đông, không chỉ doanh thu các khách sạn tăng lên mà nhiều quán ăn, quán bán đồ lễ cũng bán rất chạy”, ông Hùng cho hay. Theo đại diện Công ty Phú Quốc Express, đơn vị này đang khai thác cả 2 tuyến tàu cao tốc đến Côn Đảo từ Vũng Tàu và Trần Đề. Hằng ngày, Phú Quốc Express có 1 tàu xuất phát từ Trần Đề tới Côn Đảo và quay trở lại với công suất khoảng 600 khách/chuyến. Vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu có 1 tàu xuất phát từ Vũng Tàu với công suất trên 1000 khách/chuyến. Hầu hết các chuyến tàu đều đạt khoảng 70% công suất vào ngày thường và 100% công suất vào dịp cuối tuần. Do lượng khách đến Côn Đảo tăng mạnh nên từ ngày 28/2 tới, hãng tàu này sẽ tăng cường thêm 1 tàu xuất phát từ Trần Đề, nâng số lượng tàu của công ty đến Côn Đảo là 3 chiếc. TRỌNG THỊNH 9 n Thứ Sáu n Ngày 28/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Thanh Trạch vừa có bến phà, bến cảng, là nơi trung chuyển hàng hoá, vũ khí, khí tài và bộ đội trước khi vào miền Nam nên thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá. “Có những khi, nhận tin tàu của bộ đội ta bị cháy gần cảng Gianh, nhiều chiến sỹ bị thương, chúng tôi vội lao ngay ra, mỗi người mỗi việc. Nhiệm vụ cấp bách nên chẳng kịp nghĩ gì nhiều, cấp cứu xuyên đêm, gần như lúc đó chẳng còn nhớ đến mình có con nhỏ đang gửi nhờ người trông coi. Ở thời điểm đó, không riêng tôi mà rất nhiều người đã phải tạm quên đi việc gia đình, quên đi hoàn cảnh cá nhân để hướng đến cái chung lớn lao hơn” - nữ Anh hùng Trương Thị Diên tâm sự. HAI LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ Cuối năm 1966, bà Trương Thị Diên vinh dự cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình ra Hà Nội dự Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước, do ông Đặng Gia Tất là Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. “Mặc dù di chuyển bằng xe ô tô, nhưng đường xấu và vừa đi vừa tránh bom nên mất một tuần đoàn chúng tôi mới đến Hà Nội. Trong đoàn, tôi và chị Bình khi đó là Chủ tịch Hội Phụ nữ Quảng Bình có đem theo con nhỏ. Dịp này, tôi vinh dự được hai lần gặp Bác Hồ” - bà Diên kể. Lần đầu bà Diên gặp Bác Hồ là vào ngày 30/12/1966. Lúc đó Bác Hồ đến dự khai mạc Đại hội và có bài phát biểu động viên khích lệ các đại biểu, đồng thời nhắc nhở các đại biểu không được tự mãn mà phải không ngừng rèn luyện để ngày càng tiến bộ. Bà Diên vẫn nhớ nằm lòng câu nói của Bác: “Sở dĩ có anh hùng là vì có đất nước anh hùng, có dân tộc anh hùng là vì có Mẹ Việt Nam anh hùng. Được phong anh hùng đã khó, giữ được anh hùng còn khó hơn”. Nhìn lên bức ảnh được treo trang trọng trong phòng khách, bà Diên rưng rưng nhớ lại: “Trong giờ giải lao, Bác xuống hội trường nói chuyện với đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình. Bác ân cần hỏi chuyện từng người, từ ông Đặng Gia Tất, bà Nguyễn Thị Suốt, bà Lê Thị Phấn… Bất ngờ bác quay sang tôi hỏi: “Cô này làm chi?” Vì quá bất ngờ, đang bối rối, tôi chưa kịp trả lời thì ông Đặng Gia Tất nói: “Thưa Bác, cô này làm công tác y tế ạ!”. Vài ngày sau bà Diên bất ngờ nhận được bức ảnh từ một phóng viên gửi tặng, ghi lại khoảnh khắc Bác Hồ đang ân cần hỏi chuyện bà. Sau đại hội, bà Diên cùng đoàn đại biểu Quảng Bình vinh dự được gặp Bác Hồ lần thứ hai tại Phủ Chủ tịch. Tại đây, Bác ân cần dặn dò anh chị em khi về Quảng Bình phải anh dũng chiến đấu với địch, cố gắng phục vụ nhân dân tốt hơn nữa để góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trước khi ra về, Bác còn tặng cho mỗi người 1 chiếc huy hiệu. Riêng bà Bình và bà Diên có con nhỏ nên được Bác tặng thêm mỗi người 1 gói kẹo. Một năm sau ngày gặp Bác Hồ (1967), bà Trương Thị Diên vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Những lời căn dặn của Bác luôn in sâu trong tâm khảm của nữ Anh hùng Lao động Trương Thị Diên. Đất nước thống nhất, được cử đi học ngành y, bà Diên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ, phấn đấu trong công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trước lúc nghỉ hưu, bác sĩ Trương Thị Diên là Trạm trưởng Trạm Bướu cổ tỉnh Quảng Bình. H.N Bà Diên có 4 người con (3 gái, 1 trai). Noi gương bà, các thế hệ con cháu trong gia đình đều nỗ lực học tập, công tác. Đại gia đình bà Diên có 8 người công tác trong ngành Y; trong đó, có 7 bác sĩ và 1 cử nhân điều dưỡng. Đảo ngành Y tế Bà Diên luôn kể về kỷ niệm khó quên với con cháu trong gia đình Danh hiệu Anh hùng Lao động Trương Thị Diên được phong tặng dưới danh nghĩa “Cán bộ y tế hợp tác xã nông nghiệp” Du khách xem Chuồng cọp Côn Đảo Cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), tôi lại nhớ về những mảnh vườn thuốc Nam mà hầu như một thời, nhà nào cũng có ít nhiều. Người xưa theo triết lý của cụ Tuệ Tĩnh “Nam dược trị Nam nhân”, lấy thuốc Nam chữa cho người Nam làm trọng. Bà tôi là y tá của trạm xá vùng, hằng ngày chạy chữa cho các chú thương binh nhưng tối về nhà vẫn cặm cụi làm thuốc Nam. Số là chúng tôi vốn là người gốc thành phố, theo tiếng gọi lên rừng đi kháng chiến. Càng xa bệnh viện nên càng coi trọng việc tự phòng chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Những lúc tôi sốt cao, vật vã vào nửa đêm, đường về bệnh viện xa vời, nhất là đang thời chiến tranh loạn lạc. Bà tôi đã bào chế thuốc Nam cho tôi uống hạ sốt mà qua được những cơn bạo bệnh. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh bà cặm cụi bên bếp lửa mài thuốc cứu cháu. Quanh nhà tôi và hầu hết những gia đình người Việt một thời trồng nhiều loại thuốc Nam thông dụng. Cổng nhà thường có một cây hòe, là vị thuốc quý đặc biệt là dành cho người già. Câu thơ: “Một cây cù mộc một sân quế hòe” (Truyện Kiều) là tả cảnh phơi hoa hòe, vỏ quế trước sân để phụng dưỡng, bồi bổ cho cha mẹ. Trà hòe uống rất tốt. Hay như hàng rào dâu, thân quả... đều là các vị thuốc. Theo nghiên cứu, quả dâu vị ngọt, chua, tính ôn, chữa thiếu máu, ù tai, mắt mờ, kém ngủ, đau khớp, táo bón... Trong vườn nhiều gia đình trồng các loại rau, đồng thời cũng là những vị thuốc. Rau ngót, lá có tác dụng giải độc, hoạt huyết, lợi tiểu, trong khi rễ có thể chữa viêm phổi, ban sởi hoặc sốt cao. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích bài “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới, có những câu: “Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thŎng, thủy chung, can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền, là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam”... Hầu như làng nào, nhà nào cũng không thể thiếu mấy lũy tre, bụi tre bởi người ta còn dùng tre làm thuốc. Lá tre có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm sốt, giải độc. Nhiều người thường nấu lá tre xông hơi để giải cảm hoặc sắc uống. Lá tre được xem là vị thuốc quý chữa nhiều bệnh thông dụng như co giật, thủy đậu, đái tháo đường… Trước đây, mỗi khi có bệnh, việc đầu tiên người ta nghĩ đến là trong vườn nhà mình có cây thuốc, vị thuốc nào chữa bệnh được không. Nay đau ốm, có lẽ việc đầu tiên là chạy ngay đến nhà thuốc Tây. Biết bao cây thuốc quý trong vườn đang bị bỏ quên. Ước tính mỗi năm, Việt Nam sử dụng 60.000 tấn dược liệu nhưng có đến hơn 80% là nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đại dịch COVID-19, khi xuất nhập khẩu qua biên giới khó khăn, tình trạng khan hiếm dược liệu kéo dài. Tôi ghé qua phố bán thuốc Bắc, thấy người ta bán nhiều vị thuốc Nam thay thế. Có lẽ qua đại dịch, vai trò của cây thuốc Nam bản địa mới thực sự tìm thấy chỗ đứng của mình. Hiện nay, các trạm xá, bệnh viện ngày càng chú ý hơn đến ngành y học cổ truyền, thậm chí nhiều trạm xá, bệnh viện có vườn thuốc của riêng mình, theo phương châm “Nam dược trị Nam nhân” của danh y Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh là người Hải Dương, sinh thời nhà Trần. Sách cổ Hải Dương phong vật chí có ghi “Tuệ Tĩnh tiên sinh, thầy thuốc danh tiếng ở xã Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, chuyên dùng thuốc Nam chữa bệnh rất công hiệu, có chép các tập dược tính chỉ nam và 13 phương gia giảm truyền lại đời sau”. Ngày thầy thuốc Việt Nam, nhiều thầy thuốc và người yêu y học cổ truyền lại tưởng nhớ về danh y Tuệ Tĩnh với khát vọng dùng thuốc Việt Nam chữa trị cho người Việt Nam, tránh phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu. Cây thuốc, vị thuốc được trồng, sản xuất tại Việt Nam sẽ vừa giảm chi phí khám chữa bệnh vừa giúp các bệnh viện chủ động được nguồn dược liệu. Nghề trồng cây thuốc cũng sẽ đem đến thu nhập, việc làm cho nhiều người dân, kể cả vùng sâu, vùng xa nghèo khó. Mới đây, khi ghé qua một viện y dược học dân tộc, tôi gặp nhiều đoàn đến từ châu Âu, châu Á tới tham quan và tìm hiểu quy trình khám, điều trị của Việt Nam. Nhiều học giả, bác sĩ đều đánh giá cao sự độc lập trong nghiên cứu phát triển các cây thuốc Việt Nam. Hy vọng một ngày không xa, các cây thuốc Nam không chỉ chữa bệnh cho người Việt mà còn chữa cho nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới. NGUYÊN ANH Mảnh vườn thuốc Nam SỔ TAY Chữa bệnh bằng y học cổ truyền ngày càng được quan tâm hơn ẢNH: NGUYÊN ANH Điểm du lịch tâm linh đông khách Không chỉ núi Bà Đen hay Côn Đảo đắt khách mà nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại khu vực phía Nam cũng chật kín khách trong tháng Giêng, như: Chùa Bà Thiên hậu (Bình Dương) đã đón hơn 1 triệu du khách trong dịp Rằm tháng Giêng, Khu du lịch quốc gia Núi Sam, nơi có miếu Bà Chúa xứ, đón hơn 700.000 du khách viếng thăm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==