Tiền Phong số 4

16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 4/1/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Trên trang Siam Sport, chuyên gia bóng đá Buranit Rattanawichian nói rằng màn trình diễn của ĐT Thái Lan không quá tệ. Tuy nhiên, các sai lầm mắc phải đã khiến họ trở về nhà với kết quả thua 1-2. “Bàn thua đầu tiên đến xuất phát từ sai lầm để mất bóng của hậu vệ Thái, cho phép đối thủ dứt điểm và kiếm được quả phạt góc. Sau khi thủng lưới, thay vì bình tĩnh vì vẫn còn nhiều thời gian cũng như trận lượt về, ĐT Thái lại đẩy cao quá sớm. Kết quả, đội lại bị chọc thủng lưới lần nữa. Bàn thua thứ hai là một sai lầm khác. Chalermsak Akkee xử lý bất cẩn và liều lĩnh, để Xuân Son cướp bóng, lao đi rồi ghi bàn”, Buranit đánh giá. Buranit cũng nhận xét Nguyễn Xuân Son “là một tiền đạo tốc độ, nhanh nhẹn và đầy sức mạnh”, đồng thời “nếu đủ may mắn có thể ghi được 4 bàn”. “Dù vậy, anh ta vẫn có được 2 bàn, thể hiện đây thực sự là mối nguy hiểm mà Thái Lan phải rất cẩn trọng đề phòng trong trận lượt về”, Buranit cho hay. Ở một bài viết khác, các chuyên gia của Siam Sport chỉ ra những sai lầm trong sắp xếp nhân sự của HLV Masatada Ishii. Đầu tiên là việc sử dụng Nicholas Mickelson, một hậu vệ phải, ở vị trí hậu vệ trái, trong khi bỏ qua nhiều hậu vệ trái tài năng khác. Tiếp đến là xoay tua quá nhiều ở vị trí trung vệ, cuối cùng đặt niềm tin vào bộ đôi Phansa và Chalermsak. Cả hai tuy cao lớn nhưng xoay xở chậm. Cuối cùng, rút Weidersche ra quá sớm. Cầu thủ giàu sức mạnh và năng nổ này đã chơi rất tốt ở hàng tiền vệ, và trở thành cầu nối giữa các tuyến. Không còn anh từ phút 61, Thái Lan trở nên bế tắc và thiếu mạch lạc. Siam Sport cũng dành những lời ca ngợi cho HLV Kim Sangsik bởi chiến thuật thông minh. Ông chỉ đạo các học trò chơi với sự kiên nhẫn và kỷ luật, chịu đựng áp lực trước khi tìm kiếm các kẽ hở để ghi bàn. Tuy ĐT Việt Nam kém hơn hẳn Thái Lan về các thông số kiểm soát bóng, số đường chuyền nhưng lại vượt trội ở số pha dứt điểm cũng như các tình huống ăn bàn rõ rệt. HLV Kim Sangsik cũng giấu Quang Hải trên ghế dự bị, sau đó tung vào sân khi các hậu vệ Thái Lan đã mệt nhoài. Điều này mang đến hiệu quả ngay lập tức, với bàn mở tỷ số có dấu giày của Quang Hải. Mặc dù vậy, người Thái vẫn tin tưởng vào kết quả tốt ở trận lượt về bởi sự cổ vũ của 5 vạn khán giả tại Rajamangala, cũng như bàn gỡ phút 83 rất có giá trị, có thể trở thành tiền đề cho màn xoay chuyển tình thế. THANH HẢI Sau thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam tại Việt Trì, các chuyên gia bóng đá xứ sở chùa Vàng đồng loạt mổ xẻ trận đấu của thầy trò HLV Masatada Ishii. Theo họ, Bầy voi chiến đã có rất nhiều sai lầm và thất bại là không thể tránh khỏi. Nguyễn Xuân Son khiến các hậu vệ Thái Lan chật vật để đối phó CHUYÊN GIA BÓNG ĐÁ THÁI LAN: Xuân Son lẽ ra đã ghi 4 bàn ĐT Việt Nam sang Bangkok sớm 9h20 sáng 3/1, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan. “Thời gian chuẩn bị cho trận lượt về không nhiều nên đội sang sớm để làm quen thời tiết, khí hậu. HLV Kim Sang-sik cũng muốn dành thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể lực đồng thời nghiên cứu chiến thuật cho trận đấu”, một thành viên BHL đội tuyển Việt Nam cho biết. Tối 2/1, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 trên sân Việt Trì. Cả hai bàn thắng đều do tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi. Trận đấu khá tốn sức nhưng theo thông tin từ BHL đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ đều có thể lực ổn định. Ngoại trừ Văn Toàn và Tấn Tài chấn thương trước đó, các trường hợp còn lại đều khoẻ mạnh. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 20h ngày 5/1 tới. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ còn 2 ngày để chuẩn bị. Theo kế hoạch, sau khi đến Bangkok, đội tuyển Việt Nam tập luyện ngay buổi chiều. TIỂU PHÙNG Truyền thông Thái Lan bày tỏ thất vọng của đội nhà sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, đội tuyển Thái Lan đã phải nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Với vị thế của đương kim vô địch, đội bóng xứ chùa Vàng được kỳ vọng rất nhiều trong chuyến làm khách này, tuy nhiên, họ đã không thể hiện được phong độ như mong đợi. Bàn thắng duy nhất của Thái Lan được ghi do công của trung vệ Chalermsak Aukkee ở phút 83. Nhưng đó là chưa đủ so với hai bàn thắng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, người đã lập cú đúp cho Việt Nam ở các phút 59 và 73. Nhờ sự tỏa sáng của Xuân Son, đội tuyển Việt Nam đã có lợi thế lớn trước khi bước vào trận lượt về. Ngay sau trận đấu, các tờ báo Thái Lan đã không ngần ngại thể hiện sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho Xuân Son và nhiều cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam. Tờ Daily News có bài bình luận chỉ ra rằng, giờ đây không còn nghi ngờ gì về tài năng của Nguyễn Xuân Son. Trong khi đó, trung vệ Chalermsak Aukkee, người trước trận đấu từng nói “Nguyễn Xuân Son là ai?”, thì giờ chắc chắn đã có câu trả lời rõ ràng. Tác giả bài viết nhận định, nếu không có bàn thắng “chuộc tội” của Chalermsak, anh sẽ phải “mất ngủ dài dài” vì cú đúp của Xuân Son. Tờ Siam Sport bình luận: “Thái Lan gục ngã trước đội tuyển Việt Nam, nhưng hy vọng vẫn còn ở trận lượt về”. Tác giả nhấn mạnh rằng đội tuyển Thái Lan đã không thể lật ngược tình thế mặc dù có bàn thắng rút ngắn tỷ số từ Chalermsak Aukkee. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Masatada Ishii vẫn còn cơ hội phục thù khi trở về sân nhà ở trận lượt về. Tờ Thairath giật tít: “Tiền đạo nhập tịch Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan”. Tờ báo này không ngần ngại công nhận rằng chính Xuân Son đã tạo nên sự khác biệt lớn trong trận đấu, với hai pha lập công quan trọng giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra vào ngày 5/1 tới trên sân Rajamangala (Thái Lan). Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ cần một trận hòa để lên ngôi vô địch, trong khi Thái Lan sẽ phải chiến đấu hết mình để giành lại vinh quang trên sân nhà. TRỌNG ĐẠT Thái Lan chỉ ngược dòng 25% số trận thua chung kết ĐT Thái Lan là cái tên quen thuộc ở các trận chung kết AFF/ASEAN Cup. Họ vô địch 7 lần nhưng thất bại cũng nhiều. Đáng chú ý, có tới 3/4 số trận thất bại ở chung kết của Voi chiến đến sau khi họ thua 1-2 ở lượt đi. Kể từ khi giải vô địch Đông Nam Á diễn ra theo thể thức lượt đi-về tại vòng knockout, ĐT Thái Lan đã có 7 lần lọt vào chung kết (chưa tính ASEAN Cup 2024). Họ vô địch 4 lần và 3 lần về nhì. Có một điểm chung là trong cả 3 lần về nhì, ĐT Thái Lan đều thua ở trận lượt đi với 2 trận thua 1-2 và 1 trận thua 1-3. Năm 2007, ĐT Thái Lan thất bại 1-2 trước Singapore và lượt về chỉ có được kết quả hòa 1 đều. Một năm sau đó, kịch bản tương tự với thất bại 1-2 tại lượt đi trước Việt Nam và lượt về hòa 1-1 ở Mỹ Đình. Năm 2012, ĐT Thái Lan thua 1-3 trên đất Singapore, biến trận thắng 1-0 ở lượt về trở nên vô nghĩa. Lần ngược dòng thành công duy nhất của họ là 2016. Thời điểm đó, Thái Lan thua 1-2 tại Indonesia nhưng lượt về đã thắng 2-0 và đăng quang. Ngôi sao của Thái Lan khi ấy là Siroch Chatthong, chân sút đang khoác áo CLB Sukhothai. Việc ĐT Thái Lan ngược dòng thành công trước Indonesia đã được dự báo từ trước khi đại diện xứ vạn đảo vốn nổi tiếng là kẻ bại trận trong các trận chung kết. Trước đó, họ đã 4 lần vào chung kết nhưng thua cả 4. Còn khi gặp những đối thủ cứng cựa như Singapore hay Việt Nam, ĐT Thái Lan đều bất lực ở trận lượt về. Tỷ lệ ngược dòng thành công chỉ 25% cho thấy Thái Lan vốn không phải là đội tuyển giỏi vượt khó. Ngược lại, tiếng nói lịch sử đang ủng hộ tuyển Việt Nam. Trong 3 lần vào chung kết, 2 lần Việt Nam giành kết quả thuận lợi ở lượt đi thì 2 lần đó đội tuyển đều vô địch (2008 và 2018). ĐẶNG LAI HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan Thái Lan vốn không giỏi ngược dòng tại chung kết Truyền thông Thái Lan nói gì về thất bại của đội nhà trước Việt Nam?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==