Khách mời giao lưu có trinh sát, nhà báo Phùng Huy Thịnh - nguyên là trinh sát pháo binh thuộc Sư đoàn 325 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; Đại tá, TS. Đặng Đức Quy - Bí thư chi bộ TDP17, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, chiến sĩ tham gia phong trào Ba sẵn sàng, xung phong lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972; Nhạc sĩ Trương Quý Hải - chiến sĩ Sư đoàn 356 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang giai đoạn 1979 - 1989. Chương trình nói chuyện truyền thống “Ngòi pháo Chín tháng Giêng” gợi nhớ về “ngòi pháo” của phong trào đấu tranh, những ngọn lửa nhỏ nhưng cháy bùng lên, dẫn lối cho cả dân tộc đi qua muôn vàn gian khó. Theo T.Ư Hội SVVN, ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9/1/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Với sự kiện lịch sử đó, ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên. Hình ảnh học sinh, sinh viên cầm bút và cầm súng trở thành ngọn lửa thiêng liêng của phong trào cách mạng. Nhớ lại khí thế ngày ấy, cựu trinh sát pháo binh Phùng Huy Thịnh nói: “Tôi đã từng chết hụt hơn 20 lần trước những trận bắn của kẻ địch. Nhưng tôi không sợ. Trước đó, chúng tôi - sinh viên khoa Văn của Trường Đại học Tổng hợp cùng hàng trăm thầy trò của 33 trường đại học, cao đẳng tình nguyện viết thư bằng máu với tinh thần sẵn sàng gác bút nghiên lên đường đánh giặc”. Với chàng trai Thịnh ngày ấy, Tổ quốc là bố mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình. Tổ quốc còn là đồng đội, người che đỡ cho mình. “Vì vậy, đã là thanh niên thì phải máu, chiến, nếu không thì đừng tự hào nói tôi tuổi 18 đôi mươi”, ông Thịnh nói. Với Đại tá. TS. Đặng Đức Quy, một người chiến sĩ từng tham gia phong trào Ba sẵn sàng, xung phong lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, khi trở về, sống ở thời bình, đã luôn trăn trở, làm sao để truyền tải giá trị văn hóa, truyền thống hào hùng của thế hệ trước tới thế hệ trẻ hôm nay. “Ngày ấy, hàng vạn sinh viên ưu tú, tinh hoa của đất nước phải đưa ra mặt trận, vì đất nước lâm nguy, không ai có thể ngồi nhà. Tình yêu Tổ quốc, tình yêu đất nước và lòng tự trọng là điều thôi thúc chúng tôi sẵn sàng. Vì vậy, trong những lúc khó khăn nhất, đối diện với cái chết, chúng tôi vẫn luôn có một niềm tin sẽ chiến thắng, sẽ sống. Và rồi hôm nay, tôi còn cơ hội ngồi đây, để chứng minh điều đó”, Đại tá Quy chia sẻ. C.LINH 7 n Thứ Ba n Ngày 7/1/2025 GIỚI TRẺ Sáng 6/1, nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội SVVN, T.Ư Hội SVVN tổ chức chương trình Nói chuyện truyền thống “Ngòi pháo Chín tháng Giêng”, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên. Các khách mời giao lưu tại chương trình (từ trái qua: Nhạc sĩ Trương Quý Hải; Đại tá, TS. Đặng Đức Quy; nguyên trinh sát pháo binh Phùng Huy Thịnh và MC) Cảm hứng “Ngòi pháo Chín tháng Giêng” Nam sinh trường chuyên chế tạo phân lân từ xương bò GIÚP CÂY PHÁT TRIỂN KHỎE MẠNH, TĂNG NĂNG SUẤT Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nông nghiệp Đắk Nông, Đỗ Duy Khoa được chứng kiến những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong các vụ mùa. Đặc biệt, việc thiếu hụt phân lân và phải nhập hoàn toàn từ các tỉnh thành khác đã làm tăng đáng kể chi phí sản xuất của người nông dân. Năm lớp 10, sau khi được học về Hóa hữu cơ, Khoa biết được trong xương động vật có nhiều thành phần vi lượng rất quan trọng và cần thiết mà cây thường thiếu như phosphorus. Trong khi đó, tại địa phương, xương bò sau khi được chế biến lại thường bị vứt bỏ một cách lãng phí, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. “Em đã nảy ra ý tưởng tận dụng nguồn xương bò bỏ đi để tạo ra loại phân bón hữu cơ. Việc này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất”, nam sinh nói. Khoa bắt đầu bằng việc đi thu gom xương bò từ các quán ăn, làm sạch và tiến hành nhiệt phân để loại bỏ mỡ. Sau khi đốt cháy xương ở nhiệt độ cao, các thành phần không cần thiết bị phân hủy hết, chỉ còn lại các chất thiết yếu cho cây trồng. Phần xương còn lại sau khi nhiệt phân được nghiền nhỏ, trộn đều với axit sunfuric theo tỉ lệ thích hợp, sau đó phơi khô để tạo thành phân bón. Sản phẩm phân bón của Khoa được kiểm nghiệm đã giúp cây phát triển khỏe mạnh và tăng năng suất, tương đương với các loại phân lân khác trên thị trường. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo phân lân từ xương bò ninh” của Khoa đã giành giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh năm 2024. QUYẾT KHÔNG HỌC LỆCH Bén duyên với những cuộc thi Toán học từ cấp 1, Khoa tích cực tham gia các kỳ thi Toán cấp tỉnh, quốc gia và liên tục gặt hái được nhiều thành tích cao. Đặc biệt, em đã xuất sắc giành được Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (SIMSO) và Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán Singapore và châu Á (SASMO) năm 2024. Ngoài giờ học, Khoa thường giải rubik để rèn luyện tư duy. “Khi xoay các mặt rubik, người chơi phải liên tục điều chỉnh chiến lược, điều này tương tự như việc giải một bài toán. Không phải bài nào cũng áp dụng một công thức cố định, mà người làm cần phải linh hoạt, kết hợp các kiến thức đã học để tìm ra kết quả chính xác”, nam sinh nói. Khoa tự nhận mình là người đam mê Toán học nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chỉ học môn này, hay chỉ học để đạt thủ khoa, nhận giải thưởng mà cậu muốn phát triển tư duy của bản thân. Chính Toán học đã giúp Khoa học các môn khác hiệu quả và dễ dàng hơn. “Em xem mỗi cuộc thi là một lần được cọ xát với những người bạn tài năng khác. Những tình bạn “nên duyên” từ Toán học mới chính là điều khiến em cảm thấy trân trọng nhất sau mỗi lần tham gia các kỳ thi”, Khoa nói. Với những thành tích học tập và rèn luyện nổi bật, mới đây, Duy Khoa được trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp T.Ư năm 2024. “Danh hiệu không chỉ là thành quả của quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện của bản thân mà còn là động lực để em luôn phát huy 3 tiêu chí một cách chuẩn chỉ, toàn diện hơn, xứng đáng trở thành đoàn viên tiêu biểu của Đoàn”, Khoa chia sẻ. PHƯƠNG LÂM-CHÂU LINH Vận dụng kiến thức hóa học hữu cơ, Đỗ Duy Khoa - học sinh lớp 11 chuyên Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông) đã chế tạo thành công phân lân từ xương bò ninh; được bình chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp T.Ư năm 2024. Bình Định tuyên dương 55 Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Tỉnh Đoàn, Hội SVVN tỉnh Bình Định tổ chức chương trình tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện. Tại chương trình, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tỉnh Bình Định cho biết, phong trào “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, phong trào sinh viên tình nguyện đã vận động một lực lượng đông đảo sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn. Trong năm học 2023 - 2024, Bình Định có 1 sinh viên được xét, trao Giải thưởng Sao tháng Giêng, 2 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội SVVN tỉnh Bình Định tuyên dương 55 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh; tuyên dương 5 học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh. Đồng thời, tặng 60 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng trong chương trình Xuân yêu thương - Tết sẻ chia cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. T.ĐỊNH “Ngày ấy, hàng vạn sinh viên ưu tú, tinh hoa của đất nước phải đưa ra mặt trận, vì đất nước lâm nguy, không ai có thể ngồi nhà. Tình yêu Tổ quốc, tình yêu đất nước và lòng tự trọng là điều thôi thúc chúng tôi sẵn sàng”. Đại tá, TS. ĐẶNG ĐỨC QUY - tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 Đỗ Duy Khoa (ở giữa) - học sinh lớp 11 chuyên Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông) được bình chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp T.Ư năm 2024 Đỗ Duy Khoa là thủ khoa đầu vào của trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh năm học 2023 - 2024; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (SIMSO) 2024; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán Singapore và châu Á (SASMO) 2024; Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Đắk Nông môn Toán học năm học 2023 - 2024; Giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh năm 2024...
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==