9 n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Sơn Trà như cây đa di sản 800 tuổi, voọc chà vá chân nâu, hoa thàn mát xuất hiện, kết hợp chặt chẽ với nhau trong những tiết tấu cảm xúc đầy lôi cuốn. “Tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng và sản xuất bởi những tên tuổi hàng đầu như biên đạo Nguyễn Tấn Lộc, nhạc sĩ Đức Trí, nhà thiết kế Công Trí, nghệ sĩ Khánh Hoàng, nhà sản xuất cảnh trí sân khấu và đạo cụ lớn Văn Tòng... cùng sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ múa và nghệ sĩ xiếc. Tiên Sa vừa kỳ ảo, vừa hiện đại khi được truyền tải bằng những ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đặc sắc, có tính thẩm mỹ cao”, NSƯT Quang Hào nói thêm. ĐẠI SỨ DU LỊCH Vở diễn kết thúc nhưng hầu hết khán giả đều nán lại rạp vì chưa thể thoát khỏi những cung bậc cảm xúc trải qua trong gần một tiếng đồng hồ. Anh Nguyễn Anh Hùng (37 tuổi, quận Hải Châu) trải lòng rằng tâm trạng anh dồn dập xúc cảm ngay những phút đầu tiên. Từ háo hức, vui tươi, đến tò mò, bất ngờ. Có những đoạn choáng ngợp vì cảnh sắc và biểu diễn quá xuất sắc. “Sự cuốn hút của vở kịch không phải ở câu chuyện vì truyền thuyết Tiên Sa ai đã nghe qua đều có thể đoán được diễn biến tiếp theo, mà cuốn hút bởi cách thể hiện quá sống động. Từ sân khấu, bối cảnh, màu sắc, vũ điệu cho tới âm thanh, diễn xuất đều rất tuyệt. Tôi rất thích hình ảnh cây đa di sản và hoa thàn mát, khi lên sân khấu như lạc vào một thế giới huyền ảo khác dù rất quen, có đoạn tôi phải thốt lên “Sơn Trà đây sao?”, anh bày tỏ. Nhiều khán giả khác cũng đánh giá vở Tiên Sa không có cảm giác “một màu”, nhàm chán khi xem vì chuyện cũ xưa mà thể hiện thì mới toanh. Lấy dẫn chứng đơn cử từ đàn voọc, ngoài hú hét, leo trèo còn biết làm xiếc, nhảy dây. “Lâu nay gia đình tôi thường mua vé những show của các ca sĩ nổi tiếng khi họ về diễn ở Đà Nẵng, còn những sân khấu kịch như thế này thì chưa hề xem. So với các nơi khác, Đà Nẵng còn khá hạn chế về sản phẩm văn hóa nghệ thuật. Tôi rất muốn thành phố có thêm những sản phẩm mới lạ, hiện đại như thế này để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đặc biệt là những tác phẩm có đề tài gắn với Đà Nẵng”, anh Trọng Luân (quận Sơn Trà) kỳ vọng. Có mặt rất sớm trong đêm diễn, chị Tatiana Boich (Nga) hào hứng kể rằng khi đến Đà Nẵng, chị đã lên bán đảo Sơn Trà và thật sự bị mê hoặc bởi cảnh đẹp nơi này. “Tôi còn may mắn gặp những chú voọc chà vá chân nâu, trong vở kịch này cũng gặp lại. Không ngờ loại động vật xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ thế giới lại có trong thành phố của các bạn, chứng tỏ đây là môi trường sống rất tuyệt. Vở kịch làm tôi hiểu hơn về Sơn Trà, văn hoá, con người Việt Nam. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với những nàng tiên, trang phục của họ được làm rất kỳ công”, chị đánh giá. Theo NSƯT Quang Hào, Tiên Sa không chỉ là sản phẩm vũ nhạc kịch đương đại phục vụ người dân Đà Nẵng mà còn hướng đến khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài yếu tố giải trí, vở kịch cũng là một đại sứ du lịch, ngầm trao cho du khách những hiểu biết về vùng đất, con người, thiên nhiên, di sản và văn hóa nơi đây. “Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này sẽ trở thành đặc sản văn hóa thường xuyên của Đà Nẵng, góp phần làm tăng thêm sức hút du lịch của thành phố”, NSƯT Quang Hào mong muốn. T.H Trong tháng 2, Tiên Sa sẽ chiếu mỗi ngày một suất vào 19h45 – 20h45. Đây là dịp để người dân Đà Nẵng tiếp cận gần hơn với sản phẩm văn hoá nghệ thuật mới cũng như sân khấu vũ nhạc kịch đương đại. điện ảnh? phát triển điện ảnh để hướng đến xây dựng đầu mối tư vấn, hỗ trợ các thủ tục hành chính cho nhà làm phim. Bên cạnh đó, TPHCM tổ chức diễn đàn mạng lưới các thành phố điện ảnh châu Á nhằm tạo điều kiện cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trao đổi về các vấn đề thuộc chuyên môn; tổ chức các giải thưởng, liên hoan điện ảnh như Giải thưởng viết kịch bản phim quốc tế, Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF) thường niên; xây dựng không gian sáng tạo văn hoá qua các công viên giải trí mang tính biểu tượng kết nối với thế giới, phát triển điện ảnh thông minh… NSND Thanh Thúy cho biết, thành phố sẽ xây công viên sáng tạo dọc bờ sông Sài Gòn, đầu tư phim trường, trung tâm sản xuất hậu kỳ, thiết lập nền tảng phát hành cho các phim trực tuyến. Tuy nhiên, thành phố cũng mong muốn có nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ người làm phim như đơn giản thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công một cửa, liên thông… “Sở VH-TT TPHCM phối hợp nghiên cứu, rà soát quy hoạch và đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện phim trường tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc tại TP Thủ Đức với diện tích hơn 300 ha để phát triển điện ảnh”, NSND Thanh Thúy cho hay. Đồng tình với ý kiến này, ông Jérémy Segay, đại diện Đại sứ quán Pháp, cho biết, Đại sứ quán Pháp từng giúp TPHCM quảng bá việc quay phim nước ngoài tại đây. Tuy nhiên, thủ tục hành chính còn phức tạp, khó khăn khi xuất nhập khẩu trang thiết bị làm phim, thiếu các dịch vụ đi kèm, thiếu hạ tầng phim trường. Lãnh đạo TPHCM cần sớm thay đổi chính sách, xây dựng cẩm nang quay phim tại TPHCM với chính sách ưu đãi. Đại sứ quán Pháp sẽ hỗ trợ phát hành cẩm nang này tại các liên hoan phim lớn nhằm thu hút các nhà làm phim. TRỌNG THỊNH Bà Maud Boissac - Phòng Văn hóa TP Cannes (Pháp) cho biết, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của Cannes, một thành phố chỉ với 75.000 dân nhưng có tầm ảnh hưởng quốc tế khi tổ chức Liên hoan phim Cannes nổi tiếng thế giới. Từ liên hoan phim, thành phố Cannes đã trở thành một trong những kinh đô của điện ảnh thế giới, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách cùng hàng nghìn chuyên gia, nhà làm phim hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm từ Cannes sẽ là cơ sở để TPHCM có thể tham khảo, định hướng để xây dựng chính sách trở thành Thành phố điện ảnh. Trong Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác), nhà văn lựa chọn và kể lại những câu chuyện dung dị của đời sống thường nhật xung quanh mỗi gia đình mà ai cũng gặp hằng ngày. Từ chuyện nấu ăn, chuyện du hí hay gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cho đến mâu thuẫn trong nhà giữa vợ chồng, con cái… Các chủ đề quen thuộc như về quê, lễ Tết, kết hôn - ly hôn, chuyện làm dâu, dạy dỗ con cái, chồng nịnh vợ, cách làm đẹp hay cách sống thật - sống ảo. Những chuyện tưởng như rất vụn vặt, ít người quan tâm ấy dưới ngòi bút của Vàng Anh lại trở nên sinh động, hấp dẫn bởi cách viết hài hước, sắc lẻm. Và, ẩn khuất đâu đó là những triết lý về cuộc sống, trở thành tấm gương phản chiếu hành vi, tâm lí con người trong xã hội hiện đại. Câu chuyện người mẹ chụp ảnh chiếc ba lô nặng trĩu của con lên mạng, kèm status: “Ân hận quá, cả năm không kiểm tra ba lô con trai. Chỉ vì quá tin vào nền giáo dục” là vì thương con, hay là vì muốn tỏ ra sâu sắc? Tác giả nêu vấn đề: “Tại sao người ta chê bai một cô con dâu xinh xắn nhẹ nhàng, nhưng khi cô ấy gặp trắc trở, lại bỗng nhiên ngợi khen cô ấy tử tế lắm?”… Rồi thì: “Tại sao những người lớn lao vào cười cợt một thanh niên khi cậu ấy đưa ra một câu hỏi nghiêm túc, thật thà?”… Trong toàn bộ cuốn sách, dù tác giả không lên lớp giáo điều, không phán xét ai đúng ai sai nhưng Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) lại đem tới cho người đọc cảm giác tác giả đang viết về gia đình mình, đang phơi bày những câu chuyện thực tế của mình… Vì thế, dù không có những tình huống kịch tính hay gây sốc, những câu chuyện đời thường của Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) vẫn đem lại nhiều suy tư cho người đọc, để thấy rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều thú vị ngay trong những điều nhỏ bé nhất quanh chúng ta. Nhưng trên hết, nó nhắc ta nhớ rằng, ai cũng vật lộn với những câu chuyện như thế mỗi ngày. Và bản thân mỗi người cũng tự nhìn lại mình, từ cách ứng xử hay đối phó với những tình huống hằng ngày như thế nào. Nhà phê bình văn học Huỳnh Như Phương từng nhận xét về các sáng tác của Phan Thị Vàng Anh: “Vàng Anh biết cách lạ hóa những điều quen thuộc, biết làm cho da diết những điều tưởng như nhạt nhẽo”. Có lẽ điều đó vẫn hoàn toàn đúng với Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác). TRỌNG THỊNH Phan Thị Vàng Anh ra sách mới Nhà văn Phan Thị Vàng Anh vừa trở lại văn đàn sau 9 năm vắng bóng với việc ra mắt tập sách Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) (Nhà sách Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành). Nữ hoàng linh trưởng voọc chà vá chân nâu khuấy động vở diễn, thu hút khán giả ẢNH: THANH HIỀN Dựa trên truyền thuyết Tiên Sa, vở kịch kể chuyện tình của nàng tiên cánh tím và chàng trai Nhà văn Phan Thị Vàng Anh (sinh năm 1968) là con gái của nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường. Năm lên 7 tuổi, Vàng Anh đã được biết tới với bài thơ nổi tiếng Mèo con đi học, sau này được đưa vào sách giáo khoa, được phổ nhạc và là một trong những tác phẩm viết về thiếu nhi được yêu thích nhất. Vàng Anh giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993 cho tập truyện Khi người ta trẻ, Giải Nhất cuộc thi Truyện rất ngắn của tạp chí Thế giới Mới năm 1995 với tác phẩm Hoa muộn, Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2007 cho tập thơ Gửi VB. Tập truyện ngắn Khi người ta trẻ cũng đã được dịch và xuất bản tại Pháp với tên Quand on est jeune.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==