Báo Tiền Phong số 290/2025

VƯỢT HƠN 30 KM ĐỂ SĂN VÉ Trụ sở báo Tiền Phong là tọa độ phát vé đầu tiên cho đêm nhạc “Chạm Việt Nam”. 9h sáng mới bắt đầu phát vé, nhưng từ trước đó hơn ba tiếng, dòng người đã nối dài ở khuôn viên tòa soạn, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Từng tốp sinh viên, các đôi trẻ, ngay cả các bậc phụ huynh cũng đến sớm xếp hàng, háo hức được chạm tay vào những tấm vé đầu tiên. Thỉnh thoảng, tiếng reo vui vang lên từ một bạn trẻ bước ra với tấm vé mới nhận, như tiếp thêm chút “lửa” cho những người xếp hàng chờ đến lượt. Trong dòng người ấy, Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công, là một trong những người vượt quãng đường xa nhất. Ngọc kể: “Tôi biết tin đêm nhạc Chạm Việt Nam từ fanpage Đen Vâu FC. Dậy từ 4 giờ sáng nhưng mưa to, sấm chớp quá nên ngồi đợi đến 6 giờ mới dám xuất phát từ Đan Phượng. Tôi đi hơn 30 km bằng xe máy, chỉ mong có được hai vé cho bản thân và mẹ. Cả hai mẹ con đều là fan của nghệ sĩ Đen Vâu”. Vì đi sớm, lúc trời còn mưa, hơi lạnh nên Ngọc lấy vội chiếc áo gió của bố khoác tạm, chân xỏ dép lê. Cô không kịp sửa soạn gì, chỉ cố đi sớm nhất có thể để xếp hàng nhận vé, sợ hết suất. “Tôi run thật sự. Cảm giác như vừa trúng thưởng. Mình chỉ mong được nhìn thấy anh Đen ngoài đời”, Ngọc chia sẻ. Đặng Quang Hiếu, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đi cùng nhóm năm người bạn tới xếp hàng từ 6 giờ sáng. “Chúng tôi biết thông tin từ fanpage của trường. Cả nhóm đều hâm mộ Anh Tú, Đen và DJ Thảo Bebe. Âm nhạc của anh Đen rất đời, mộc mạc, khiến chúng tôi thấy nhẹ nhõm hơn sau những ngày học tập căng thẳng”, Hiếu chia sẻ. Nguyễn Thanh Bảo đứng kế bên cười tươi khi vừa nhận vé. Bảo đi xếp hàng nhận vé thay bạn, vì bạn bận đi thi. “Sáng nay, tôi đặt báo thức dậy từ 5 giờ. Khi tìm hiểu, tôi được biết, ngoài đêm nhạc, chúng tôi sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động hữu ích tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival, chủ đề Một chạm, vạn niềm tin. Hy vọng ngoài thưởng thức bữa tiệc âm nhạc, chúng tôi sẽ thu về nhiều “chiến lợi phẩm” ý nghĩa khác”, Hiếu nói. Trần Thị Mỹ Nhung, 25 tuổi, reo lên đầy phấn khích khi cầm cặp vé cùng hai cuốn Hoa Học Trò trên tay. Cô lập tức gọi video khoe với bạn bè trong niềm vui vỡ òa: “Đây là thành quả rất xứng đáng của tớ. Bọn mình dậy từ 5 rưỡi sáng, đi từ Ba Đình sang đây cho chắc suất. May mà đến sớm, không thì đông lắm”. Cạnh Nhung là anh người yêu, cũng vừa nhận được một cặp vé miễn phí. “Cả hai chúng tôi đều hâm mộ Đen, bởi những ca khúc của anh ấy mang lại nguồn năng lượng tích cực. Chúng tôi hy vọng tại đêm nhạc Chạm Việt Nam tới đây sẽ được gặp trực tiếp thần tượng, nếu xin được chữ ký càng tuyệt vời. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ”, Nhung nói, mắt ánh lên niềm vui. CHẠM VÀO THẦN TƯỢNG, CHẠM CẢM XÚC Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra lúc 18h30 ngày 19/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, được xem là “bữa tiệc” âm nhạc sôi động của mùa Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival. Chương trình quy tụ dàn sao đình đám, được giới trẻ trông đợi như: Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo, Dung Hoàng Phạm, Châu Dương và DJ Thảo Bebe. Mỗi người đến xếp hàng một lý do riêng, nhưng tất cả đều chung một niềm vui: được hòa mình trong bầu không khí âm nhạc trẻ trung, truyền cảm hứng, nơi “một chạm” không chỉ là thao tác công nghệ, mà còn là sự kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Không chỉ những fan trẻ, ngay cả những người lớn tuổi cũng không giấu được niềm phấn khích. Giữa hàng người chủ yếu là sinh viên, chị Lê Thúy Vân (45 tuổi, Hai Bà Trưng) nổi bật với nụ cười rạng rỡ. “Từ hôm biết tin về đêm nhạc, cả nhà tôi đều háo hức. Sáng nay, tôi xin nghỉ làm một buổi để đi lấy 5 vé cho cả gia đình. Chúng tôi đã đặt áo đồng phục, hôm đó chắc chắn sẽ “cháy” hết mình cổ vũ các ca sĩ”, chị Vân nói, tay cầm cuốn Hoa Học Trò còn thơm mùi giấy mới. Anh Đinh Hà Sơn (35 tuổi, phường Hà Đông), cũng là một trong những người xếp hàng từ sớm tại trụ sở báo Tiền Phong. Anh đi tàu điện trên cao đến ga La Thành rồi bắt xe ôm tới báo Tiền Phong. “Gia đình tôi đều yêu mến các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Chạm Việt Nam. Mỗi người một phong cách, một dòng nhạc khác nhau nhưng đều mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống. Tôi được biết, có ca sĩ Đen và ca sĩ Hà Myo đều đoạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do T.Ư Đoàn trao tặng, Double2T đoạt Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Vì thế, tôi săn vé này muốn cả 2 vợ chồng cùng nhau tham gia đêm nhạc, được gặp trực tiếp những ca sĩ nổi tiếng ấy ngoài đời”, anh Sơn nói. Anh Sơn cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với tên gọi Chạm Việt Nam. “Tên đêm nhạc mang tính tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Với sự tham gia biểu diễn của những ca sĩ tên tuổi, tôi hy vọng báo Tiền Phong sẽ chạm được vào trái tim khán giả”, anh Sơn nói thêm. Ngày Thẻ Việt Nam bước sang mùa thứ 5, với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”, thể hiện tinh thần đổi mới không ngừng trong công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt. Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” không chỉ là điểm kết nối cuối cùng của chuỗi sự kiện mà còn là món quà tri ân dành cho người trẻ - những người tiên phong trong xu hướng sống số, hiện đại và tích cực. LƯU TRINH Sáng 16/10, tại trụ sở tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội), hàng trăm bạn trẻ có mặt, háo hức chờ tới lượt được cầm trên tay tấm vé tham dự đêm nhạc “Chạm Việt Nam” - điểm nhấn rực rỡ khép chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025 - Sóng Festival. Tiếng cười nói rộn ràng, niềm vui vỡ òa khi nhận được vé miễn phí, khiến không khí tại “tọa độ” đầu tiên phát vé trở nên sôi động. 7 n Thứ Sáu n Ngày 17/10/2025 GIỚI TRẺ 1.000 tấm vé miễn phí đầu tiên đã hết sạch Chỉ trong buổi sáng 16/10, khoảng 1.000 tấm vé miễn phí đầu tiên tại báo Tiền Phong đã hết sạch, những người đến sau không có vé, ra về trong sự tiếc nuối. Độc giả vẫn còn cơ hội nhận vé miễn phí tham gia đêm nhạc “Chạm Việt Nam” qua: Gian hàng Napas trong sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025- Sóng Festival và chia sẻ bài viết trên các kênh social trực thuộc hệ sinh thái Napas; tham gia cuộc thi “Chạm vào sự thật, cảnh giác lừa đảo” tại Fanpage Ngày Thẻ Việt Nam; đấu trí cùng bộ game siêu cuốn trong khu công nghệ tại sự kiện “Sóng Festival”; chơi minigame đoán dàn nghệ sĩ sẽ xuất hiện tại đêm nhạc “Chạm Việt Nam” trên Fanpage Ngày Thẻ Việt Nam. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ tặng một số lượng vé cho FC nghệ sĩ. Vỡ òa khi nhận vé “Chạm Việt Nam” CHUYỆN HÔM NAY Vấn đề của giáo dục đại học được quan tâm nhất thời điểm này là gì? Câu trả lời chắc chắn sẽ là đợi sắp xếp 140 trường đại học công lập và bỏ hội đồng trường từ ngày 1/1/2026. Cái ghế nào dành cho mình đã không còn quan trọng nếu trường sáp nhập. Đó là lời chia sẻ của một số lãnh đạo trường đại học. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã đưa ra một cuộc đại sắp xếp đối với các trường học từ mầm non đến đại học, là cuộc sắp xếp lớn nhất và đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục sau Cách mạng tháng Tám. Trước khi «sắp xếp giang sơn», chúng ta đã có một cuộc sáp nhập báo chí giai đoạn 1 (năm 2020), chắc chắn không ai nghĩ, trường ĐH rồi cũng phải sắp xếp. Thực chất, việc sắp xếp, sáp nhập trường đại học lẽ ra phải tiến hành đầu tiên. Vì đây là bộ máy cái đào tạo nhân lực cho đất nước, nên phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo đội ngũ, đảm bảo chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra. Trường ra trường, giảng đường ra giảng đường, sinh viên ra sinh viên thì mới mong có đội ngũ nhân lực chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhưng sau giai đoạn phát triển nóng số lượng trường đại học, hàng loạt trường cao đẳng địa phương sau một đêm trở thành trường đại học, mỗi địa phương có một trường đại học, chất lượng giáo dục đại học đi về đâu? Không ai có thể trả lời. Không có người học, trường đại học lay lắt tồn tại. Thời gian qua, có địa phương bất lực vì không tìm ra chiến lược để phát triển trường đại học của mình nên tìm cách “gả” cho ĐH quốc gia hoặc các ĐH lớn. Những đứa con từng là niềm tự hào trong các báo cáo giờ trở thành gánh nặng đối với ngân sách. Nuôi một trường đại học phải trường vốn, không thể bóc ngắn cắn dài, không thể ăn đong. Bởi cần nguồn kinh phí khổng lồ để xây dựng phòng ốc, máy móc thiết bị thí nghiệm cho nghiên cứu khoa học, nuôi đội ngũ giảng viên. Trong khi với trường phổ thông, đầu tư cho giáo dục chỉ cần cơ sở vật chất là hệ thống lớp học, phòng học chức năng và đội ngũ giảng viên. Đầu tư nhẹ hơn, nguồn tuyển ổn định do trường công lập chịu sự phân tuyến của địa phương. Chính vì vậy, sau thời gian tự hào, các địa phương cũng ngán ngẩm nhìn đứa con tinh thần ngày càng èo uột và đôi khi thật thảm hại, từ hàng chục nghìn sinh viên, giờ tuyển sinh vài trăm cũng không xong. Không chỉ trường đại học công lập tại địa phương, trường công thuộc các bộ ngành cũng nhiều trường lay lắt. Hậu quả của việc này là nhà trường không xác định và không kiên định với mục tiêu đào tạo nhân lực cho ngành, chạy theo các ngành nóng, trong khi đó không phải là điểm mạnh. Không hiếm trường ngành truyền thống không lo phát triển lại tập trung đầu tư tuyển sinh những ngành liên quan đến kinh tế, công nghệ thông tin. Chính các trường đã tự mình làm mất cơ hội, nên vòng luẩn quẩn khó tuyển sinh - điểm chuẩn thấp - đầu ra chất lượng không cao - thương hiệu không có - khó tuyển sinh, không có giải pháp tháo gỡ. Sáp nhập, sắp xếp có thể coi là một cuộc đại phẫu trong giáo dục. Nhưng thà đau một lần để có được chất lượng, để trả giáo dục đại học về đúng vị trí, đại học không phải học đại, không phải là THPT lớp 13 cũng đáng để chúng ta quyết tâm. NGHIÊM HUÊ Đại phẫu giáo dục Vượt quãng đường hơn 30km, bạn Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công đã sở hữu cặp vé trên tay ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==