Tiền Phong số 43

văn ngắn gọn, súc tích, quy định những điều được làm, phải làm và những điều không được làm cho tất cả các thành phần từ hương chức đến dân thôn. Cảm nhận sâu sắc giá trị của Hịch văn Hội Minh Thề, nhiều đời vua chúa đã có sắc phong làng Hòa Liễu là Hoàng Làng. Do đó, Hịch văn Hội Minh thề đã đi vào đời sống và được người dân làng gìn giữ, tuân thủ, duy trì suốt nhiều thế kỷ, như viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa truyền thống của người địa phương. Theo ông Phạm Văn Tài, Lễ hội Minh Thề mang những giá trị sâu sắc, độc đáo, đặc biệt có tính thời sự về xây dựng trật tự, kỷ cương, tinh thần thượng tôn pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Qua đó, giáo dục, định hướng nhân cách sống, phẩm chất đạo đức trung thực, chí công vô tư. Lễ hội cũng kết nối tình làng nghĩa nước, tình yêu thương đùm bọc, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Ông Trương Công Lậm - Trưởng làng Hòa Liễu cho biết, Lễ hội Minh Thề có truyền thống lịch sử hơn 500 năm qua và đến ngày nay vẫn vẹn nguyên giá trị bởi tính thiết thực, gắn bó với cuộc sống hiện đại. Người dân thôn Hòa Liễu rất tự hào về lễ hội được lưu truyền từ nhiều đời nay. Từ những lời thề giữa sân đền chùa, nhân dân trong làng luôn đoàn kết, trên dưới một lòng, chấp hành mọi quy định. Ông Phạm Đăng Khoa - nghệ nhân ưu tú, sống tại làng Hòa Liễu cho rằng, lời thề ở đây không phải là “thề cá trê chui ống” mà thề có tác dụng giáo dục con người, giáo dục đạo lý, giáo dục thế hệ trẻ. Những lời thề ở lễ hội rất phù hợp với thời đại, phù hợp với lời dạy của Bác Hồ và công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ngày nay đang được đẩy mạnh. NGUYỄN HOÀN 9 n Thứ Tư n Ngày 12/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ hai, Đại đội trưởng Đại đội 5, Trần Hà Bắc - người chỉ huy pháo đài đã anh dũng hy sinh, sau đó Trung úy Hoàng Quốc Hội lên thay chỉ huy chiến đấu ngoan cường nhưng cũng hy sinh sau trận chiến. Nhiều chiến sĩ ở phía Tây và phía Nam pháo đài cũng đã ngã xuống bởi đạn pháo của địch... “Đến 9 giờ sáng, quân xâm lược lại xông lên lần thứ ba. Đến trưa, bộ đội ta ở bốn hướng của pháo đài vẫn kiên cường đánh chặn, địch không lên được, phải dạt xuống bờ suối. Tôi là xạ thủ khẩu đội đại liên 12 li 7 nhiều lúc bắn đạn đỏ cả nòng mà quân địch vẫn đông trước mặt. Ở phía tây, quân xâm lược dùng 7 xe tăng tiến về chân pháo đài. Binh nhất Lê Minh Trường, xạ thủ B40, vượt ra khỏi chiến hào, nằm dưới lùm cây bắn cháy chiếc xe tăng đi đầu. Anh bắn tiếp quả đạn thứ hai thì trúng xích một xe tăng địch khiến nó lật ngửa. Năm chiếc xe tăng đi sau lùi lại. Quân địch cho bộ binh tràn lên. Khi anh Trường quay lại chiến hào để lấy quả đạn thứ ba bắn tiếp thì bị trúng đạn, hy sinh ngay tại chiến hào… Tối 18/2, lực lượng trinh sát của Sư đoàn 3 Sao Vàng mở đường máu đưa thương binh, những người ốm yếu và một số người dân Đồng Đăng về tuyến sau. Những người còn khỏe vẫn ở lại tiếp tục chiến đấu…Cuộc chiến tiếp tục diễn ra khốc liệt những ngày sau đó, địch không thể chiếm được pháo đài trong ngày đầu như dự kiến và tổn thất lực lượng, vũ khí rất nhiều. Sau hai ngày, sáng 19/2, quân xâm lược lại tràn lên tấn công trong khi đó phía ta vũ khí ít ỏi, quân số còn lại không nhiều. Chiều ngày 21/2, pháo đài bị trúng pháo tan nát, tôi bị sức ép của đạn pháo, ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy nhiều đồng đội quanh mình hy sinh nằm xung quanh”, ông Phjeo xúc động kể. THOÁT NẠN THẦN KỲ Bước sang ngày thứ 5, bên trong pháo đài im lặng đến ghê người. Bị đánh tơi bời nên quân xâm lược không dám tiến sâu vào bên trong pháo đài mà dàn quân chặn hết đường ra, bắc loa gọi đầu hàng bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Không ai chịu ra, chúng ném lựu đạn cay xuống hầm. Gió thổi hơi cay vào khiến mọi người ho sặc sụa nhưng anh em quyết tâm không đầu hàng, sẵn sàng hy sinh. Không thể khuất phục được những người lính Việt Nam, đêm 21/2, quân địch dùng bộc phá đánh sập pháo đài. Nhiều thương binh và hàng trăm người dân trú ẩn dưới hầm đã thiệt mạng. “Trong khi đói, khát và cái lạnh từ hang phả ra, khoảng chục người còn sống sót trong pháo đài nắm chặt tay nhau, bàn cách vượt ra ngoài. Những người có sức khỏe thì bới đất tìm ánh sáng. Tất cả đều bằng sức lực cuối cùng để cào, bới đất đến bật móng tay. Tôi dán lưng nằm nghiêng sườn giữ cho tim khỏi lạnh cứng, ngừng đập, tay chân rời rã như muốn lìa khỏi thân. Khi đó, một số anh em thương binh không trụ được đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi mất, họ ngước nhìn về phía xa xa như chỉ đường sống cho người ở lại. Lúc này, 8 anh em lính tráng còn sức lực thay phiên nhau đào, cào bới đất… Rạng sáng ngày thứ 6 (ngày 23/2/1979), mọi người đào trúng một cục đá lớn cùng một rễ cây. Thế là mọi người reo lên khe khẽ, ôm nhau khóc...”, ông Nông Văn Phjeo thuật lại. Theo trí nhớ của ông Nông Văn Phjeo, từ lối thoát hiếm hoi này, người trước kéo người sau, tổng số 6 người thoát khỏi pháo đài và chạy tản ra các hướng đề phòng địch phục kích. May mắn sau đó, mọi người đều gặp được quân đội ta đang tăng cường lên chiến đấu ở biên giới. (còn nữa) Xứ Lạng, tháng 2 năm 2025 N.D.C Đại tá Nông Văn Phjeo thăm lại pháo đài Đồng Đăng Nghe nhân chứng lịch sử cuộc chiến 1979 kể chuyện giữ pháo đài ẢNH: DUY CHIẾN ĐÓN GẦN 1 TRIỆU LƯỢT KHÁCH TRONG DỊP TẾT Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1-2/2, tức từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), Quảng Ninh đón gần 970.000 lượt khách du lịch, tăng 21% so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 230.000 lượt, khách nội địa đạt trên 740.000 lượt. Khách lưu trú quốc tế đạt gần 140.600 lượt. Tổng thu du lịch đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đầu xuân năm nay, các điểm đến văn hóa tâm linh của tỉnh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, lượng khách đến đây tăng từ 6-8 lần so với ngày thường. Dịp này, các điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng từ 40-50%, như: vịnh Hạ Long đón trên 62.200 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 45.600 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón 13.500 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 5.000 lượt… Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 25.900 lượt. “Trong quý I/2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón ít nhất 5,5 triệu lượt khách, trong đó 1,45 triệu lượt khách quốc tế. Ngành Du lịch sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch đặc biệt, hấp dẫn, đảm bảo chất lượng; các chương trình tri ân khách hàng, khuyến mại, giảm giá, kích cầu du lịch trong dịp Tết... Các cơ sở dịch vụ thực hiện nghiêm việc công khai, niêm yết chất lượng, giá cả hàng hóa, dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để du khách yên tâm du xuân”, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Huyền Anh cho biết. TUA ĐẶC BIỆT Ngoài những chương trình tua theo tuyến, theo giờ tham quan vịnh Hạ Long và vịnh bái Tử Long, mới đây, Quảng Ninh đã nghiên cứu, khảo sát để đưa ra một chương trình “tua đặc biệt” chỉ để phục vụ giới tỷ phú, siêu giàu của thế giới. Để phục vụ các nhóm du khách tỷ phú đặc biệt này, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách cao cấp bằng chương trình "tua đặc biệt". Trong đó, lên phương án bố trí 7 khu vực đảo hoang sơ, có bãi tắm trên vịnh Hạ Long để phục vụ phân khúc khách tỷ phú, siêu sang thuộc 1% dân số thế giới. Trong số này có bãi Cát Oăn- là một doi cát trắng mịn màng nổi lên giữa biển khi thủy triều cạn, kết nối những núi đá vôi với những bãi cát nhỏ nằm dưới chân núi. Một địa điểm khác dự kiến được đưa vào tua trải nghiệm cho giới siêu giàu trên vịnh Hạ Long, đó là khu vực Trà Sản - Cống Đỏ, nơi có nhiều bãi cát tự nhiên, rạn san hô và đa dạng sinh vật dưới nước. Ngoài những địa điểm có một không hai về địa chất địa mạo, chương trình "tua đặc biệt" còn dẫn nhóm khách siêu sang này đến thăm làng chài Vung Viêng, một biểu tượng văn hóa của Di sản vịnh Hạ Long. Trong ngày 11/2, chiếc máy bay trực thăng đã đưa 2 du khách đầu tiên là tỷ phú người Mỹ: ông Jeff Grinspoon và ông Jon Thomas Foley từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh để tham gia chương trình “tua đặc biệt” này. Đây là 2 tỷ phú người Mỹ trong lĩnh vực tài chính, đi du lịch Việt Nam và kết hợp với tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giày dép, bất động sản. Trước sự kiện này, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Huyền Anh và Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, ông Vũ Đức Hưởng đã ra tận vị trí trực thăng hạ cánh để đón và tặng hoa cho 2 du khách tỷ phú người Mỹ. Ngay sau buổi đón tiếp, 2 tỷ phú người Mỹ lên ô tô ra Cảng tàu khách Ao Tiên, huyện Vân Đồn để lên du thuyền cao tốc chạy thẳng ra tàu nghỉ đêm hạng sang đang neo đậu tại khu vực Cống Đỏ, vịnh Hạ Long. HOÀNG DƯƠNG Theo kế hoạch, 2 tỷ phú này sẽ lưu trú trên tàu du lịch trên vịnh Hạ Long 3 ngày, 2 đêm. Trong thời gian lưu trú, 2 du khách sẽ khám phá khu vực Cống Đỏ - Trà Sản, khu vực hồ Ba Hầm bằng thuyền kayak và tham quan Làng chài Vung Viêng… DU LỊCH QUẢNG NINH: Tua đặc biệt dành cho tỷ phú “Chiến tranh kết thúc, đơn vị tham gia chiến đấu ở pháo đài Đồng Đăng và cả 6 chiến sĩ còn sống đều được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Ngay trong những ngày đầu năm 2025, ngành Du lịch Quảng Ninh đã đón những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao, chất lượng dịch vụ đảm bảo cùng đa dạng các sản phẩm độc đáo, hấp dẫn. Những tỷ phú, triệu phú thế giới đầu tiên đã đến tham gia vào tuyến hành trình "tua đặc biệt". Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh ra sân bay đón và tặng hoa 2 tỷ phú đầu tiên trong “tua đặc biệt"

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==