Tiền Phong số 64

Tình trạng này xảy ra nhiều ở khu vực đường Quốc lộ 24B, đường dẫn vào cảng cá Tịnh Kỳ, đường Hoàng Sa và cả trên Quốc lộ 1A… XẢ TRỰC TIẾP XUỐNG ĐƯỜNG Dọc theo các tuyến đường như Quốc lộ 24B, đường dẫn vào cảng cá Tịnh Kỳ, đường Hoàng Sa và cả trên Quốc lộ 1A, liên tục bắt gặp những vệt nước thải đục ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc kéo dài hàng trăm mét. Theo ghi nhận của PV, khoảng 11h28 ngày 18/2, xe tải đông lạnh mang BKS 76H040… lưu thông trên tuyến đường Bà Triệu theo hướng từ cầu Trà Khúc về các tỉnh phía Nam. Khi đến đoạn giao với đường Nguyễn Du (thành phố Quảng Ngãi), ống xả nước thải của xe này bất ngờ được mở ra. Từ bên trong thùng xe, một lượng lớn nước thải có màu hồng, đục tuôn xuống đường, tạo thành vệt dài, tanh nồng mùi cá. Khi đến đoạn giao với đường Lê Trung Đình, chiếc xe ngừng xả. Qua quan sát, van điều chỉnh của ống nước thải đã được đóng lại bằng hệ thống thủy lực, được tài xế điều khiển từ bên trong cabin. Chiếc xe này sau đó chạy thẳng về hướng phía Nam. Tiếp đến khoảng 9h30 ngày 20/2, PV tiếp cận một tài xế xe tải mang BKS 76C-145… đang bốc cá cơm ở cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi) để chuẩn bị chở đi. Trong lúc đang lên hàng, cả 3 ống xả nước thải của xe này đều để chảy nước xuống đầy nền cảng cá, bốc mùi tanh nồng nặc. Người này cho biết mỗi ngày, ông xuống thu mua cá cơm tươi rồi chở vào các trại nuôi ốc hương ở thị xã Đức Phổ. Khoảng 15p sau, chiếc xe này rời khỏi cảng cá Tịnh Kỳ. Ngay khi vừa xuất phát, từ sau xe, một lượng lớn nước thải từ cá cơm chảy tràn lan xuống đường. Chiếc xe tải di chuyển, sau xe để lại một vệt dài nước thải loang lổ, tanh nồng mùi cá. Qua tìm hiểu của PV, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe đông lạnh có hành vi tương tự tại nhiều tuyến đường như: Quốc lộ 24B, đường dẫn vào cảng cá Tịnh Kỳ, đường Hoàng Sa và cả trên Quốc lộ 1A. Đa phần, các xe tải thùng kín như trên chở các loại hải sản như cá cơm, ruốc… từ các cảng cá như Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa (thành phố Quảng Ngãi)… đi các nơi tiêu thụ. Ô NHIỄM BỦA VÂY Theo nhiều người dân sống dọc các tuyến đường, hiện vào mùa cá cơm và ruốc nên lượng xe đông lạnh đổ về các cảng cá để lấy hải sản đi tiêu thụ rất lớn. Tình trạng các xe tải, đông lạnh xả nước bẩn xuống đường khi đang lưu thông thường xuyên xảy ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhà nằm sát Quốc lộ 24B, bà Nguyễn Thị Nga (thành phố Quảng Ngãi) bức xúc, ngày nào cũng vậy, mỗi khi gió thổi, mùi hôi bay vào nhà không ai chịu được, người dân phải đóng cửa im ỉm. Các xe xả nước thải chủ yếu vào buổi sáng và trưa. “Hôi lắm! Người dân ở đây rất bức xúc. Các xe này vừa chạy nhanh vừa xả nước nên người đi xe máy phía sau bị văng nước thối cả người. Người dân lỡ thay đồ đi đâu ra đường gặp mấy xe này là phải quay về nhà thay đồ lại vì mùi quá hôi. Người dân đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng mà vẫn không thấy vào cuộc xử lý”, bà Nga nói. Tương tự, ông Nguyễn Văn Yên chia sẻ, nhiều xe tải chạy từ Tịnh Kỳ lên, nước thải rỉ ra khắp dọc đường. Do nước từ hải sản nên có mùi tanh hôi, khi gặp nắng bốc lên mùi hôi càng trầm trọng. “Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn, răn đe, xử phạt thật nặng các trường hợp cố tình vi phạm, xả thải ra đường gây ô nhiễm”, ông Yên đề nghị. Theo ông Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi), việc phát hiện, bắt quả tang các tài xế xả thải ra đường rất khó vì các tài xế xả rất tinh vi, không cho xe dừng lại mà vừa chạy vừa xả. “Người dân nên có tinh thần giúp đỡ lực lượng chức năng trong việc thông báo kịp thời các phương tiện, như ghi biển số xe, hướng chạy, thời gian chạy để giúp lực lượng chức năng mật phục, truy bắt. Thời gian tới địa phương sẽ làm kiên quyết, phải bắt các tài xế xả thải xử lý nghiêm theo quy định”, ông Thanh đề nghị. NGUYỄN NGỌC Đơn cử vào chiều 22/2, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư giao Km587+800 Quốc lộ 1 với đường dân sinh ở phường Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, xảy ra sự cố. Lúc này, cụm đèn giao thông đặt trên Quốc lộ 1 ở cả 2 chiều di chuyển chỉ có đèn vàng và đèn xanh hoạt động. Tuy nhiên, đèn xanh chỉ đếm ngược 2 giây rồi chuyển nháy đèn vàng. Đèn vàng cũng chỉ nhấp nháy được ít giây rồi lại chuyển đèn xanh. Trước tình trạng cụm đèn giao thông hoạt động chập chờn, các phương tiện không dám lưu thông qua ngã tư do lo sợ bị phạt nguội. Tuyến Quốc lộ vì thế bị ách tắc hàng dài phương tiện dừng chờ đèn ở cả hai làn đường. Từ tin báo, cơ quan quản lý đường bộ, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh và ngành chức năng liên quan đã xử lý sự việc, giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông. Nhà chức trách cho biết hệ thống đèn tín hiệu giao thông này hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Những ngày qua tại địa phương, thời tiết xấu, có mưa khiến cho hệ thống đèn gặp sự cố. Trước đó, một tài xế ô tô di chuyển trên Quốc lộ 1A, khi lưu thông tới Km494+650 ngã ba giao với đường tỉnh 548 qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), phát hiện cụm đèn tín hiệu giao thông ở nút giao hoạt động chập chờn. Sau sự việc, đơn vị quản lý tuyến đường đã kiểm tra, xử lý và cho rằng có thể do chập điện khiến hệ thống đèn gặp sự cố. Ngoài ra, nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã năm giao các đường Lê Duẩn - Vũ Quang - Nguyễn Thị Minh Khai - Trường Chinh thuộc phường Trần Phú hay cụm đèn tại ngã tư giao đường Lê Ninh - Hà Hoàng (phường Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) cũng từng xảy ra sự cố, chập chờn khiến người đi đường lo lắng. Ngành chức năng thành phố Hà Tĩnh nhận định các cụm đèn gặp lỗi có thể do thời tiết xấu và đã cho sửa chữa. Với hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời nếu tiếp tục gặp sự cố sẽ thay đổi bằng điện lưới. Trước vấn đề này, người tham gia giao thông mong rằng ngành chức năng cần rà soát, kiểm tra và kịp thời sửa chữa, khắc phục các thiết bị hư hỏng nhằm hạn chế các sự cố. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 85 hệ thống đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt trên các tuyến đường địa phương, quốc lộ ủy thác và quốc lộ do Trung ương quản lý. “Hệ thống đèn giao thông được giao cho các đơn vị, địa phương của tỉnh quản lý, vận hành. Trong đó, có nhiều cụm đèn, nhất là với cụm đèn hoạt động bằng năng lượng mặt trời, dễ bị chập chờn, mất tín hiệu khi trời mưa hoặc lúc thời tiết xấu. Việc sửa chữa sẽ được đơn vị quản lý thực hiện”, đại diện Sở GTVT Hà Tĩnh thông tin. PHẠM TRƯỜNG 10 nThứ Tư n Ngày 5/3/2025 ĐỜI SỐNG Người dân Quảng Ngãi vô cùng bức xúc trước tình trạng xe đông lạnh chở hải sản vô tư xả nước bẩn xuống đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mưa liên tục nhiều ngày qua khiến một số hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh gặp sự cố, hiển thị chập chờn. Người tham gia giao thông lo ngại vướng lỗi, chịu mức phạt nặng. HÀ TĨNH: Tài xế bất an vì đèn tín hiệu giao thông chập chờn Xe tải đông lạnh mang BKS 76H-040… “vô tư” xả nước bẩn từ trên xe xuống tuyến đường Bà Triệu (thành phố Quảng Ngãi). Ảnh chụp ngày 18/2 Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi) xác nhận có tình trạng trên, sẽ phối hợp với Ban quản lý cảng cá mời các chủ xe đông lạnh làm việc, tuyên truyền không được xả thải ra đường. Địa phương đã giao cho công an tham mưu lập tổ công tác để tiến hành tuần tra, xử lý những trường hợp xả thải sai quy định. Xe chở hải sản ngang nhiên xả nước bẩn Lãnh đạo Đội Xử lý vi phạm và tuyên truyền (Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh) cho biết, với các trường hợp bị phạt nguội đều được kiểm tra hình ảnh kỹ trước khi gửi thông báo xử phạt. “Với các trường hợp do đèn tín hiệu giao thông chập chờn, gặp sự cố thì cần kiểm tra rõ hình ảnh và thời gian cụ thể, không thể xử phạt người tham gia giao thông nếu lỗi thiết bị giám sát hay hệ thống đèn”, vị đại diện Đội thông tin. LỜI CẢM TẠ! Chồng/Cha/Ông chúng tôi là Ông Dương Xuân Nam (tức Dương Kỳ Anh), sinh năm 1948, đã tạ thế vào ngày 25/02/2025 (tức ngày 28/01 năm Ất Tỵ), an táng vào ngày 26/02/2025 (tức ngày 29/01 năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, Phù Ninh, Phú Thọ, hưởng thọ 77 tuổi. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong đã tổ chức tang lễ cho Chồng/Cha/ Ông chúng tôi được trọn vẹn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, tổ dân phố cùng họ hàng, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa Chồng/Cha/Ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Những cử chỉ nhỏ nhưng đầy nghĩa tình của quý vị đã giúp chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong thời điểm đau thương này. Chúng tôi vô cùng biết ơn và sẽ luôn ghi nhớ. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn! Bà quả phụ: Phạm Thị Trìu. Trưởng Nam: Dương Thái Hà.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==