Tiền Phong số 44

ƯỚC MƠ TỪ NHỎ Những ngày này, trong căn nhà sàn nhỏ của gia đình hai anh em song sinh Trần Đình Thắng và Trần Đình Thạch (19 tuổi, người H’re, trú thôn Diên Sơn, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) luôn rộn rã tiếng cười nói. Bà con trong xóm làng và đại diện các đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên 2 anh em Thắng lên đường nhập ngũ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ, hai anh em đã ước mơ khoác lên mình màu áo xanh bộ đội. Khi biết anh trai Trần Đình Thắng có lệnh khám tuyển, em trai Trần Đình Thạch cũng không ngần ngại viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Ngày lên đường không còn xa, hai anh em không giấu được niềm tự hào. Gia đình đã chuẩn bị hành trang để hai anh em bước qua cầu vinh quang, tiếp tục nỗ lực học tập, cống hiến trong quân ngũ. “Em thấy rất vui khi được gọi khám nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thạch bày tỏ. Háo hức chờ ngày lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, Trần Đình Thắng chia sẻ: “Ước mơ khoác lên mình bộ áo lính từ nhỏ của em đã trở thành hiện thực. Em biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng 2 anh em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và cống hiến hết mình cho Tổ quốc”. Bà Đinh Thị Sa - mẹ của hai em xúc động: “Chúng tôi động viên hai con cố gắng lên đường mạnh khỏe, cùng nhau cố gắng rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Trong quân ngũ mong muốn Thắng và Thạch thực hiện tốt nhiệm vụ và sau này khi trở về địa phương đóng góp xây dựng quê hương”. “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nét đẹp truyền thống và là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi thanh niên. Hòa chung trong không khí của ngày hội tòng quân sắp tới, hai anh em song sinh Trần Đình Thắng và Trần Đình Thạch cũng như nhiều thanh niên trên địa bàn huyện luôn vững vàng về lý tưởng và trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Trung tá Đinh Văn Hùng - Phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Minh Long cho biết. TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG HẢI ĐỘI HOÀNG SA ANH HÙNG Không chỉ có các nam thanh niên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, mùa tuyển quân năm nay còn có sự góp mặt của nữ tân binh duy nhất vừa tốt nghiệp đại học. Đó là Nguyễn Kim Phúc (25 tuổi, trú thôn Đông An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - vừa tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn. Phúc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm (Trường Đại học Quy Nhơn) với những cơ hội việc làm đầy triển vọng. “Sau khi tốt nghiệp đại học, biết thông tin quân đội có tuyển nữ tham gia nghĩa vụ quân sự, nên em liền viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau 2-3 đợt sơ tuyển, khám sức khỏe và nhiều ngày chờ đợi với sự hồi hộp, mong chờ, em đã nhận được thông báo trúng tuyển”, Phúc chia sẻ. Phúc kể, cô yêu màu áo lính từ khi còn nhỏ. Khi được xem hình ảnh người lính Bộ đội cụ Hồ anh dũng, kiên cường, gần gũi, thân thương qua các bộ phim tài liệu, hay qua những câu chuyện kể của cha mình, Phúc càng cảm phục các chiến sĩ bộ đội. Biết tin địa phương tuyển quân, Phúc nhận ra đây chính là cơ hội để được rèn luyện, cống hiến cho Tổ quốc. “Em đang ở tuổi đẹp nhất nên mang theo nhiều háo hức, chờ ngày nhập ngũ. Từ khi nhận giấy báo, em vừa mừng vừa hồi hộp. Biết đi lính sẽ vất vả nhưng em nghĩ nếu có quyết tâm thì mình đều vượt qua hết. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em muốn tiếp tục ở lại quân ngũ phục vụ cho Tổ quốc”, Phúc chia sẻ. Gia đình ban đầu khá bất ngờ với quyết định của Phúc. Bố mẹ Phúc lo lắng vì con gái vốn quen với môi trường học thuật, chưa từng trải qua kỷ luật quân đội. Nhưng khi thấy quyết tâm của con, họ đã ủng hộ Phúc hết mình. Ông Nguyễn Nhâm - bố của Phúc bày tỏ: “Là con gái, việc nhập ngũ chắc chắn không dễ dàng, nhưng tôi tin vào sự quyết tâm và ý chí của con. Trong môi trường quân đội rất nề nếp, kỷ luật, nhưng cũng tràn đầy tình thương yêu, giúp đỡ giữa đồng đội với nhau. Có lẽ thế, con gái tôi dần yêu thích. Tôi luôn động viên con theo đuổi ước mơ. Tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con vào quân đội”. Trung tá Lê Hồng Quân - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn cho biết năm nay, huyện Lý Sơn có duy nhất một nữ thanh niên đăng ký nhập ngũ, mang trong mình sức trẻ của thanh niên huyện đảo tiền tiêu Tổ quốc. Tình cảm của gia đình, bạn bè và người thân là động lực to lớn để Kim Phúc cùng 46 thanh niên trong toàn huyện vững bước tiếp nối truyền thống quê hương Hải đội Hoàng Sa anh hùng. NGUYỄN NGỌC Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm tin và sự háo hức, Quỳnh đã sẵn sàng cho hành trình mới, nơi cô sẽ được cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết cho Tổ quốc. “Khi nhận được tờ giấy gọi nhập ngũ, em cảm thấy rất vinh dự và háo hức. Đây là cơ hội để em trưởng thành hơn cũng như rèn luyện tính kỷ luật. Em rất nóng lòng và mong muốn đến ngày nhập ngũ”, Quỳnh chia sẻ. Người truyền cảm hứng lớn nhất cho Quỳnh là ba, một người đang phục vụ trong lực lượng CAND. Trong mắt Quỳnh, ba luôn “thật ngầu” khi khoác lên mình trang phục của người cảnh sát đặc nhiệm. Ba không chỉ là một người cha, mà còn là một người hùng, một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm. Những điều đó đã nuôi dưỡng ước mơ của Quỳnh, để rồi hôm nay, em gác lại tấm bằng đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng, tình nguyện nhập ngũ. Từ khi gửi đơn tình nguyện nhập ngũ đến nay, ngày nào Quỳnh cũng dành thời gian để rèn luyện sức khỏe, lúc thì tập gym, chạy bộ, lúc lại đánh cầu lông và học bơi. “Em biết rằng, với những nữ sinh như bọn em thì môi trường rèn luyện sẽ rất khắc nghiệt. Các bài huấn luyện thể lực chắc chắn là rất nặng nên ngay từ khi viết đơn đăng ký em đã rèn thể lực cho mình, làm sao để có sức khỏe tốt nhất, không bị chênh lệch so với những đồng chí, đồng đội khác”, Quỳnh chia sẻ. Quyết định tình nguyện nhập ngũ của Quỳnh được bố mẹ, bạn bè hết sức ủng hộ. Bố mẹ của Quỳnh tin rằng cô sẽ trưởng thành hơn trong môi trường kỷ luật của CAND. THANH THANH 7 n Thứ Năm n Ngày 13/2/2025 GIỚI TRẺ Từ hôm nay, hàng ngàn thanh niên ở Quảng Ngãi sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn tòng quân, có hai anh em sinh đôi người đồng bào H’re (huyện miền núi Minh Long) và nữ cử nhân duy nhất trên đảo Lý Sơn mang ước vọng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt tiếp lửa truyền thống thanh niên thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) lên đường nhập ngũ năm 2025 diễn ra sáng 11/2, Trần Ngọc Hương Quỳnh (23 tuổi, ở phường Phương Sài) cùng 5 bạn nữ khác trở thành tâm điểm chú ý. Quỳnh là nữ tân binh duy nhất tình nguyện phục vụ trong lực lượng công an nhân dân (CAND). Hai anh em Trần Đình Thắng (ngoài cùng bên trái) và Trần Đình Thạch bên gia đình ẢNH: NGUYỄN NGỌC Háo hức chờ ngày lên đường Nữ tân binh phố biển duy nhất tham gia nghĩa vụ CAND Năm 2025, Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu 2.788 thanh niên nhập ngũ (cả quân sự và công an). Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã phát lệnh gọi khám sức khỏe 10.600 thanh niên. Trong đó, có 3.752 thanh niên đáp ứng tiêu chuẩn, đạt 135% so với chỉ tiêu giao quân toàn tỉnh, cao hơn năm 2024 khoảng 6%. Theo dự kiến tổ chức lễ giao, nhận quân trong toàn tỉnh vào ngày 13/2. Nữ tân binh Nguyễn Kim Phúc ngồi giữa ẢNH: NGUYỄN NGỌC Trần Ngọc Hương Quỳnh (thứ 3 từ trái qua) tại buổi gặp mặt tiếp lửa truyền thống thanh niên TP Nha Trang lên đường nhập ngũ năm 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==