Tiền Phong số 43

MONG MUỐN THEO CON ĐƯỜNG BINH NGHIỆP Có bố là bác sĩ đông y nên hai anh em Phạm Ngọc Trường Chinh và Phạm Ngọc Đức Chinh (cùng sinh ngày 28/1/2003; ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đều theo học Cao đẳng Y Tuệ Tĩnh và tốt nghiệp đầu năm 2024. Cả hai đã nung nấu ý định đi bộ đội từ lâu và mong muốn theo con đường binh nghiệp lâu dài. Ông Phạm Ngọc Vinh - bố của Trường Chinh và Đức Chinh cho biết, ông nội của hai anh em từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được tặng thưởng nhiều huân huy chương. “Tôi cũng từng đăng ký đi bộ đội nhưng do sức khỏe yếu nên không đạt. Khi hai con nộp đơn nhập ngũ và được chọn, tôi rất vui. Hai anh em đều rất thích ca hát, Trường Chinh còn có năng khiếu hội họa nữa. Cả nhà tôi đều mong muốn hai cháu cố gắng phục vụ trong Quân đội lâu dài để trưởng thành và tự lập hơn”, ông Vinh tâm sự. Là anh nên Trường Chinh có nét chững chạc hơn cậu em song sinh Đức Chinh. Trường Chinh chia sẻ, cả hai anh em đều có cùng chiều cao 1m68 và cân nặng 60kg. Vì đam mê vẽ và có năng khiếu hội họa, nên Trường Chinh dự định đăng ký tham gia vào một câu lạc bộ thanh niên trong đơn vị, để có cơ hội sáng tác những tác phẩm tâm huyết về đời sống trong quân ngũ. “Cả hai anh em chúng tôi đều rất thích môi trường Quân đội, một phần là để nối tiếp truyền thống gia đình. Sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ đi học tiếp để có cơ hội phát triển trong Quân đội. Trước mắt, tôi sẽ tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ trong thời gian đi nghĩa vụ, để thực sự thay đổi bản thân một cách toàn diện, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sống”, Trường Chinh nói. Theo cậu em Đức Chinh, những ngày này, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể đã đến hỏi thăm, động viên, tặng quà gia đình và phổ cập thêm cho hai anh em về kiến thức trong môi trường Quân đội. Đặc biệt, Đức Chinh còn được bạn gái tặng hai cuốn sách và con gấu bông làm kỷ vật tình yêu, cùng lời hẹn ước về một tương lai hạnh phúc. “Tôi viết đơn tình nguyện đi bộ đội vì thấy rằng mỗi công dân cần góp một phần vào việc bảo vệ đất nước. Với kiến thức đã được học về y học, tôi mong muốn mình sẽ hỗ trợ được mọi người trong những tình huống cần thiết. Ngày 13/2 tới đây, tôi và anh trai mình sẽ chính thức lên đường nhập ngũ”, Đức Chinh chia sẻ. KẾ TỤC TRUYỀN THỐNG Những ngày qua, căn nhà nhỏ của hai anh em song sinh Nguyễn Duy Việt và Nguyễn Duy Đức (cùng sinh ngày 27/4/2006; ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, động viên của người thân, bà con lối xóm, khi biết tin cả hai anh em đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025. Chia sẻ về lý do xung phong nhập ngũ, hai chàng thanh niên có chiều cao hơn 1m70, đều tỏ rõ quyết tâm kế tục xứng đáng truyền thống gia đình, bởi ông nội và bố đều đã cống hiến cho Quân đội ở Binh trạm 32 (Đoàn 559) và Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân) nhiều năm trước đây. Duy Việt cho biết, sau khi học hết cấp 3, cuối năm 2024 cả hai anh em xin vào làm tại một công ty ở thị trấn Lim, thuộc huyện Tiên Du, với mức lương tháng 7 triệu đồng để đợi có đợt tuyển quân gần nhất sẽ viết đơn tình nguyện. Số tiền lương đi làm, Việt và Đức đều đưa cho bố mẹ để trang trải cuộc sống gia đình. Thời gian rảnh rỗi, hai anh em không tụ tập hàng quán mà dành thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà. “Tôi nung nấu ý định đi nghĩa vụ quân sự từ khi còn là học sinh lớp 12. Khi bàn với Đức thì hóa ra em trai cũng có chung ý tưởng. Khi đó, cả hai anh em đã tìm hiểu về môi trường quân ngũ cùng những quy định về nề nếp, tác phong cho bớt bỡ ngỡ. Đợt này, tôi được chọn cử đi nghĩa vụ Công an còn Đức được chọn cử đi nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi đều mong muốn bản thân sẽ trưởng thành tốt hơn trong hai năm tới”, Duy Việt nói. Cũng giống như anh trai mình, Duy Đức mong muốn lên đường nhập ngũ sẽ giúp cho bản thân trưởng thành, vững vàng và tự tin trên con đường tương lai. Đức vui vẻ tâm sự: “Là anh em song sinh, nên chúng tôi giống nhau cả về suy nghĩ lẫn tính cách, điểm khác biệt lớn nhất là… chiều cao. Anh Việt cao 1m71 còn tôi cao 1m76. Trong tương lai, nếu có cơ hội phát triển, tôi sẽ tiếp tục học tập và cống hiến trong môi trường Quân đội. Hiện tại chúng tôi cùng đặt mục tiêu phải hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị mà chúng tôi sẽ được cử đến”. THỤY DU - HOÀNG NGỌC Theo đó, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức “Ngày hội tòng quân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025. Chương trình được tổ chức từ ngày 8/2 đến hết ngày 15/2 tại tất cả các quận, huyện, tỉnh, thành phố trên cả nước. Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban TNQĐ, cho biết, chương trình “Ngày hội tòng quân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025 là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thanh niên và nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả như dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tham quan di tích lịch sử, căn cứ cách mạng; tổ chức Tết trồng cây, hội trại truyền thống, trưng bày bảng ảnh, liên hoan văn nghệ, giao lưu giữa các thanh niên với lãnh đạo địa phương, các cựu chiến binh; tổ chức gặp gỡ, động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ. “Ban tổ chức sẽ dành nhiều phần quà tặng những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an và gia đình công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể tới các tân binh và gia đình; đồng thời thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia”, Đại tá Trần Hữu Dũng cho biết. Cũng theo Đại tá Trần Hữu Dũng, tổng nguồn lực huy động cho “Ngày hội tòng quân” năm 2025 trong toàn quân ước tính hàng trăm tỷ đồng (riêng tại 4 điểm trọng tâm, mỗi điểm ước tính gần 2 tỷ đồng), nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Quân đội với thế hệ trẻ và lan tỏa tinh thần đoàn kết quân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân. “Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chương trình không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Đại tá Trần Hữu Dũng khẳng định. NGUYỄN MINH 7 n Thứ Tư n Ngày 12/2/2025 NGƯỜI LÍNH Mùa Xuân này, cùng với hơn 1.900 thanh niên ưu tú của tỉnh Bắc Ninh sẽ tạm biệt gia đình lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, có hai cặp song sinh cùng viết đơn tình nguyện góp sức trẻ bảo vệ quê hương. Nhằm động viên, tiếp sức thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Ngày hội tòng quân” năm 2025. Hai anh em song sinh Phạm Ngọc Trường Chinh và Phạm Ngọc Đức Chinh bên gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ Trọng tâm được Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban TNQĐ chủ trì tại 4 điểm, gồm: Quân khu 1, tổ chức tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 11/2; Quân khu 2, tổ chức tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào ngày 14/2; Quân khu 3, tổ chức tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình vào ngày 12/2; Quân khu 9, tổ chức tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre vào ngày 12/2. Hai cặp song sinh góp sức trẻ bảo vệ quê hương Động viên thanh niên nhập ngũ Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 266 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với các đơn vị nhận quân tiến hành phúc tra, bình cử, chốt quân số, chuẩn bị phát lệnh gọi nhập ngũ; đồng thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức về Đảng và xét kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ cho các thanh niên ưu tú có đơn tình nguyện nhập ngũ… Theo kế hoạch, lễ giao quân toàn tỉnh diễn ra ngày 13/2 tới. Hai anh em song sinh Nguyễn Duy Việt (bên trái) và Nguyễn Duy Đức

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==