Tiền Phong số 45

LẠI “CHỮA CHÁY” BẰNG HLV NGƯỜI NHẬT BẢN Hà Nội FC tiếp tục vòng lặp thay HLV trong những năm gần đây, và một lần nữa họ cố gắng cứu vãn mùa giải bằng cách bổ nhiệm một chiến lược gia nổi tiếng người Nhật Bản. Sau thời gian dài trao niềm tin cho HLV trẻ Lê Đức Tuấn, Hà Nội FC buộc phải thay đổi vì kết quả của đội bóng không được cải thiện như mong đợi. Không chỉ thất thế trong cuộc đua vô địch LPBank V-League, Hà Nội FC còn bị loại ngay ở vòng 1 Cúp Quốc gia sau thất bại trước đội bóng hạng dưới Đồng Tháp. Sau khi “sa thải” HLV Lê Đức Tuấn, Hà Nội FC bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm HLV tạm quyền và lập tức tìm lại niềm vui chiến thắng. Ở trận đấu gần nhất, họ đè bẹp SLNA 3-0 nhờ cú đúp của Nguyễn Văn Quyết. Dù vậy, Hà Nội FC không có kế hoạch dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc và muốn sở hữu một tên tuổi lớn hơn trên băng huấn luyện. Sau thời gian tìm kiếm và đàm phán, đội bóng Thủ đô đã đạt thỏa thuận với HLV người Nhật Bản, Makoto Teguramori. Ông Makoto Teguramori là HLV nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông từng dẫn dắt U23 Nhật Bản từ năm 2014 đến năm 2016 và làm trợ lý HLV đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2018. Trong giai đoạn này, HLV Makoto Teguramori giúp U23 Nhật Bản vô địch châu Á với những ngôi sao lớn như Wataru Endo, Takuma Asano và Takumi Minamino. Bên cạnh đó, HLV Makoto Teguramori có kinh nghiệm cầm quân dày dặn khi dẫn dắt các CLB Vegalta Sendai, V-Varen Nagasaki (Nhật Bản). Ngay trong năm thứ hai ở Vegalta Sendai, ông đã giúp CLB này vô địch J-League 2 và giành quyền lên hạng. Năm 2022, HLV Makoto Teguramori chuyển sang Thái Lan làm việc. Ông lần lượt dẫn dắt BG Pathum United (2 lần) và Chonburi. Ông cùng BG Pathum United giành chức vô địch Thái League 2023/24 nhưng bị sa thải ngay ở mùa giải sau đó vì khởi đầu thất vọng. THANH LÝ NGOẠI BINH Trong thông báo mới đây trên trang chủ, Hà Nội FC đã gửi lời chia tay và cảm ơn đến những đóng góp của Augustine Chidi Kwem trong nửa mùa giải qua. Nhưng thực ra, đây là những đóng góp hết sức hạn chế. Trong màu áo CLB thủ đô, Augustine Chidi Kwem chỉ ghi được 1 bàn thắng. Tiền đạo này đến với rất nhiều kỳ vọng nhờ bản CV chất lượng khi anh giữ vai trò quan trọng ở những CLB mạnh của châu Phi. Giá trị của Augustine Chidi Kwem trên thị trường chuyển nhượng của anh khi ấy cao nhất LPBank V-League (850.000 euro). Tất cả càng mang tới nhiều điều hứa hẹn. Tuy nhiên trên sân cỏ, màn thể hiện của Augustine Chidi Kwem trái ngược hoàn toàn. Anh thi đấu vỏn vẹn 5 trận, ghi được 1 bàn thắng. Thậm chí tiền đạo người Nigeria chỉ đá chính 1 lần, 4 trận còn lại đều vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối. Giá trị của anh mau chóng sụt giảm, chỉ còn 700.000 euro. Màn thể hiện kém cỏi là lý do Hà Nội FC không giữ lại cầu thủ 27 tuổi này, nhất là khi đội bóng thủ đô đã đưa Daniel Passira về thay thế. Cầu thủ này từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Bolivia 2024. Cùng cảnh ngộ phải rời đi như Augustine Chidi Kwem còn có Jaha, cựu tiền vệ của Thể Công Viettel và trước đó là Keziah Veendorp. Nhìn chung, mùa giải này Hà Nội FC không bén duyên với các ngoại binh. Dù chi rất nhiều tiền để đưa về các cầu thủ chất lượng cao so với mặt bằng chung Đông Nam Á nhưng CLB này vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào lực lượng nội binh, khi người dẫn đầu danh sách ghi bàn của họ là Văn Quyết (5 bàn). Ngoại binh thi đấu tốt nhất là Joao Pedro mới 4 lần phá lưới đối phương. Joao Pedro cũng là cầu thủ ngoại duy nhất được Hà Nội giữ lại sau nửa đầu mùa giải. ĐẶNG LAI - A PHI 16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 14/2/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Sau thời gian dài đặt niềm tin vào HLV trẻ Lê Đức Tuấn không thành công, Hà Nội FC quyết định thay bằng HLV người Nhật Bản, Teguramori Makoto. Không những thế, họ còn thanh lý ngoại binh từng đứng số 1 V-League về giá trị. Hà Nội FC lại “trảm quân, thay tướng” HLV Makoto từng gây ấn tượng ở Thái Lan Arsenal đang tận hưởng kỳ nghỉ Đông ngắn ngày ở Dubai, nhưng họ phải nhận đòn giáng mạnh vào tham vọng giành danh hiệu ở mùa giải này khi Kai Havertz dính chấn thương nặng. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Kai Havertz gặp vấn đề nghiêm trọng ở gân kheo và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Đây là thông tin không thể tồi tệ hơn với Arsenal trong bối cảnh khủng hoảng chấn thương ở hàng tấn công. Trước đó, Pháo thủ đã bỏ qua cơ hội bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 cho dù mất Gabriel Jesus dài hạn. Với việc mất luôn Havertz, đội bóng của HLV Mikel Arteta không còn tiền đạo cắm nào trong phần còn lại của mùa giải 2024/25. Kể từ đầu mùa, Kai Havertz đóng vai trò tiền đạo chủ lực của Arsenal và ghi tổng cộng 15 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, ngôi sao người Đức thường xuyên bị chỉ trích vì phung phí cơ hội, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng. Ngoài Gabriel Jesus và Havertz, Arsenal còn thiếu Bukayo Saka ở thời điểm này. Tiền đạo cánh người Anh chấn thương gân kheo và chỉ có thể trở lại vào tháng 3 tới. Điều này khiến HLV Mikel Arteta phải đặt niềm tin vào tài năng trẻ Ethan Nwaneri. Không loại trừ khả năng Arteta tiếp tục đôn một tiền đạo đội trẻ lên thay thế Havertz. Lúc này, hàng công của Arsenal chỉ còn lại Martinelli, Leandro Trossard và Raheem Sterling lành lặn. Cả ba đều là các cầu thủ chạy cánh, nhưng Trossard và Sterling có thể đá như “tiền đạo ảo”. Đây cũng có thể là giải pháp tạm thời cho Pháo thủ. A PHI Kai Havertz nghỉ hết mùa giải, Arsenal lâm nguy Havertz phải nghỉ thi đấu dài hạn 2 đội Hà Tĩnh, Bình Định có nguy cơ phải đổi sân Ngày 13/2, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết đã gửi văn bản yêu cầu 2 đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Định khắc phục chất lượng sân bóng để chuẩn bị cho giai đoạn sau của LPBank V-League 2024/25. Văn bản VPF gửi 2 đội Hà Tĩnh và Bình Định cho biết dù công tác chăm sóc sân Quy Nhơn và Hà Tĩnh được triển khai nhưng chất lượng mặt sân chưa được cải thiện, cỏ thưa, không đều. Điều này dẫn tới ảnh hưởng chất lượng chuyên môn các đội bóng. VPF đã yêu cầu Hà Tĩnh và Bình Định khẩn trương làm việc với đơn vị quản lý sân, tạm dừng hoạt động tập luyện và thi đấu để tăng cường biện pháp chăm sóc, tu dưỡng mặt sân cỏ để đảm bảo chất lượng sân cho vòng đấu 15 V-League, diễn ra ngày 28/2 tới. VPF cho biết sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng 2 sân bóng trên vào ngày 21/2. Trong trường hợp tình hình không có cải thiện, 2 đội có thể sẽ phải đăng ký tạm thời thi đấu trên sân khác. Trước đó, sau trận hoà 0-0 với Hà Tĩnh của Công an Hà Nội, HLV Mano Polking đã lên tiếng phàn nàn chất lượng sân khiến đội của ông không thể thi đấu tốt. Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan còn lên trang cá nhân đăng hình sân Hà Tĩnh gắn với một chú bò sữa. TIỂU PHÙNG Võ sĩ Hàn bị hạ knock-out sau 53 giây Ở cuộc chạm trán với Min Jong Song tại sự kiện ONE Fight Night 28, võ sĩ Carlo Bumina-ang chỉ cần mất 53 giây để hạ knock-out đối thủ. Trước trận đấu này, Min Jong Song đã có 13 trận thắng sau 21 lần thượng đài ở đấu trường ONE Championship. Trong khi đó, thành tích thi đấu của Carlo Buminaang cũng rất ấn tượng với 6 thắng, 1 thua. Khi hiệp 1 của trận đấu diễn ra chưa đầy 1 phút, Carlo Buminaang đã có một cú đấm rất mạnh trúng vào sườn và khiến Min Jong Song ngã gục. Tận dụng cơ hội này, võ sĩ người Philippines nhanh chóng lao tới bồi thêm 4 đòn gối và hàng chục cú đấm khác khiến đối thủ chỉ biết nằm im chịu trận. Lúc này, trọng tài buộc phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho Carlo Bumina-ang khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 53 giây. BẢO TUẤN Hình sân Hà Tĩnh gắn với một chú bò sữa Kai Havertz dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng, đẩy Arsenal vào tình cảnh cực kỳ khó khăn ở nửa cuối mùa giải 2024/25. Đầu năm 2024, Hà Nội FC cũng rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự và chọn HLV người Nhật Bản Iwamasa Daiki “chữa cháy”. Dưới thời Iwamasa Daiki, Hà Nội FC thi đấu ấn tượng với lối chơi tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, hết mùa giải năm ngoái, HLV này quyết định trở về quê nhà vì lý do gia đình, khiến Hà Nội FC một lần nữa chật vật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==