16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 15/10/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Chiến lược gia người Hà Lan nhận toàn bộ trách nhiệm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ vì đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. Đội tuyển Indonesia đã không thể tạo nên bất ngờ tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khi nhận hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq, qua đó chính thức khép lại giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau. Sau khi hành trình khép lại, huấn luyện viên Patrick Kluivert đã có những chia sẻ đầy tâm huyết trên mạng xã hội. Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận sự thất vọng khi không thể giúp Indonesia đi tiếp. “Tôi cảm nhận được nỗi đau và sự thất vọng giống như các bạn. Những thất bại trước Saudi Arabia và Iraq là những bài học cay đắng, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta về tầm cao của giấc mơ mà chúng ta cùng theo đuổi. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Huấn luyện viên Kluivert cũng bày tỏ sự tự hào về tập thể mà ông đã dẫn dắt: “Chúng tôi đã chiến đấu bằng trái tim, bằng kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Mỗi ngày, đội bóng này đều nỗ lực trưởng thành, học hỏi và thi đấu với niềm tự hào đại diện cho đất nước. Chúng tôi đã làm việc không ngừng để gắn kết các cầu thủ trong và ngoài nước thành một gia đình duy nhất”. “Dù chưa thể góp mặt tại World Cup 2026, nhưng những gì đạt được là nền tảng để tiếp tục xây dựng với niềm tin rằng Indonesia xứng đáng hiện diện trên sân khấu lớn nhất”, cựu danh thủ người Hà Lan nhấn mạnh. Được bổ nhiệm vào đầu năm nay thay thế HLV Shin Tae-yong, Kluivert khởi đầu không suôn sẻ khi Indonesia thua đậm 1-5 trước Australia. Tuy nhiên, ông nhanh chóng giúp đội bóng hồi sinh với hai chiến thắng quan trọng trước Bahrain và Trung Quốc, qua đó giành vé vào vòng loại thứ 4, thành tích lịch sử của bóng đá Indonesia. Trước vòng này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đầu tư mạnh mẽ, chiêu mộ nhiều cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Dẫu vậy, hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq đã khiến mọi nỗ lực tan vỡ. Sau khi đội tuyển lỡ hẹn với World Cup, dư luận và truyền thông Indonesia đồng loạt kêu gọi PSSI xem xét tương lai của HLV Kluivert và thậm chí mong muốn ông Shin Tae Yong trở lại. Theo hợp đồng, Kluivert gắn bó với Indonesia đến tháng 1/2027 với mức lương khoảng 1 triệu USD/ năm cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Hiện tại, PSSI vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai của ông. TRỌNG ĐẠT Ngày13/10, chính phủ Cape Verde đã cho phép tất cả người lao động nghỉ nửa ngày. Nghĩa là vào buổi chiều, họ có thể tới và phủ kín Sân vận động Quốc gia Cabo Verde, quây quần bên TV để chứng kiến thời khắc lịch sử sắp được tạo ra. Đội quân của HLV Pedro Leitao Brito đã không làm người dân Cape Verde thất vọng. Dailon Rocha Livramento ghi bàn mở tỷ số phút 48. 6 phút sau tiền đạo Willy Semedo nhân đôi cách biệt. Cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Stopira đã ghi bàn thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0 trước Eswatini, qua đó chính thức giành vé đến World Cup 2026, cũng là lần đầu tiên đội bóng xếp hạng 70 thế giới đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đây, ngay cả giải vô địch châu Phi (CAN Cup) cũng là đấu trường hiếm khi Cape Verde góp mặt (chỉ 4 lần). Được biết đến với biệt danh “Cá Mập Xanh”, họ hiện đang xếp thứ 70 trên BXH của FIFA và được cho là không có khả năng giành vé bởi chung bảng với Cameroon. Thế nhưng các học trò của HLV Brito đã chơi ngoài mong đợi. Họ thắng tới 7 trận và giành được 23 điểm, qua đó đứng nhất bảng D, đẩy Cameroon vào vòng play-off đầy may rủi. Với diện tích chỉ 4.000km2 và dân số khoảng 525.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ thứ hai trong lịch sử đến với World Cup sau Iceland năm 2018. Diện tích này cũng chỉ lớn hơn 3 tỉnh của Việt Nam sau sáp nhập, sau Hưng Yên, Hải Phòng và Ninh Bình. Cầu thủ nổi tiếng nhất của Cape Verde chắc chắn là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử MU, Bebe. Cầu thủ 35 tuổi này đang khoác áo UD Ibiza ở giải hạng Ba Tây Ban Nha, nhưng đã không được triệu tập lên tuyển từ sau tháng 11/2024. Hiện Logan Costa là cầu thủ duy nhất của Cape Verde chơi ở năm giải hàng đầu châu Âu, khi đang thuộc biên chế Villarreal. Như vậy, Cape Verde sẽ cùng với Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria và Ghana là các quốc gia châu Phi đã giành vé đến World Cup (ba quốc gia khác sẽ phải tham dự vòng play-off). Họ cũng là một trong ba đội sẽ ra mắt giải vô địch bóng đá thế giới, bên cạnh Uzbekistan và Jordan. THANH HẢI Cape Verde lần đầu giành vé tới World Cup Malaysia đánh bại Nepal 2-0 ở loạt trận mở màn Vòng loại Asian Cup 2027 Các cầu thủ Cape Verde ăn mừng chiến thắng HLV Patrick Kluivert Sau khi đội tuyển Indonesia khép lại hành trình tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, huấn luyện viên Patrick Kluivert đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Liên đoàn bóng đá Nepal kiện Malaysia lên FIFA? “Dù chưa thể góp mặt tại World Cup 2026, nhưng những gì đạt được là nền tảng để tiếp tục xây dựng với niềm tin rằng Indonesia xứng đáng hiện diện trên sân khấu lớn nhất”. Cựu danh thủ người Hà Lan nhấn mạnh Cape Verde, quốc đảo nhỏ bé nằm giữa Đại Tây Dương, đã làm nên kỳ tích khi giành quyền tham dự World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo tờ Guardian của Anh, Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) đã đệ đơn khiếu nại Malaysia lên FIFA vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Tuy nhiên thông tin này không chắc đã chính xác. Trong bài viết được đăng tải ngày 6/10, tờ Guardian của Anh đã viết về những khó khăn mà HLV Matt Ross phải đối mặt khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá Nepal. Ngoài cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu nền tảng trong đào tạo cũng như lỗ hổng khi xây dựng văn hóa bóng đá, nỗ lực đặt nền móng phát triển lâu dài của Ross còn vấp phải biến động xã hội nghiêm trọng với cuộc biểu tình của Gen Z. Guardian cũng đề cập đến chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của Ross và các học trò, với chuyến hành quân đến Việt Nam để chơi hai trận đấu. Tuy nhiên, Guardian viết, “LĐBĐ Nepal (ANFA) đã đệ đơn khiếu nại Malaysia về thất bại 0-2 sau khi FIFA ra án phạt về việc gian lận cầu thủ nhập tịch, đồng nghĩa với kết quả có thể đảo ngược”. Khá ngạc nhiên khi không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về việc ANFA đệ đơn khiếu nại từ các báo của Nepal (bằng tiếng Nepal hoặc tiếng Anh), kể cả trang chủ của ANFA. Ở một số bài viết liên quan, họ chỉ đề cập đến việc Ủy ban kỷ luật FIFA áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì tội làm giả giấy tờ nhập tịch. Đồng thời, nói thêm rằng “Nepal có thể hưởng lợi” trong trường hợp Malaysia nhận thêm án phạt từ AFC. Truyền thông Nepal thậm chí không nhắc tên những cầu thủ làm giả giấy tờ nhập tịch của Malaysia từng ra sân ở trận đấu với Nepal hồi tháng 3. Guardian thì có, khi chỉ ra Hector Hevel, người ghi bàn làm nên chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal cũng nằm trong số cầu thủ gian lận. Ban đầu tờ báo Anh còn nhầm lẫn, viết rằng đó là La’Vere Corbin-Ong, nhưng đã sửa lại. Đây không phải thông tin duy nhất thiếu chính xác. Trong bài, khi nói về việc bóng đá không thường xuyên diễn ra ở đất nước Nam Á, Guardian viết “giải đấu chính là Nepal Super League chỉ diễn ra trong hơn một tháng tại một sân vận động duy nhất”. Trên thực tế, Martyr’s Memorial A-Division League mới là giải chính, cũng là giải đấu hạng cao nhất Nepal, mang đến tấm vé tới đấu trường châu lục cho đội vô địch. Có điều giải không được tổ chức hai mùa gần nhất vì giữa ANFA và các CLB không thống nhất được các vấn đề liên quan. Giải này đang được tái khởi động và dự kiến khởi tranh vào tháng 12 tới. Trong khi đó, Nepal Super League là giải đấu nhượng quyền thương mại và chỉ có 7 đội tham dự. Vì vậy, có quyền nghi ngờ về tính xác thực của thông tin “ANFA đệ đơn khiếu nại” mà Guardian đã đưa. T.H HLV Patrick Kluivert chia tay đội tuyển Indonesia?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==