ĐỂ SỐNG MỘT TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ Nữ sinh Trần Phương Anh (SN 2001, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), tốt nghiệp ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã. Phương Anh có cơ hội làm việc trong lĩnh vực bảo mật mạng, nhưng vẫn cảm thấy cần một môi trường kỷ luật hơn để rèn luyện bản thân và cống hiến nhiều hơn. “Quyết định nhập ngũ là một bước ngoặt lớn, giúp em có thêm cơ hội phát triển cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh”, Phương Anh nói. Người truyền cảm hứng lớn nhất cho Phương Anh là ông nội. Nữ sinh cho biết, ông từng là một quân nhân và hay kể cho nghe những câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với Tổ quốc. Vì vậy, từ nhỏ, nữ sinh đã luôn ngưỡng mộ hình ảnh người lính cụ Hồ và mong muốn được cống hiến, đóng góp sức mình cho đất nước. “Em không sợ những tháng ngày trong quân ngũ, nhưng em có chút lo lắng, vì biết rằng môi trường này rất kỷ luật và thử thách. Tuy nhiên, em coi đây là một cơ hội để rèn luyện bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình. Em sẽ vượt khó bằng cách luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì, kỷ luật và sẵn sàng học hỏi từ đồng đội cũng như các anh chị đi trước”, Phương Anh chia sẻ. Viết tiếp thanh xuân tươi đẹp khi lên đường nhập ngũ, Phương Anh không quá tiếc những kế hoạch bên ngoài còn dang dở. Ngược lại, nữ sinh tự hào vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và cống hiến. “Với em, tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian để tận hưởng, mà còn là lúc để học hỏi, rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc. Câu nói “chỉ sống một lần, làm những điều mình muốn” với em không có nghĩa là sống tùy hứng, mà là sống có ý nghĩa, dám theo đuổi ước mơ và dấn thân vào những thử thách giúp mình trưởng thành. Với em, nhập ngũ chính là cách em thực hiện ước mơ và sống một tuổi trẻ đáng giá”, nữ sinh nói thêm. THEO DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH Nữ sinh Lưu Thanh Vy (sinh năm 2000, phường Văn Chương, quận Đống Đa), Hà Nội từ bỏ công việc marketing để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trước đó, Vy tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và có công việc ổn định, môi trường năng động. Hơn một năm làm việc, Thanh Vy nhận ra rằng tình yêu, mong muốn theo dấu chân người lính vẫn là điều thôi thúc mình nhiều nhất. Đó còn là niềm ngưỡng mộ sâu sắc với hình ảnh người lính, đặc biệt là hình ảnh người cha ngày ngày khoác trên mình bộ quân phục, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Vì vậy, Vy gác lại công việc, rời bỏ môi trường văn phòng, tình nguyện đăng ký nhập ngũ, bước vào một chặng đường hoàn toàn mới với kỷ luật thép, huấn luyện gian khổ và thử thách không ngừng. Không chỉ bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp cũng ngạc nhiên và khâm phục sự lựa chọn của Vy. Bố mẹ của Vy rất yên tâm trước quyết định nhập ngũ của con và tin con sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH Nguyễn Thụy Như Anh (25 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) vừa tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Cần Thơ, là 1 trong 5 nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay của thành phố. Như Anh đang háo hức chờ đến ngày tòng quân. Như Anh là con một trong gia đình có cha làm công an, mẹ công tác tại Bệnh viện Quân y 121. Ông bà nội, ngoại của cô đều công tác trong quân đội, vì vậy từ nhỏ Như Anh đã nung nấu được khoác lên mình màu áo lính để tiếp nối truyền thống gia đình. “Em thích môi trường quân ngũ. Kỷ luật, nề nếp sẽ giúp em trưởng thành hơn, dù khó khăn đến mấy em cũng cố gắng vượt qua. Là thanh niên dù nam hay nữ phải có trách nhiệm cống hiến sức trẻ cho đất nước”, Như Anh chia sẻ. Nguyễn Thị Thu Hiền (23 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Cần Thơ) cũng háo hức chờ đến ngày lên đường tòng quân. Hiền là con lớn trong gia đình hai chị em, cha và mẹ đều công tác trong quân đội. Bản thân cô cảm thấy rất vinh dự khi được tiếp nối truyền thống gia đình. Tốt nghiệp THPT năm 2020, cô theo học ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Sau đó, Hiền học liên thông lên đại học, ngành Sư phạm Âm nhạc (Nhạc viện TPHCM). Dù học âm nhạc, Thu Hiền vẫn không nguôi mơ ước mặc áo lính. Biết đợt tuyển quân năm nay có chỉ tiêu nữ, dù đang học năm 2 đại học, Hiền vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ và vỡ òa khi nhận được giấy trúng tuyển. Vì thế, cô xin bảo lưu kết quả học tập để tòng quân. “Em rất tự hào khi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ước mơ được trở thành người lính nay đã thành hiện thực”, cô gái Tây Đô chia sẻ. Nguyễn Thị Phượng Vy (22 tuổi, ở xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang) là nữ tân binh duy nhất trong số 1.280 thanh niên của tỉnh lên đường nhập ngũ năm nay. “Em rất háo hức đến ngày lên đường tòng quân nên đã có nhiều bước chuẩn bị sớm. Để có sức khỏe dẻo dai trong học tập và rèn luyện, em tranh thủ chạy bộ mỗi buổi sáng. Dù là nữ nhưng em muốn mình phải cứng rắn, mạnh mẽ, bền sức như các bạn nam”, Vy tươi cười nói. Vy sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, bà nội từng nuôi giấu cán bộ. Cha cô làm chiến sĩ công an, trải qua nhiều vị trí công tác ở Hậu Giang, Sóc Trăng. Anh trai của Vy hiện công tác tại Tỉnh đội Hậu Giang. Vì thế, cô gái 22 tuổi tình nguyện nhập ngũ để nối tiếp truyền thống gia đình. Những năm học cấp 3, Vy đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Sau khi tốt nghiệp ngành Dược tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Vy viết đơn tình nguyện nhập ngũ và ước mơ đó nay đã thành hiện thực. CHoU LINH - NGUYỄN MINH - HÒA HỘI Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh với tấm bằng loại khá, Lê Thị Hồng Ngọc (SN 2002, trú thôn 2, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai) đã có công việc tại thành phố sôi động nhất nước. Tuy vậy, Ngọc vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ vì yêu hình ảnh người lính trong bộ quân phục xanh. “Em đã suy nghĩ rất nhiều khi có các đợt tuyển quân. Lần này em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành bằng tính kỷ luật, ý chí kiên cường. Gia đình, bạn bè lúc nghe tin rất bất ngờ nhưng khi em giải thích mong muốn, quyết tâm được phát triển trong môi trường quân đội ai cũng ủng hộ, động viên”, Ngọc chia sẻ. Tốt nghiệp đại học ngành Báo chí năm trước, Phạm Huyền Trang (SN 2000, trú thị xã An Khê) cũng đã đi làm một thời gian. Tuy nhiên, khi biết đợt tuyển quân, Trang quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo Trang, đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, sống kỷ luật và hiểu rõ hơn về người lính. Trang tâm sự, ngay từ nhỏ đã ngưỡng mộ tinh thần thép và ý chí kiên cường của những người lính. Trang bày tỏ, quãng thời gian tới sẽ đầy thử thách nhưng sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để trở thành người lính thực thụ, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước. Lê Thanh Mai (SN 2001, trú phường Yên Thế, TP Pleiku) tốt nghiệp ngành Dược và đã đi làm được 2 năm. Tuy vậy, Mai luôn mong muốn sống trong môi trường quân đội, đóng góp kiến thức chuyên môn của mình để chăm sóc sức khỏe cho đồng đội, đồng thời rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ, kỷ luật và kiên cường hơn. “Con đường em chọn phía trước chắc chắn sẽ vô vàn khó khăn nhưng đây là cơ hội để trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước”, Mai quả quyết. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai, năm 2025, tỉnh có 6 công dân nữ lên đường nhập ngũ (TP Pleiku có 4 người, huyện Đak Đoa 1 người và thị xã An Khê có 1 người). Trong đó, 5 chỉ tiêu sẽ nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng; 1 chỉ tiêu nhập ngũ vào đơn vị thuộc quân khu 5. Sáng 13/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 17 huyện, thị xã thành phố của tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể làm lễ giao, nhận quân cho 2.406 công dân sẽ lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 469 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Công an nhân dân. TIỀN LÊ 15 n Thứ Ba n Ngày 11/2/2025 GIỚI TRẺ Khi Tổ quốc gọi, nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp sẵn sàng khoác lên mình màu áo lính, gác lại ước mơ cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Đợt tuyển quân năm 2025, nhiều “bóng hồng” ở Gia Lai dù đang có công việc ổn định ở các thành phố sầm uất vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nữ sinh Trần Phương Anh (bên trái) và Lưu Thanh Vy (bên phải) tình nguyện lên đường tòng quân năm nay ẢNH: NVCC Những “bóng hồng” tình nguyện nhập ngũ Gác công việc lên đường tòng quân Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cùng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, từ ngày 13 đến hết ngày 15/2, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Năm nay, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện trong một đợt. Tất cả 63 tỉnh, thành sẽ giao quân trong 3 ngày từ 13 - 15/2. Nguyễn Thụy Như Anh (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) là 1 trong 5 tân binh nữ của thành phố lên đường nhập ngũ năm nay
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==