8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 8/3/2025 TUỔI THƠ DỮ DỘI Sinh năm 1987trong một gia đình nông dân Ê đê nghèo khó, thời thơ ấu của cô bé H’Linh Hmok là những tháng năm thiếu thốn mọi mặt. Cảnh 4 anh chị em đói khổ phải đi xin từng mảnh giấy đóng lại thành vở viết chỉ chấm dứt khi H’Linh được nhận vào trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng. Chế độ trợ cấp dành cho học sinh dân tộc thiểu số tuy ít ỏi, nhưng với H’Linh là cả sự đổi đời. Cô say mê học tập, thi đậu vào khoa Sư phạm Vật lý trường Đại học Tây Nguyên. Với thành tích học tập xuất sắc, chỉ sau 1 năm H’Linh Hmok đã được Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp học bổng toàn phần để học ngành Vật lý tại trường ĐHTH La HabanaCu Ba. Câu chuyện của chị như một cuốn tiểu thuyết. TS. H’Linh Hmok hồi tưởng: Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, bố vừa qua đời thì mình nhận tin báo được chọn đi du học. Gia đình đang lúc khó khăn đến cùng cực. Tin mừng mở ra một cơ hội quý giá nhưng làm sao mình có thể đi, khi ngay đến tiền làm hồ sơ cũng không có? Mùa hè ấy, mình đi dọn cỏ thuê ở các rẫy cà phê, cực quá mà tiền công chỉ 20 nghìn đồng một ngày. Mình khóc trong tuyệt vọng nhưng rồi mình nghĩ đến bố, nghĩ về tương lai, nghĩ về ước mơ của mình. Không thể đầu hàng. Một buổi sáng, mình nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có thể vay giúp con một ít tiền để con lên phố được không?” Số tiền ít ỏi mẹ vay được chỉ đủ cho mình đón xe đò vượt 100 cây số lên thành phố Buôn Ma Thuột. Mình nhịn đói vì không có tiền mua đồ ăn. Suốt ngày, mình gõ cửa khắp nơi xin giúp đỡ, nhưng ai cũng lắc đầu. May sao, cô Mai Hoa Niê Kđăm- khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã vận động được kinh phí từ UBND tỉnh để giúp mình làm hồ sơ du học. Những lời tâm sự, động viên của cô Mai Hoa là bài học quý theo mình đến tận bây giờ. Đó là lòng tự hào về cái tên của mình, về cội nguồn và về ý chí không bao giờ từ bỏ. Càng thiếu thốn, mình càng thấm thía giá trị của tình yêu thương từ thầy cô, bạn bè và những người dân Cuba đã chia sẻ với mình từng chút nhu yếu phẩm. Mình đã tốt nghiệp đại học loại giỏi tại Cu Ba, nhận tiếp học bổng toàn phần để học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Mình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Mexico từ tháng 5/2019. Bây giờ mình nghiên cứu sau tiến sĩ với học hàm gần tương đương Phó giáo sư. Mình đã học được cách không bao giờ bỏ cuộc, luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của chị tới thời điểm này là NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ Từ năm 2002, khi Phạm Thị Mai Phương lần đầu đại diện Việt Nam tại Miss World (Hoa hậu thế giới) và lọt vào Top 20, hành trình của nhan sắc Việt trên sân chơi sắc đẹp quốc tế chính thức được khởi động. Hai năm sau, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục tạo dấu ấn với thành tích Top 15 Miss World 2004, khẳng định vị thế của Hoa hậu Việt Nam trong việc tìm kiếm và đào tạo những ứng viên phù hợp với đấu trường thế giới. Năm 2006, Mai Phương Thúy không chỉ lọt vào Top 17 Miss World mà còn được Global Beauties vinh danh trong danh sách 50 hoa hậu đẹp nhất thế giới. Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy các hoa hậu Việt Nam hoàn toàn có cơ hội và tiềm lực để chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế. Bước sang những năm gần đây, đại diện Việt Nam ngày càng đạt thành tích cao hơn. Đỗ Mỹ Linh ghi dấu với danh hiệu Top 5 Người đẹp Nhân ái tại Miss World 2017, còn Đỗ Thị Hà tiến vào Top 13 Miss World 2021. Năm 2023, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng làm fan Việt tự hào với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế và là người đẹp Việt Nam thứ hai giành chiến thắng tại một trong bốn cuộc thi được gọi là Tứ đại hoa hậu (Big Four beauty pageants). Trên thế giới tuy có hàng trăm cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, thế nhưng, chỉ có bốn cái tên được coi là “lớn nhất” và “danh giá nhất” bao gồm: Hoa hậu thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Quốc tế (Miss International) và Hoa hậu Trái đất (Miss Earth). Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vừa vặn, là “trường học đầu tiên”, “bà đỡ đầu tiên”, “cơ hội đầu tiên” cho Huỳnh Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Người đẹp Nhân ái, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018) NỀN TẢNG VỮNG CHẮC Nhìn lại hành trình của nhiều người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, có thể thấy điểm chung của họ bên cạnh ngoại hình nổi bật, thì trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến chính là những điểm cộng gây chú ý với khán giả quốc tế. Điều này không phải ngẫu nhiên, nó đến từ những tiêu chí tuyển chọn chặt chẽ, quá trình đào tạo bài bản và định hướng chiến lược rõ ràng của cuộc thi. Đỗ Mỹ Linh với dự án Cõng điện lên bản tại Yên Bái, đã lọt vào Top 5 Người đẹp Nhân ái tại Miss Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất, được xem là bệ phóng vững chắc giúp các người đẹp Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Với thành tích ngày càng ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới, thí sinh bước ra từ Hoa hậu Việt Nam đang chứng minh tiềm năng và bản lĩnh để vươn xa. Tới bây giờ, người dân khối 10 thị trấn Ea Đrăng vẫn cho rằng chỉ có phép lạ mới biến được cô bé H’Linh Hmơk đầu trần chân đất trên cao nguyên Ea H’leo trở thành một tiến sĩ vật lý nổi tiếng tận bên kia bán cầu. Chuyện sơn nữ Tây Nguyên đăng quang Hoa hậu hẳn là dễ tin hơn chuyện một phụ nữ Ê đê đăng đàn thuyết giảng tại các hội nghị khoa học quốc tế. Vui vẻ, yêu đời tại Paris Chân dung nữ tiến sĩ Vật lý Năm 2024 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế Phép màu của số phận n HOÀNG THIÊN NGA KÝ SỰ Bài 3: Bệ phóng đưa nhan sắc Việt vươn tầm DẤU ẤN 36 NĂM HOA HẬU VIỆT NAM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==