8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 15/2/2025 DI TÍCH CẤP QUỐC GIA Dịp xuân mới Ất Tỵ 2025, UBND huyện Cao Lộc tổ chức khai mạc Lễ hội xuân và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia “Di tích lịch sử pháo đài Đồng Đăng”. Ông Sái Vĩnh Chung, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng chia sẻ: Pháo đài Đồng Đăng do Thực dân Pháp xây dựng từ năm 1940, với kiến trúc 3 tầng, chiều rộng 60m, chiều dài 100m, bên trong được thiết kế phức tạp. Tầng cao nhất được làm nơi quan sát, tầng thứ hai có đủ các phòng và lỗ châu mai để chiến đấu, tầng thứ 3 là nơi chứa quân trang, đạn dược, lương thực, phòng họp... Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, pháo đài là cứ địa quan trọng, trở thành lô cốt “bất khả xâm phạm”, một căn cứ quân sự vững chắc trong tuyến phòng thủ quân sự hành lang biên giới phía Bắc. Chính vì vậy, sau thất bại chiến dịch Đông Khê (Cao Bằng), Thất Khê (Lạng Sơn), quân Pháp đã kịp dùng thuốc nổ để phá hoại pháo đài nhằm không cho quân ta chiếm giữ một điểm quân sự quan trọng. Tuy nhiên, do được thiết kế kiên cố bằng bê-tông cốt thép nên pháo đài chỉ bị hư hỏng nhẹ. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, pháo đài Đồng Đăng đã thành khúc tráng ca, tượng trưng cho tinh thần bất khuất, anh hùng của quân dân xứ Lạng trong cuộc chiến chống quân xâm lược vào sáng 17/2/1979. Tại đây, quân dân các dân tộc Lạng Sơn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để giữ trận địa trọng yếu này. Không thể chiếm được Pháo đài, kẻ địch đã dùng khoảng 10 tấn thuốc nổ đánh sập cửa pháo đài, làm pháo đài bị hư hại nghiêm trọng. Sau này, khu đất pháo đài Đồng Đăng được UBND tỉnh Lạng Sơn giao quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn quản lý với diện tích 50.030 m2 thuộc đất an ninh quốc phòng. Pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích cấp tỉnh và ngày 31/12/2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận di tích quốc gia. “Đây là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đấu tranh giữ nước kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, chính vì vậy, địa phương có kế hoạch lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của lũy thép này”, ông Sái Vĩnh Chung nói. Thường xuyên có mặt tại pháo đài Đồng Đăng thực hiện công quả, gần 30 chị em nhóm thiện tâm thị trấn Đồng Đăng rất đỗi vui mừng. Bà Vi Thị Bích Kỳ, Trưởng nhóm thiện tâm cho biết, trước sự kiện đón nhận di tích quốc gia, người dân địa phương xúc động. Anh linh của những chiến sỹ hy sinh, đồng bào tử nạn trong các hầm sâu pháo đài được an ủi, siêu thoát… “Từ đầu tháng 2 đến nay có rất nhiều đoàn đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương, các cựu chiến binh và thân nhân các liệt sĩ đã trở về pháo đài Đồng Đăng thắp tâm nhang. Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương. NHẠT, RỖNG VÀ CŨ KỸ Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến ngày 12/2, Bộ tứ báo thủ đã thu về hơn 307 tỷ đồng, dẫn đầu doanh thu phòng vé mùa Tết năm nay. Đáng chú ý, riêng Mùng 1 Tết, phim thu về 31,6 tỷ đồng, lập kỷ lục phim Việt có doanh thu ngày ra mắt cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, bộ phim này cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Sòng phẳng mà nói, Trấn Thành không còn là tay mơ trong cuộc chơi điện ảnh, nhưng Bộ tứ báo thủ lại thể hiện một bước thụt lùi so với chính anh. Bộ phim không hề giấu giếm tham vọng tạo ra một tác phẩm giải trí thuần túy, nhưng cách nó làm lại chẳng khác nào một tập hợp của những miếng hài rời rạc, những màn cãi vã ồn ào và sự gồng gánh quá mức của diễn viên. Câu chuyện không có cấu trúc rõ ràng, nhân vật nhạt nhòa, đến mức nhắc đến nó, người xem chỉ nhớ Trấn Thành đang khóc, Trấn Thành đang gào thét, Trấn Thành đang “thuyết giảng”. Những phân đoạn cảm xúc bị lạm dụng khiến Bộ tứ báo thủ trở nên nặng nề một cách giả tạo. Cái gọi là nút thắt của phim cũng chỉ là những tình huống xoay quanh xung đột gia đình, được triển khai lặp đi lặp lại theo công thức: bi kịch xảy ra, khóc lóc, hàn gắn, kết thúc có hậu. Đây là kiểu viết kịch bản “ăn xổi”, dễ tạo hiệu ứng nhưng lại thiếu chiều sâu. Chưa kể, nhân vật phụ bị biến thành công cụ gây cười rẻ tiền, lối thoại có phần nhạt nhẽo và sáo mòn. Trong số ba phim Tết, Nụ hôn bạc tỷ có vẻ là tác phẩm duy nhất có chút tham vọng về mặt thông điệp. Nhưng đáng tiếc, nó “làm không tới”. Nhà phê bình phim Thảo Đan gọi đây là “một lời hứa nữ quyền rỗng tuếch dựa trên câu chuyện cũ kỹ, chẳng khác gì phiên bản Cinderella thời hiện đại với vài lớp áo hào nhoáng”. “Kịch bản yếu, tình tiết khiên cưỡng, nữ quyền trong phim giống như một chiêu trò quảng cáo hơn là một ý niệm thực sự được khai thác đến nơi đến chốn. Cái kết của phim quá dễ đoán, như thể cả ê-kíp sợ nếu nhân vật chính không có một kết thúc có hậu theo công thức thì khán giả sẽ bỏ rạp mà đi”, Thảo Đan phân tích. Yêu nhầm bạn thân là một sản phẩm làm lại từ phim Thái cùng tên, thất bại ngay từ khi quyết định bám sát kịch bản gốc. Khi làm lại một bộ phim đã quá thành công, điều tối thiểu cần làm là phải có sự sáng tạo để mang đến một góc nhìn mới. Nhưng không, bản Việt hóa này chỉ đơn giản là sao chép gần như toàn bộ ý tưởng từ bản gốc, thậm chí còn không có nổi một chi tiết nào đủ sức tạo ra khác biệt đáng kể. So với bản gốc, bộ phim của Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh chẳng khác gì một sản phẩm làm lại mờ nhạt. Về điểm này, khán giả đã tỏ ra khá công Tết năm nay, ba bộ phim Việt: Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ và Yêu nhầm bạn thân cùng nhau chiếm lĩnh thị trường, tạo nên con số doanh thu ấn tượng. Chỉ có điều, ngay cả khi các “kỷ lục” phòng vé liên tục được kích hoạt thì cũng không bù được cảm giác thiếu “muối” mà những sản phẩm này mang lại. “Một bữa tiệc nhiều màu mè nhưng ít vị”, khán giả bình luận. NHÂN SỰ KIỆN PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA: Nghi lễ trao Bằng di tích cấp quốc gia pháo đài Đồng Đăng cho lãnh đạo địa phương Bộ tứ báo thủ đạt doanh thu tốt nhưng bị đánh giá là bước lùi so với chính Trấn Thành nNGUYỄN DUY CHIẾN KÝ SỰ Kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn PHIM TẾT 2025: Doanh thu không bù được cảm giác thiếu Đèn âm hồn tạo ra một cú xoay ngoạn mục trong cuộc đua phim Tết
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==