Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, cùng hơn 1.000 trại sinh đến từ 30 tỉnh, thành Đoàn khu vực phía Bắc và 54 Đoàn Thanh niên thuộc Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đây là lực lượng gần dân, nắm rõ tình hình địa bàn, từ đó triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. “80 gương thanh niên công an được tuyên dương hôm nay là những đại diện tiêu biểu trong số hơn 34.000 cán bộ công an đang công tác tại cơ sở. Họ là những chiến sĩ ‘3 bám, 4 cùng’ với nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm; là những cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương”, Trung tướng Toàn nhấn mạnh. Trong những năm qua, tuổi trẻ Công an nhân dân đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phối hợp với các tổ chức Đoàn - Hội tại địa phương triển khai nhiều mô hình, công trình thanh niên thiết thực. Từ việc hỗ trợ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân đến những chương trình vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng Công an trẻ đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên công an phát huy vai trò trong xây dựng hệ thống chính trị địa phương. CÙNG PHẤN ĐẤU VÌ SỰ NGHIỆP AN NINH TỔ QUỐC Là một trong 80 thanh niên tiêu biểu được nhận bằng khen, Thượng úy Phùng Văn Khương, Phó Trưởng Công an xã Hồng Thuận (Giao Thủy, Nam Định), bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được vinh danh. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh cùng tập thể Công an xã Hồng Thuận đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cá nhân anh được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, giành hai huy chương bạc tại hội thi bắn súng, võ thuật của Bộ Công an. “Tôi sẽ luôn cố gắng phát huy tinh thần xung kích, truyền cảm hứng tới các đoàn viên, thanh niên trẻ, nhất là những người mới ra trường, để cùng phấn đấu vì sự nghiệp an ninh Tổ quốc”, Thượng úy Khương chia sẻ. Sau hơn hai ngày diễn ra, Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khép lại với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân theo dõi, động viên. Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương đã mang đến hội trại những sắc màu văn hóa vùng miền, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời đại mới. Để ghi nhận những nỗ lực tham gia và tổ chức, Ban tổ chức đã trao 8 giải A, 12 giải B và 20 giải C cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. NGUYỄN HẢI 7 n Thứ Hai n Ngày 17/3/2025 GIỚI TRẺ Tối 15/3, trong khuôn khổ Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khu vực phía Bắc, được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức lễ tuyên dương 80 thanh niên công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2025. Vinh danh những chiến sĩ “3 bám, 4 cùng” với nhân dân Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn và Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, trao bằng khen cho 80 thanh niên Công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2025 Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác chính trị yêu cầu thanh niên công an tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ, tận dụng lợi thế của công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, định hướng xây dựng mỗi cán bộ công an trở thành một công dân số, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Trên con đường Trần Tống (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), chị Võ Thị Thanh Thảo (30 tuổi) - chủ một xe bánh mì chay khởi xướng mô hình bánh mì “treo” từ cuối tháng 10/2024. Cùng với một khách hàng, chị quyết định thực hiện ý tưởng để giúp đỡ những người lao động nghèo. Bánh mì “treo” nghĩa là khách có thể mua trước và để lại cho những người cần. Không phân biệt ngành nghề hay hoàn cảnh, ai cũng có thể nhận bánh miễn phí. Những vị khách quen thuộc của xe bánh mì thường là những cô bán vé số, bác xe ôm, cô nhặt ve chai, có khi là những người bán rau ghé qua. Mỗi ngày, chị Thảo gửi đi từ 10-20 ổ bánh mì, tùy vào số lượng người cần. Vì là bánh mì chay nên lượng thực khách không quá đông, thường nhộn nhịp hơn vào ngày rằm và mùng 1. Chị Thảo tâm sự: “Chỉ mong nhiều người biết đến để ai cần thì đừng ngại ghé vào. Có hôm tôi đang dọn dẹp thì một bác xe ôm đến, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: Hôm nay còn bánh mì không con? Khi tôi đưa bác ổ bánh, bác cười nhẹ rồi nói: Cảm ơn con, nay chạy cả buổi sáng chưa có khách, bụng đói mà ngại quá. Những lúc như vậy, tôi thấy công việc này thực sự có ý nghĩa”. Bà Huỳnh Thị Cam (75 tuổi), mua bán ve chai ở khu vực Thanh Khê thường xuyên đến nhận bánh, xúc động nói: “Những hôm bán được, tôi có tiền mua đồ ăn. Hôm nào ế ẩm, tôi lại ghé đây, nhận một ổ bánh mì mà lòng ấm áp vô cùng. Với người khác, đó là chuyện bình thường, nhưng với những người lao động nghèo như tôi, một bữa ăn miễn phí là rất quý”. Không chỉ dừng lại ở xe bánh mì chay của chị Thảo, mô hình bánh mì “treo” cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác trong thành phố Đà Nẵng. Tại số 89 Phạm Tu (quận Sơn Trà), vợ chồng anh Nguyễn Vũ cũng triển khai hình thức này ngay tại tiệm bánh mì của mình. Chị Lê Thị Phước, 32 tuổi, vợ anh Vũ chia sẻ: “Tiệm bánh của vợ chồng tôi mới mở được hai tháng. Khi thấy mô hình bánh mì treo trên mạng xã hội, tôi cảm nhận được sự nhân văn và quyết định thực hiện. Dù chỉ mới áp dụng vài ngày, nhưng bà con xung quanh ủng hộ nhiều, người ủng hộ 1 ổ, người ủng hộ 5 ổ. Có anh chị còn chuyển khoản trước để treo bánh mì cho người cần”. NGỌC THẮM - LỆ THỦY Lan tỏa tích cực từ ổ bánh mì “treo” Một ổ bánh mì đôi khi chỉ là món lót dạ đơn giản, nhưng với nhiều người lao động nghèo, đó có thể là cả một bữa ăn cho một ngày dài vất vả mưu sinh. Chị Võ Thị Thanh Thảo (30 tuổi) trao ổ bánh mì “treo” cho người bán vé số dạo ẢNH: NGỌC THẮM Tuổi trẻ Nghệ An giành giải A Tuổi trẻ Nghệ An xuất sắc giành giải A tại hội trại với chủ đề “Ấm tình quê Bác”, mang đến không gian đậm đà bản sắc quê hương. Điểm nhấn của trại là bức tranh thêu bản đồ Việt Nam do đồng bào Thái ở huyện Tương Dương thực hiện, hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Bên cạnh đó, trại trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng như chè sen, cu đơ, nón lá vẽ tay và bộ tranh thư pháp về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên. “Kết quả này là sự nỗ lực của cả tập thể, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Nghệ An”, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nói. Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh – Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An bên bức tranh thêu bản đồ Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==