Tại lễ giao, nhận quân của quận Ba Đình được tổ chức tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thăm hỏi, tặng hoa động viên 70 thanh niên ưu tú của quận lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận) nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải không ngừng chăm lo, xây dựng Quân đội, Công an, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Chủ tịch UBND quận Ba Đình mong muốn các chiến sĩ mới, luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc; của lớp lớp thanh niên Ba Đình đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao cho. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, năm 2025, Thành phố Hà Nội được giao 4.417 chỉ tiêu công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó có 3.700 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 717 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Năm nay, số công dân tình nguyện nhập ngũ tăng 11% so với năm 2024. Tất cả 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho 2.075 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tính đến ngày 7/2, có 112 đảng viên mới nhập ngũ vào Quân đội đã được kết nạp, tăng 2,8% so với năm 2024. Cùng đó, các địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2025. NGUYỄN MINH 15 n Thứ Sáu n Ngày 14/2/2025 THỜI SỰ Sáng 13/2, 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025. Hơn 4.400 thanh niên ưu tú trên địa bàn Thành phố đã nô nức lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam tặng hoa động viên thanh niên quận Ba Đình tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes ẢNH: XUÂN TÙNG Thanh niên Thủ đô nô nức lên đường bảo vệ Tổ quốc Sáng nay (14/2), miền Bắc có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, sau đó trời tạnh ráo. Tuy nhiên từ khoảng 15/2, miền Bắc có thể đón một đợt nồm ẩm kéo dài, trời nhiều mây, có sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ, độ ẩm không khí rất cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc bộ. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh có cường độ khá yếu nên ít tác động đến thời tiết nước ta. Dự báo hình thái thời tiết nồm ẩm có thể kéo dài trong nhiều ngày sau đó ở Đông Bắc bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình và khu vực Nam Sơn La. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 2 và đầu tháng 3, không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh. Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù cho miền Bắc. NGUYỄN HOÀI Miền Bắc chuyển mưa phùn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp tân Đại sứ Cuba tại Việt Nam Ngày 13/2, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp tân Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ vui mừng tiếp đón tân Đại sứ Cuba tại Việt Nam - Rogelio Polanco Fuentes thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024 là dấu mốc quan trọng đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới, mở ra hướng đi mới, phát triển mới trong hợp tác giữa hai nước. Theo anh Huy, năm 2025 là “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba”, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bộ ngành liên quan, cũng như phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Cuba tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm; cử đoàn đại biểu sang thăm Cuba và mời đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Cuba thăm Việt Nam. Anh Huy mong muốn, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes sẽ là cầu nối quan trọng tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước và tuổi trẻ Việt Nam - Cuba. Đại sứ Cuba tại Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ giữa tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba tiếp tục phát triển trong những năm qua. Đại sứ mong muốn tổ chức Đoàn hai nước tiếp tục giữ gìn mối quan hệ truyền thống, là di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro và nhiều bậc tiền bối cách mạng dày công gây dựng. Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam - Cuba, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes mong muốn, tổ chức Đoàn hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, chương trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba. Tổ chức Đoàn hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác để tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, trong đó có thể hợp tác giữa các cơ quan báo chí của hai tổ chức Đoàn và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam sẵn sàng tham gia, hỗ trợ để tổ chức. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhất trí với những đề xuất của Đại sứ Cuba tại Việt Nam; đồng thời cho biết sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Cuba và thanh niên hai nước thêm phát triển. XUÂN TÙNG - Mọi người ơi! Mọi người ơi! Rất khiêm tốn mà nói, cho Mõ khoe điều này nhé! Mõ đang như một Ai-đồ thứ thiệt! - Trước đến nay cả làng ai cũng biết Mõ là người nổi tiếng mà. Không thế mà làng trên xóm dưới, đầu phố cuối phường cứ nghe Mõ rao tin là dẫu có việc tày đình cũng lặng yên đón đợi… - Không dám! Không dám! Mọi người quá khen rồi! - Vậy hôm nay có điều gì hân hoan mà Mõ tưng bừng làm vậy? - Này nhé! Hôm nay dù chưa đến giờ rao tin, Mõ ra đường và, không tin nổi, rất nhiều người quay phim chụp ảnh Mõ… - Đã bảo trong làng này ai nổi tiếng qua Mõ. Mõ là người của công chúng, có gì ngạc nhiên đâu! - Không hẳn thế! Hôm nay Mõ thấy lạ! - Thế Mõ đi phương tiện gì ra đường? - Đương nhiên là xe máy. - Mõ có đội Mũ bảo hiểm không? - Xác định chỉ dạo quanh quanh đón mưa xuân thôi nên Mõ… quên! - Thế Mõ có để ý đến cái đèn đỏ duy nhất sát trụ sở của làng không? - Mọi người nhắc Mõ mới nhớ! - Nghĩa là Mõ băng qua khi đèn đỏ? - Đã bảo là Mõ không nhớ mà! - Mõ này, Mõ chắc chắn sẽ nổi tiếng trong vài phút nữa! - Thật sao! Đã!... - Chớ vội mừng! Cũng chỉ vài phút nữa hình ảnh xấu xí của Mõ khi tham gia giao thông sẽ ngập cõi mạng làng… - Ối! - Và rất sớm thôi, Mõ chuẩn bị tiền đi mà nộp phạt nguội! - Hu hu hu! Thế mà Mõ cứ ngỡ… MÕ LÀNG Cứ ngỡ TIN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN MUA DỰ TRỮ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==