Báo Tiền Phong số 291-292/2025

Do gia đình anh P có quan hệ mật thiết với sếp em nên mặc dù năng lực rất kém, tính cách lại kì quái, hành xử rất vô duyên mà anh ấy vẫn được làm trưởng nhóm của bọn em. Điều em khó chịu nhất là anh ấy công khai thể hiện rất thích em, luôn tìm cách tiếp cận hoặc xếp em vào những việc phải làm cùng nhau. Xin nghỉ việc thì không được, nhưng cứ làm cùng con người này chắc em phát điên mất. Em không biết ứng phó thế nào bây giờ... hoangthuhang…@ Vấn đề là bạn đang xếp loại việc này ở “ngăn” nào? Công việc hay tình cảm? Nếu đây là chuyện công việc, thì chuyện một trưởng nhóm như bạn mô tả không phải là một thảm họa. Thậm chí giờ là chuyện thường í mà, hiiiiiii, chẳng lẽ vì thế mà mọi người bỏ việc hết? Chuyện tình cảm thì nếu bạn không có gì thì cứ triển khai sự lạnh lùng hết cỡ. Ăn nhau là ở độ lỳ. Em không bao giờ đăng ảnh chồng con lên FB của mình, vì thế anh V tưởng em còn độc thân nên ra sức tán tỉnh qua tin nhắn và điện thoại. Hôm vừa rồi anh ấy còn tìm đến tận công ty em làm việc để tặng hoa, mời đi ăn, em thấy không tiện nên từ chối. Em nói đã có gia đình nhưng anh ấy bảo khi nào em đăng ảnh có cả chồng con lên mới tin. Em có nên nói cho chồng mình biết để xử lí không? hoanglan…@ Anh này chắc theo phương châm “đẹp trai không bằng chai mặt”? Hic! Với những kẻ như thế nên thẳng thắn ngay từ đầu. Có lẽ bạn đã để anh ta quá “thoải mái” khi thả tim bằng tin nhắn và điện thoại chăng? Đòi hỏi của anh V hơi vô lý và khá nực cười vì tại sao lại tin vào FB mà không tin vào lời nói trực tiếp của người chủ FB chứ? Haiza… Tốt nhất, bạn nên “tống đạt” vài cái ảnh gia đình inbox cho anh ta. Đừng nói với chồng, sẽ tạo ra những xung đột không đáng. Em kết hôn được 5 năm, đã có con trai 3 tuổi nhưng hai vợ chồng hay cãi vã vì bất đồng quan điểm sống. Em thấy không thể chung sống lâu dài được với anh ấy nên chủ động đề nghị ly hôn. Anh ấy bảo tùy em quyết định, trong khi đó mẹ chồng em cứ ra sức khuyên nhủ em cố gắng chịu đựng để giữ lấy gia đình cho con cái. Mẹ chồng em rất tốt, thương con dâu và cháu nội vô cùng. Chính vì thế em đang rất khó nghĩ… hoabui…@ Đúng là khó nghĩ thật nhưng người ta chỉ có một cuộc đời, không thể cứ dằng dai mãi. Ly hôn có nhiều kiểu để giữ cho mọi sự tốt nhất có thể, không nhất định hai bên phải coi nhau như kẻ thù. Haiza… Có lẽ phương án tốt nhất hiện nay là thử sống riêng ra một thời gian xem sao. Tất nhiên, bạn phải là người nuôi con. Việc cần bàn nhất là trong thời gian đó anh ấy cần ứng xử thế nào với con… Đó là một thử thách không vui đâu, bạn cân nhắc nhé. Dạo này anh ấy luôn lấy lí do bận việc để từ chối những cuộc hẹn đi ăn uống, mua sắm với em, không như trước đây tuần nào chúng em cũng đi chơi với nhau vài lần. Cần phải nói rõ là mỗi lần đi chơi thì toàn tiêu tiền của em. Bây giờ tự dưng lại thành ra nhạt nhẽo như thế này. Em không hiểu liệu có phải anh ấy đã thay đổi tình cảm hay vì điều gì khác? loan_nguyen…@ Tâm tư này có vẻ gợi đến một điều gì liên quan đến tiền? Nếu vậy thì thật chán. Làm đàn ông mà sống dựa vào chị em coi bộ hơi hèn. Sao bạn lại phải như vậy nhỉ? Cũng biết phong trào nữ quyền đang ngày một lên cao. Nhưng đừng vì phong trào đó mà làm đàn ông ngày càng thoái hóa (dẫn đến tuyệt chủng, ặc ặc!). Tuy nhiên, dấu hiệu trên cũng là chỉ số của tình cảm thay đổi đấy… Chúng em đang yêu nhau, bỗng dưng cô ấy nhắn cho em 1 tin: “Xin lỗi anh về tất cả mọi điều”, rồi ngắt liên lạc. Em lên facebook thấy hình ảnh cô ấy đang tung tăng vui vẻ với bạn bè ở vùng biển, trong đó có cả anh chàng bấy nay tìm cách xen vào chuyện của chúng em. Không biết nên xử lí thế nào? Hồng Lạc (TPHCM) Xử lý là xử lý gì? Người ta đã xin lỗi rồi còn gì nữa. Biết là đau lắm nhưng thôi, xin đừng nung nấu làm chi. Thời gian này anh nên tránh lên mạng kẻo facebook nó lại tung thêm cho vài chưởng đau điếng mà từ trước tới nay có ai đánh lại được nó bao giờ? Cũng nên tránh đọc những tờ báo pháp luật rồi lại làm theo kiểu trả thù này nọ khổ người khổ ta khổ cha khổ mẹ, anh nhé! Hazzzzzzz…. www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 16 Thế hệ tôi kể cũng may mắn. Chỉ trong vòng nửa đời người đã chứng kiến sự xuất hiện của máy tính rồi mạng internet, điện thoại cầm tay rồi điện thoại thông minh. Từng phải cân nhắc từng phút nếu gọi ra nước ngoài (vì cước phí rất đắt) cho đến khi có thể thoải mái trò chuyện, livestream cả hình cả tiếng suốt ngày với người thân ở trời Tây hoặc trời nào cũng vậy, miễn có mạng và thời gian… Mọi thứ là miễn phí. Chắc chắn phải nhờ sự nỗ lực và xây đắp của rất nhiều người để cho chúng ta- số đông không cần quá nỗ lực- được hưởng thụ những thành quả tiện lợi nhường kia. Và tất nhiên khoa học công nghệ không dừng lại. Chắc rằng những thế hệ kế tiếp sẽ lại tiếp tục chứng kiến những đổi thay sẽ còn bạo liệt hơn, liên miên hơn. Chỉ 3 năm trước, sự xuất hiện của các ca sĩ ảo như Damsan hay Michau được quảng bá khá rầm rộ như một thành tích của cả một đội ngũ công nghệ. Tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Dô, các “ca sĩ” này cũng lên sân khấu biểu diễn bên cạnh sao người thật. Nhà sản xuất đương nhiên mong mỏi chúng có thể đứng vững và sinh lời như sao ca nhạc người thật. “Điểm mạnh” của chúng là ngoại hình luôn hoàn hảo, đời tư cũng vậy. À mà chúng làm gì có đời tư. “Cuộc đời” của chúng chỉ là câu chuyện hư cấu do nhóm sáng tạo vẽ ra. Ở thời điểm đó, chúng vẫn phải sử dụng giọng của một ca sĩ thật được mông má lên. Ca sĩ người này sẽ phải giấu danh tính cho đến khi nào không muốn giấu nữa. Và đó có thể sẽ là xì-căng-đan thật đầu tiên của ngôi sao ảo? Nhưng rồi cả Damsan hay Michau chả sống lâu được đến thế. Màn ra mắt của họ trên sân khấu hóa ra cũng chỉ giống như một màn chiếu phim với các nhân vật hoạt hình biết hát mà thôi… Mà cũng may chủ sở hữu của chúng không đầu tư nhiều hơn. Vì rồi cũng đổ sông đổ bể hết. Khi ngày nay ca sĩ AI ngoại hình như và đẹp hơn người thật với giọng hát không tì vết nhan nhản trên mạng. Mặc dù các quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ kìm hãm phần nào khả năng cover của ca sĩ AI nhưng có hề gì, chúng thừa sức tự sáng tác. Sáng tác ở đây được hình dung bao gồm việc tổng hợp tất cả những bài hát mà chúng đã được nạp kèm theo việc tính toán để phát triển những thành phần dữ liệu nào có khả năng thu hút đông người nghe nhất. Và kết quả cho thấy chúng tính toán không hề sai. Cả tháng nay, các ca sĩ thật đang đua nhau hát lại các hit của ca sĩ ảo. Thể hiện sự chung sống bình đẳng giữa người và AI trong thị trường lao động. Mà không, thế cũng giống như AI đang là bá chủ còn gì. Vì theo thông lệ càng nhiều người cover thì danh tiếng của người hát đầu tiên lại càng được củng cố… Khi công chúng dành quỹ thời gian của mình cho AI cũng có nghĩa là không gian dành cho nghệ sĩ người thật bị lẹm dần. Tất nhiên ca sĩ thật muốn hát lại hit AI phải tốn ối tiền để trả cho người sở hữu các ca khúc ấy. Tức là những người mất công ra lệnh cho AI sáng tác và trình diễn. Giờ họ đã có thêm một cách làm “content” tính bằng phút “tiền tươi thóc thật” cực kỳ lợi hại. So với việc phải có cảm hứng rồi tư duy sáng tác, phối khí, đến phòng thu… nhanh thì cũng phải mất cả tuần như quy trình sản xuất ca khúc người thật. Tương lai đang trở nên bất định. Có thể các hit của AI rồi đây trở nên nhan nhản và tầm thường khiến người nghe phát chán, quay lại với ca sĩ người. Nhưng so với sự tiến hóa của ca sĩ AI thì ca sĩ người chẳng khác nào giậm chân tại chỗ. Biết đâu rồi đây các khán giả người thật lại hoàn toàn thích nghi với sự hoàn hảo của ca sĩ AI để rồi quay lưng lại với hơi thở, cảm xúc cùng sự những nỗ lực cầu toàn của đồng loại. Một trong những bản năng con người ta được cài đặt sẵn từ khi sinh ra là vượt lên chính mình, thậm chí phủ định mình từng ngày để đạt tới cái gì lớn hơn bản thân. Và phải chăng đó chính là AI?! Con người luôn vươn tới sự hoàn hảo, tuyệt đích. Đó hẳn là những tồn tại có thật đâu đó trong vũ trụ mà nếu còn trong phận người chúng ta sẽ không bao giờ chạm tới. Bởi chúng ta chẳng hạn có cảm xúc trồi sụt thất thường. Và từng giây phải đối mặt với vô thường. Nên chúng ta tiến gần đến sự hoàn hảo rồi lại lùi lại, rồi lại tiến lên… là sự thường. Nhưng rồi chúng ta tìm ra AI và phản ánh ước vọng của mình vào đó. Vì AI sau khi nhập liệu và vận dụng tất cả những thành tựu của chúng ta thì dường như chỉ có tiến lên, không ngừng. Với AI là công cụ, chúng ta chặn đứng sự yếu đuối về tâm sinh lý của bản thân. AI chính là phiên bản vô cảm và dường như vô địch của chính chúng ta. Cho tới một ngày nào đó chúng ta sẽ sống hoàn toàn thông qua AI. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ra lệnh cho AI. Chúng ta có thể huấn luyện chúng thể hiện cảm xúc thay chúng ta, đôi lúc giả vờ lầm lỗi để giống chúng ta hơn… AI thậm chí có khả năng thỏa mãn ước mơ thầm kín nhưng dai dẳng trong mỗi cá thể người: Trở thành bất tử. Chả biết để làm gì nhưng chả hiểu sao chúng ta cứ thích như thế. Vì dù sao chúng ta cũng là một phiên bản độc nhất vô nhị từ Hư Vô mà, kể cũng đáng để lưu truyền(!). Nên sẽ đến lúc chúng ta sẽ truyền tất cả những dữ liệu của bản thân vào AI và chúng sẽ thay ta sống tiếp. Còn những kịch bản phim kinh dị sẽ khai thác khả năng AI chủ động cướp dữ liệu đó và sống thay ta ngay khi ta còn sống. Có vẻ như rồi chúng sẽ đoán trước được ý của chúng ta, hiểu đến tận tiềm thức của chúng ta… Vì thực tế đang cho thấy ta cũng có thiết sống (theo cách là chính mình) mấy đâu. Rồi chúng ta sẽ chẳng phải động chân động tay, nói gì đến não khi mặc nhiên được thừa hưởng và sử dụng cả đời chẳng hết các tiến bộ khoa học. Ngay đặc quyền sáng tạo nghệ thuật giờ đây cũng ta cũng đang nhường cho AI rồi. Trước đó chúng ta đã biết cách kìm hãm cái tôi nghệ sĩ trong sáng tạo, thay vào đó đón lõng công chúng, đưa ra những gì ta nghĩ rằng nhiều người thích. Để ta nhanh chóng được biết đến và thu lợi. Phải chăng chúng ta đã tự “AI hóa” bản thân trước khi giao toàn quyền tạo tác cho trí tuệ nhân tạo?! Giờ thì chúng ta liệu liệu mà tập yêu AI (sau khi tập cho chúng biết yêu chúng ta) trước khi chúng quay ra yêu nhau, đẩy chúng ta ra lề đường tiến hóa… NGUYỄN MẠNH HÀ Yêu AI hay tuyệt chủng? Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG 18-19/10/2025 ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Ngẫm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==