100 NGÀY GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG Những ngày đầu Xuân, trong căn nhà nằm sâu nơi ngõ nhỏ của đường Trần Hưng Đạo (phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An), bé Hến đang ngủ say trong vòng tay ấm của mẹ. Bé Hến vừa trải qua 100 ngày sinh tử, để hôm nay, được đón cái Tết đầu tiên trong đời. Đôi mắt âu yếm, tràn đầy yêu thương nhìn cô con gái bé bỏng, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1981, mẹ bé Hến) xúc động: “Cứ như một phép màu chị ạ! Lúc nhập viện, tôi có dấu hiệu sinh non, mọi người đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bác sĩ cũng nói 99% khó giữ được em bé”. Bé Hến là con gái thứ 4, được đặt tên thân mật theo nghề bán bún hến của bố mẹ. Trước bé Hến, chị Hoa hạ sinh bé gái thứ ba được 15 tháng. Suốt hơn 4 tháng, chị hoàn toàn không biết mình mang thai. Tháng 9/2024, thấy người mệt mỏi, bụng đau âm ỉ, người mẹ ba con đến phòng khám gần nhà kiểm tra. Nghe bác sĩ thông báo kết quả đang mang thai ở tuần 24, chị sốc. Ba ngày sau, chị có dấu hiệu sinh non, được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Suốt 4 ngày, chị chịu đựng cơn đau đẻ nhưng ối không vỡ. “2 giờ ngày 27/9/2024, ối vỡ ào ra nhưng thai đang ở ngôi ngược, một chân bé thò ra trước, được các bác sĩ đẩy vào phòng sinh. Sau sinh, em bé được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe bác sĩ nói tỉ lệ sống của bé chỉ có 1%, tôi như chết lặng”, chị Hoa kể. Chị Hoa mong có phép màu, nhưng chị cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Mỗi ngày, chị được gặp con 15 phút. Nhìn bé con nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong lồng kính với đủ loại ống dẫn, lòng người mẹ đau như cắt. Nghe bác sĩ bảo, nếu bé vượt qua được 10 ngày đầu tiên, khả năng sống sót sẽ cao hơn, vợ chồng chị lại khấp khởi hi vọng. Mỗi ngày trôi qua, thấy con khỏe, hi vọng của người mẹ lại đầy hơn một chút. “Con sinh ở tuần thứ 24, bé xíu xiu, bế gọn trong tay và chỉ nặng vỏn vẹn 550 gram. Lúc mới sinh, con không thở, không khóc, không có phản xạ. Các bác sĩ cho biết, chưa gặp trường hợp nào như vậy. Một tuần đầu tiên khi bé chào đời là những ngày cân não nhất, tôi lo lắng không ngủ được. Mỗi ngày nhìn con qua lồng kính, tôi lại rơi nước mắt, mong một phép màu…”, chị Hoa tâm sự. MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN Sau 3 tháng nằm trong lồng kính thở máy, thở ô xy với sự chăm sóc tận tình của y, bác sĩ, cô bé tí hon đã có thể tự thở và rời phòng chăm sóc đặc biệt, tiếp xúc kề da với mẹ. Lần đầu tiên bế đứa con bé bỏng trong tay, ôm ấp con, chị Hoa không cầm được nước mắt. Dù đã trải qua ba lần sinh nở nhưng chưa lần nào, chị lại có cảm xúc đặc biệt như vậy. Ngày 6/1/2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi bác sĩ quyết định cho bé xuất viện. Các cơ quan nội tạng của trẻ phát triển toàn diện, sức khỏe ổn định, được kiểm tra thính lực và sàng lọc bệnh võng mạc trước khi xuất viện. Thời điểm xuất viện, bé đạt 2,1kg, tương đương cân nặng của trẻ được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Việc cứu sống trẻ sinh non, cân nặng 550g được đánh giá là một kỳ tích của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết, con gái sản phụ Hoa là trường hợp đặc biệt khi là trẻ sinh non có cân nặng nhẹ nhất được bệnh viện cứu sống. Từ lúc nhập viện đến khi sinh, sản phụ luôn được theo dõi chặt chẽ với sự phối hợp của Khoa Sản và Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh. “Khi tiếp nhận bệnh nhi, chúng tôi rất áp lực và lo lắng. Đứng trước sinh mệnh của trẻ và sự gửi gắm, tin tưởng của gia đình, chúng tôi quyết tâm dốc hết tâm sức”, bác sĩ Huyền chia sẻ. Theo nữ bác sĩ, đối với trẻ sinh cực non, các cơ quan chưa phát triển đầy đủ, đối diện nguy cơ ngạt, suy hô hấp, xuất huyết não và phổi, hoại tử ruột..., nguy cơ tử vong lên tới 99%. Trẻ được nằm lồng ấp, hỗ trợ thông khí bằng máy thở, đặt longline (catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng), đặt đường nuôi dưỡng qua tĩnh mạch rốn và duy trì thuốc vận mạch. Trẻ còn được điều trị kết hợp bệnh lý vàng da và bệnh võng mạc, thường xuyên được làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang… để tầm soát bệnh lý. Có những thời điểm, các bác sĩ tưởng đã mất bé khi bệnh nhi xuất hiện tình trạng tím tái, nguy kịch. Mỗi ngày trôi qua, với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ và bản năng sinh tồn mạnh mẽ của bé, các thông số sức khỏe dần ổn định. “Do sinh cực non nên trẻ vẫn còn đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến hô hấp. Do vậy, khi bé xuất viện, các bác sĩ đã tư vấn rất kỹ để đảm bảo về môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và khuyến cáo đưa bé tái khám 2-3 tuần/lần”, bác sĩ Huyền cho hay. THU HIỀN Ngày 6/2, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đăk Glei cho biết, đã ghi nhận 73 trường hợp gia súc trên địa bàn mắc bệnh lở mồm long móng. Cụ thể, có 63 con bò và 10 con trâu của 33 hộ dân tại 2 xã Đăk Nhoong và xã Xốp mắc các triệu chứng như đi lại không bình thường, biểu hiện mệt mỏi, chảy nước dãi, bỏ ăn... Ông A Nhải (trú thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong) cho biết: “Trong lúc đi kiểm tra, tôi phát hiện đàn trâu, bò có triệu chứng bỏ ăn, đi lại không bình thường. Tôi lập tức báo cho cơ quan chức năng và được thông báo là đàn trâu, bò bị mắc bệnh lở mồm long móng. Hiện tại, tôi và bà con đang thực hiện các biện pháp ngăn ngừa không cho dịch bùng phát”. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đăk Glei, năm 2024, một số gia súc trong hai khu vực này không được tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, do trong quá trình tiêm phòng, một số gia súc đang mang thai và thả rông trong rừng không bắt giữ được. Phòng đang bám sát ổ dịch để theo dõi, hướng dẫn các hộ phòng, chống dịch bệnh lây lan. UBND huyện Đăk Glei đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện xuất cấp 100 lít hóa chất, 1.000kg vôi bột, 85 bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang để khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường tại ổ dịch và các thôn tiếp giáp; hướng dẫn người dân quản lý, cách ly, xử lý, chăm sóc, chữa trị cho gia súc mắc bệnh. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Đăk Nhoong và xã Xốp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, khoanh vùng dịch, kiểm soát mua bán, vận chuyển động vật. NGUYÊN LÊ 14 nThứ Bảy n Ngày 8/2/2025 XÃ HỘI Chào đời khi mới ở tuần thai thứ 24, chỉ nặng 550g, bé Hến đã trải qua 100 ngày sinh tử, để hôm nay, được đón mùa Xuân đầu tiên trong đời bên những người thân yêu. Mùa xuân đầu tiên của Hến Chị Hoa hạnh phúc bên bé Hến Bé Hến vừa trải qua 100 ngày sinh tử khi là trẻ sinh non, nhẹ cân nhất được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống Gia đình chị Hoa đang cân nhắc việc chọn tên thật ý nghĩa để đi đăng ký khai sinh cho bé Hến. “Khoảnh khắc được bế con trong tay, da kề da, tôi hạnh phúc đến phát khóc. 100 ngày tôi trông ngóng con, cũng là 100 ngày các bác sĩ theo sát cháu. Cảm ơn các y, bác sĩ đã cứu sinh mệnh cho cháu để cháu có cơ hội đón mùa Xuân đầu tiên trong cuộc đời và rất nhiều mùa Xuân khác với nhiều tình yêu thương trọn vẹn”, chị Hoa tâm sự. Hàng chục gia súc mắc bệnh lở mồm long móng Huyện Đăk Glei ghi nhận 73 trường hợp gia súc mắc bệnh lở mồm long móng Huyện Đăk Glei (Kon Tum) lo ngại khả năng bùng phát dịch lở mồm long móng khi ghi nhận trên 70 con gia súc của 33 hộ dân mắc bệnh. Theo UBND TP Đà Lạt, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được cấp văn bằng bảo hộ bởi Cục Sở hữu trí tuệ vào năm 2017, với 4 sản phẩm chủ lực (rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông). Đến nay, Đà Lạt đã có 768 tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng thương hiệu này, trong đó sản phẩm hoa chiếm hơn 82%. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, ngoài việc tiếp tục phát triển sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị, việc xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu là yếu tố then chốt giúp các sản phẩm nông sản của tỉnh gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tỉnh đang tiếp tục mở rộng đối tượng sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho nhiều nông sản khác, từ đó nâng cao sức cạnh tranh và phát triển xuất khẩu. Đặc biệt, tỉnh đang xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát truy xuất nguồn gốc sản phẩm. “Mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản của tỉnh, phát triển thêm các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao”, ông Phạm S kỳ vọng. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng đến chuyển đổi số trong nông nghiệp để hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững. Lâm Đồng đang trở thành một trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp thông minh, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế. THÁI LÂM KON TUM: Kỳ vọng từ thương hiệu nông sản Đà Lạt
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==