Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cho biết, đến nay, toàn tỉnh có hơn 5.600 căn nhà được đầu tư xây mới hoặc sửa chữa. Thời gian qua, các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng chung tay góp sức hàng chục nghìn ngày công lao động, thể hiện trách nhiệm và đạo lý đền ơn đáp nghĩa, “thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người dân bị thiên tai, hỏa hoạn. Ban Chỉ đạo tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị lực lượng vũ trang và Tỉnh Đoàn Quảng Nam hỗ trợ nhân lực xóa 166 nhà tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang và Đông Giang. Ngoài kinh phí được cấp theo quy định, một số đơn vị đã vận động thêm nguồn lực. Trong đó, Tỉnh Đoàn vận động thêm 50 tấn xi măng và 50.000 viên gạch, Công an tỉnh vận động hơn 5 tỷ đồng. Dịp này, Ban Chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh trao kinh phí 60 triệu đồng cho mỗi hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới tại huyện Bắc Trà My. HOÀI VĂN ______ Anh Hoàng Văn Thanh, quyền Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng bên trái), trao tặng 50 tấn xi măng và 50.000 viên gạch hỗ trợ xóa nhà tạm Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, là một trong những đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. Những tấm hình đầu tiên được Trung và cộng sự hoàn thành năm 2021, hỗ trợ gia đình có người tử vong do COVID-19. Khoảnh khắc người thân của những người đã khuất tại TPHCM ôm chầm di ảnh, òa khóc đã để lại nhiều cảm xúc trong tâm trí chàng trai trẻ. Trung chia sẻ, anh quyết định bỏ nghề marketing cho một doanh nghiệp tại Hải Dương để theo đuổi đam mê phục dựng ảnh cho những gia đình không có di ảnh thờ. Ban đầu, nhóm chỉ có vài thành viên, mỗi người một nơi, người làm thợ ảnh, người là lái xe công nghệ… nhưng đều chung đam mê chỉnh sửa, phục chế ảnh. Cả nhóm thống nhất hoạt động, tương tác vào ban đêm để thuận lợi cho công việc từng người. Từ đó, hàng chục, rồi hàng trăm thân nhân liệt sĩ nhắn gửi Trung hỗ trợ phục hồi các di ảnh. Năm 2021-2022, nhóm Skyline phối hợp với Tỉnh Đoàn Hải Dương và nhiều tỉnh Đoàn triển khai hàng loạt kế hoạch phục dựng di ảnh liệt sĩ từ những tấm ảnh đen trắng cũ, mờ nhòe, bị rách. Điển hình như chương trình “Tết liệt sĩ” (Nghệ An); trao tặng ảnh liệt sĩ Võ Thị Sáu cho nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo); tặng ảnh phục dựng 10 nữ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); 13 liệt sĩ Truông Bồn (Nghệ An)… Những sản phẩm mới của nhóm nổi bật là “Ngày trở về” (Hải Dương); “Nét ảnh vượt bão” (Làng Nủ, Lào Cai); phục dựng ảnh 65 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn trưng bày tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định… GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC CỦA MẸ Năm 2017, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại Quảng Ninh để hoàn thành ước nguyện của vợ chồng liệt sĩ Bùi Văn Lượng và Hoàng Thị Hồng Chiêm. Người thân gia đình đã đem di ảnh của liệt sĩ Lượng tới nhà gái, trao lại để cạnh di ảnh liệt sĩ Chiêm rồi rước di ảnh cô dâu về nhà trai theo nguyện vọng của 2 liệt sĩ. Biết được câu chuyện cảm động này, nhóm Skyline đã phục dựng bức ảnh rước dâu mô phỏng theo di ảnh, rồi phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh in khổ lớn trao tặng gia đình 2 liệt sĩ. Trong chương trình tri ân “Hải Dương ngày trở về”, nhóm Skyline biết được câu chuyện của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngách (110 tuổi, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và cụ Đặng Văn Tiền (114 tuổi) với ước nguyện cuối đời mong các con trở về, cùng bố mẹ ngồi chung mâm cơm đoàn viên. Trung và cộng sự đã mô phỏng bữa cơm gia đình mẹ Ngách cùng 2 con trai. Dù chỉ còn ảnh cũ của liệt sĩ Đặng Văn Bằng (SN 1947), qua miêu tả của người thân, Trung và cộng sự đã phục dựng chân dung liệt sĩ Đặng Ngọc Thóc (SN 1936, con cả của mẹ Ngách) ngồi chung mâm cơm đoàn viên với bố mẹ. Giữa tháng 8/2024, Skyline phối hợp với Tỉnh Đoàn Hải Dương trao tặng ảnh chân dung 2 liệt sĩ Đặng Ngọc Thóc, Đặng Văn Bằng và bức ảnh lớn “Bữa cơm bên mẹ” được treo trước giường ngủ để mẹ Ngách hằng ngày được ngắm các con. Mẹ Ngách đã rất xúc động và hạnh phúc, cùng các tác giả ôn lại những kỷ niệm với 2 liệt sĩ. Giữa hè năm 2024, nhóm các bạn trẻ tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lũy (102 tuổi, ở huyện Nam Sách, Hải Dương). Dù mắt mờ, tay run nhưng khi thấy di ảnh chân dung 2 con trai là liệt sĩ Nguyễn Bá Đường (1945-1969) và Nguyễn Bá Trưng (1959-1979), mẹ Lũy trở nên minh mẫn, linh hoạt hơn. Luôn tay dùng khăn lau di ảnh con trai, mẹ Lũy đã nghẹn khóc: “Hai thằng con trai tôi đây rồi, con tôi đẹp trai quá”. Bà nhớ lại khoảnh khắc tiễn con lên đường, trong bữa cơm cuối cùng, người con trai chỉ dám ăn một ít, rồi bảo nhường phần cơm còn lại cho các em. NỐI DÀI HÀNH TRÌNH TRI ÂN Theo Trung, khó nhất là phục dựng những bức ảnh liệt sĩ mà không có ảnh gốc, phải dựa vào mô tả đặc điểm khuôn mặt, nét tương đồng với người thân, đòi hỏi nhiều thời gian tương tác, phối hợp với gia đình. Có những bức ảnh mất cả tháng, thậm chí nhiều tháng để mô phỏng lại thần thái, khuôn mặt, ánh mắt để có một bức ảnh chân dung chân thực nhất. Trưởng nhóm Skyline chia sẻ, trong thời gian tới, nhóm sẽ xây dựng một nền tảng dữ liệu hình ảnh và thông tin về liệt sĩ, không chỉ phục vụ nhu cầu cộng đồng mà còn góp phần giáo dục, nuôi dưỡng lòng yêu nước và trách nhiệm của giới trẻ với xã hội. Đồng thời, nhóm sẽ tăng sự phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn để kết nối với các đơn vị, tổ chức, gia đình liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển khả năng phục dựng ảnh nhanh chóng, chính xác hơn. Trung mong muốn, thời gian tới, anh cùng các cộng sự tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, phối hợp tổ chức các chương trình tri ân, ngày lễ, kỷ niệm lịch sử ở các địa phương, như chương trình: Tìm lại chân dung, Ngày trở về, Tô màu ký ức... Chị Dương Thị Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, cho biết, ban đầu, nhóm Skyline chỉ là chương trình của các bạn trẻ muốn tri ân tới các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Sau đó, thành công của dự án vượt ngoài mong đợi khi Tỉnh Đoàn phối hợp thực hiện chương trình “Tết tri ân” tới các gia đình liệt sĩ. Chương trình đã góp phần tuyên truyền, nâng cao tình yêu nước, thôi thúc các bạn trẻ cống hiến cho đất nước, quê hương bằng các việc làm thiết thực, cụ thể, đặc biệt là thông qua các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Đây là hoạt động mới, sáng tạo mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với nhóm các bạn trẻ triển khai rất hiệu quả, ý nghĩa. Dự án đã trao tặng hơn 200 bức ảnh chân dung liệt sĩ và trao tặng các suất quà cho thân nhân, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, Tỉnh Đoàn Hải Dương tiếp tục phối hợp với nhóm bạn trẻ thực hiện các dự án phục dựng, trao tặng di ảnh liệt sĩ, nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn tới nhiều khối đối tượng trên toàn quốc. NGUYỄN HOÀN - QUỐC NAM 7 n Thứ Ba n Ngày 11/3/2025 GIỚI TRẺ Đang làm nhân viên marketing cho một doanh nghiệp, anh Phùng Quang Trung quyết định bỏ nghề để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, thành lập nhóm các bạn trẻ cùng sở thích phục chế ảnh cũ (nhóm Skyline) tặng thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. “Chúng em coi mình là người thân, là người con, người cháu và mong muốn phục dựng, mang những bức ảnh của người ông, người cha, người chú trở về nhà bên gia đình”. Anh PHÙNG QUANG TRUNG, Trưởng nhóm Skyline Tô màu ký ức Tuổi trẻ Quảng Nam tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát Anh Phùng Quang Trung cùng các cộng sự phục dựng ảnh liệt sĩ ẢNH: NVCC Ngày 10/3, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm ra quân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==