ta đã vận dụng hết sức linh hoạt và hiệu quả các phương pháp tác chiến, đặc biệt là phương pháp tiến công trong hành tiến, vận dụng ngay cả với tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc”, Thượng tướng Trần Việt Khoa nêu rõ. VŨ KHÍ SẮC BÉN BẢO VỆ TỔ QUỐC Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, cùng với thời gian, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 ngày càng được khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa to lớn, trở thành biểu tượng sáng ngời của sức mạnh chính trị, tinh thần thời đại Hồ Chí Minh. Đã 50 năm trôi qua, dấu tích của một thời bom đạn cày xới những mảnh đất thân yêu trên đất nước Việt Nam có thể đã bị phai mờ theo thời gian, nhưng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn mãi âm vang trong tâm trí của mỗi con người Việt Nam nói riêng và nhân loại tiến bộ nói chung. “Đặc biệt, những bài học kinh nghiệm về sức mạnh của nhân tố chính trị, tinh thần từ đại thắng này vẫn còn vẹn nguyên giá trị để nghiên cứu, vận dụng cho sự nghiệp xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nói. Kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc - Giám đốc Học viện Chính trị cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, các nhà khoa học, cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã tập trung làm rõ chủ đề của Hội thảo qua hơn 70 bài tham luận tâm huyết. Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân vẫn là quan điểm cơ bản, xuyên suốt của Đảng ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, sức mạnh cơ bản và vũ khí sắc bén của chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh chính trị, tinh thần. Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia, dân tộc. Sự xuất hiện của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại làm thay đổi cơ bản tổ chức quân đội, xuất hiện hình thái chiến tranh mới, không gian chiến lược mới; các loại hình tác chiến mới, thay đổi môi trường chiến lược, phương thức tiến hành chiến tranh. Cùng với các môi trường tác chiến trên bộ, trên không, trên biển và vũ trụ, không gian mạng và phổ điện từ trở thành môi trường tác chiến mới… “Từ bài học Đại thắng mùa Xuân năm 1975, chúng ta cần thực hiện tốt chiến lược xây dựng, động viên và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong tình hình mới. Chiến lược đó phải kết hợp chặt chẽ và nằm trong tổng thể chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, là một bộ phận hợp thành sức mạnh tổng hợp quốc gia, gắn bó chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược xây dựng đất nước”, Giám đốc Học viện Chính trị nói. NGUYỄN MINH Khẳng định vai trò của nhân tố chính trị, tinh thần chính là cội nguồn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam và NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức sáng 18/3, đã tập trung luận giải về sức mạnh chính trị, tinh thần trong chiến thắng mang tầm vóc thời đại này. Hội thảo góp phần khẳng định sức mạnh cơ bản và vũ khí sắc bén của chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh chính trị, tinh thần ẢNH: NGUYỄN MINH Hội thảo khoa học “Nhân tố chính trị, tinh thần - Cội nguồn sức mạnh làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975” nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Thông qua Hội thảo, góp phần giáo dục truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh xương máu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cội nguồn làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 Hà Nội, tháng 3/2025 Thấm thoắt đã gần 7 năm trôi qua, chúng tôi - những cô cậu học trò phổ thông từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung ước mơ dưới mái nhà Học viện Quân y, vượt qua những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu để cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành từ những ngày đầu huấn luyện thấm đẫm mồ hôi trong “nắng Sơn Tây - mây Ba Vì” trên thao trường Lục quân, từ những buổi học trên giảng đường, từ sự dìu dắt, dạy bảo về chuyên môn của thầy cô qua mỗi ca bệnh lâm sàng hay các buổi giao ban và cả những đêm trực... Với chúng tôi, mỗi thầy cô chính là một tấm gương sáng về sự tận tụy với học viên, sự tận tâm với người bệnh và sự tận hiến cho nền y học nước nhà. Những con người thầm lặng ấy đã không quản ngại thời gian và công sức, luôn dành cho học trò những bài học đáng quý về kiến thức, kỹ năng. Hơn thế nữa, các thầy cô đã bồi đắp cho mỗi học viên y khoa quân sự tình yêu thương con người, cùng sự yêu nghề khi chúng tôi được mang trên mình màu xanh áo lính và màu áo blu trắng, với sứ mệnh vinh quang là chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Những ngày này, khi chuẩn bị tạm biệt ngôi trường thân yêu, tôi và các bạn học viên đào tạo bác sĩ y khoa quân sự Khóa 52 đều có nhiều cảm xúc đan xen. Với tôi, đó là niềm vui, sự phấn khởi khi đã hoàn thành chặng đường dài học tập; sự xúc động bồi hồi khi nhớ lại những kỉ niệm cũ; sự lưu luyến khi sắp phải xa trường, xa thầy cô, xa đồng chí đồng đội đã gắn bó lâu nay; và thoáng một chút lo lắng khi bản thân đón nhận cương vị mới, bước vào ngưỡng cửa cuộc đời rộng lớn mà không còn thường trực những sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy cô nữa. Thành quả ngày hôm nay cũng là món quà thể hiện tấm lòng biết ơn của chúng tôi gửi đến những bậc sinh thành. Cảm ơn bố mẹ và gia đình đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc và động viên chúng tôi vươn lên, vượt qua khó khăn để học tập nên người. Sau này, dù đi đến bất cứ nơi đâu, trên bất kỳ cương vị công tác nào, chúng tôi nguyện hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng vươn lên, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, trau dồi kiến thức chuyên môn để luôn lắng nghe, thấu hiểu với nỗi đau của người bệnh. Bởi lẽ, chúng tôi luôn khắc ghi rằng ra trường không phải là kết thúc việc học mà là bắt đầu học tập theo phương thức khác để thực hiện tốt nhất sứ mệnh của những thầy thuốc quân y. Trích nhật ký Thượng sĩ Nguyễn Thúy Nhường - học viên tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân y, niên khóa 2018-2025 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Các sĩ quan trẻ trong Quân đội tìm hiểu về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua các ấn phẩm được trưng bày tại Hội thảo ẢNH: NGUYỄN MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==