Báo Tiền Phong số 287/2025

Ngày 13/10, báo Tiền Phong phối hợp Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11 tại Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, trưởng đoàn; nhà báo Nguyễn Ngọc Cương - Phó Tổng Thư ký báo Tiền Phong điện tử, Phụ trách Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc bộ; ông Bùi Văn Phượng - Giám đốc Công ty CP Tiền Phong. Trở lại phường Linh Sơn những ngày sau lũ, khung cảnh vẫn còn ngổn ngang, tan hoang. Vết bùn đất còn hằn sâu trên những rặng cây, bức tường, có nơi lên đến tận nóc nhà. Dây điện chằng chịt vướng đầy cỏ rác, tường nhà ngấm nước đổ sập và đồ đạc hư hỏng nằm la liệt khắp nơi. Nhiều diện tích hoa màu, lúa trên úng ngập, đổ rạp. Theo ông Trần Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn, phường Linh Sơn có gần 6.000 dân, với diện tích 4km2; địa thế bám dọc hai bên sông Cầu 18km. Ảnh hưởng bão số 11 vừa qua, trên 90% diện tích và hộ dân của phường bị ngập sâu, nhiều trụ sở, trường học ngập từ 1-3m. Với tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái, đoàn công tác báo Tiền Phong và đại diện các đơn vị doanh nghiệp đã đến thăm những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nơi mà nỗi đau do thiên tai chồng chất lên những phận đời vốn đã éo le. Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình ông Đặng Đình Quý (hơn 70 tuổi, tổ dân phố Già) thuộc diện gia đình chính sách. Cơn lũ dữ đã đánh sập gần hết căn nhà cấp bốn, nơi hai ông bà già đang cưu mang hai đứa cháu nhỏ. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ông Quý, bà Phạm Thị Toan - Tổ trưởng tổ dân phố Già cho hay: "Gia đình ông Quý là hộ nghèo nhiều năm nay. Giờ nhà sập, không còn nơi ở và thờ cúng các liệt sĩ. Chúng tôi đang vận động cộng đồng chung tay xây dựng lại ngôi nhà để gia đình có chỗ trú mưa nắng, chăm sóc hai cháu và có nơi thờ cúng các liệt sĩ". Đoàn đã đến gia đình ông Dương Văn Hưng, có hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Ông Hưng bị tai biến, còn bà Mai (vợ ông) cũng đã hỏng cả hai mắt. Căn nhà cấp bốn của ông bà đã bị ngập hoàn toàn. Chị Dương Lệ Thoa, con gái ông Hưng, cho biết: “Nước lên nhanh quá, chỉ kịp đưa ông bà sơ tán thôi chứ không mang được gì cả”. Đón nhận những phần quà hỗ trợ từ công tác, chị Thoa nghẹn ngào: “Gia đình cảm thấy rất vui, cảm ơn đoàn đã đến động viên. Những chai nước, bao gạo và nhu yếu phẩm lúc này rất đáng quý”. Rời nhà ông Hưng, đoàn tiếp tục đến thăm gia đình em Nguyễn Ngọc Khánh Hân, cô bé học lớp 9 với hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Gia đình em có 4 chị em, bố mẹ công việc không ổn định. Bản thân Hân đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo về máu, mỗi năm đều phải xuống Hà Nội điều trị. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi gần như toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của em. LUÔN ĐỒNG HÀNH, BÊN CẠNH NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN Tại các điểm đến, nhà báo Phùng Công Sưởng cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và các Á hậu, người đẹp Việt Nam, đại diện các đơn vị đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao tận tay bà con những phần quà thiết thực gồm tiền mặt, gạo, sữa và các nhu yếu phẩm. Tổng giá trị nguồn lực gần 500 triệu đồng. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những ngày qua, không chỉ thông tin trên mặt trận truyền thông mà còn kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng để động viên, san sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ. Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ thêm, báo Tiền Phong đã kết nối với các đơn vị doanh nghiệp để có những hỗ trợ y tế thiết yếu sau lũ, hàng chục tấn gạo, nước uống, sữa, trứng... để cùng chung tay góp sức. “Những món quà dù không lớn nhưng là tình cảm, tấm lòng của những người may mắn hơn gửi đến bà con. Chúng tôi mong muốn bà con thấy được rằng mình không đơn độc, đồng bào cả nước luôn đồng hành, luôn bên cạnh trong những lúc khó khăn nhất”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ. Đáp lại tình cảm của đoàn, chị Phạm Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên trân trọng cảm ơn tình cảm của báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi có thêm niềm tin và sức mạnh để khắc phục hậu quả. “Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục rà soát để chuyển những món quà, tình cảm của đoàn công tác tới các hộ dân, đơn vị và học sinh sinh viên bị ảnh hưởng bão số 11 vừa qua”, chị Hiền nói. Lời cảm ơn không chỉ đến từ chính quyền mà còn từ những người dân bình dị nhất. Bà Phạm Thị Toan, Tổ trưởng tổ dân phố Già, rưng rưng: “Những lúc khó khăn này mà được các đoàn thể đến vận động, giúp đỡ, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Đây là động lực để gia đình và bà con chúng tôi vươn lên”. XUÂN TÙNG Những ngày qua, trận lũ lịch sử nhấn chìm nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên, để lại những thiệt hại nặng nề về người và của. Với tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn công tác của báo Tiền Phong cùng các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam và các nhà hảo tâm đã có mặt tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên), một trong những “rốn lũ”, để thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh cho bà con vượt qua khó khăn. 15 n Thứ Ba n Ngày 14/10/2025 THỜI SỰ Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trao biển tượng trưng nguồn lực hỗ trợ vùng bị thiệt hại mưa lũ tới Tỉnh Đoàn Thái Nguyên ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Tiếp sức đồng bào vùng lũ Thái Nguyên Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ vừa qua khiến 43 xã phường ngập lụt; mất điện, mất nước trên diện rộng, ảnh hưởng đến gần 200.000 hộ dân, trong đó có hơn 3,4 nghìn hộ phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã khiến 7 người chết, 1 người bị thương, 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng; gần 10.500ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; 1.203 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng; 135 điểm trường bị ảnh hưởng… Ước tính tổng thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. Để động viên, sẻ chia với người dân vùng lũ, báo Tiền Phong đã phát động đợt ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11. Sau khi phát động, nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương bị ngập lụt nặng. Các cán bộ, nhân viên, phóng viên báo Tiền Phong đã quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương, với tổng số tiền ủng hộ 60 triệu đồng. Hoa hậu Hà Trúc Linh đến với người dân vùng lũ Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô thức trắng đêm, đón chuyến bay sớm nhất từ TPHCM ra Hà Nội sáng 13/10, kịp lên Thái Nguyên chia sẻ, tặng quà bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 11. “Sự kiện tại TPHCM kết thúc lúc 1h và 3h tôi chuẩn bị ra sân bay về Hà Nội. Suốt quãng đường di chuyển tôi không thể chợp mắt vì lo lắng và mong sớm tới điểm cứu trợ. Khi trực tiếp có mặt tại Thái Nguyên, tôi cảm nhận rõ sự tàn phá của thiên tai và những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu. Tôi thực sự xót xa khi tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn nơi đây, không bức ảnh nào diễn tả hết”, Hoa hậu Việt Nam 2024 nói. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung - nơi thường xuyên hứng chịu thiên tai - cô thấu hiểu sự mất mát, thiệt hại về vật chất, tinh thần và sức khỏe của người dân các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11 vừa qua. Cùng đoàn công tác có Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi và Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan. Các cô gái không khỏi nghẹn ngào khi trực tiếp tới vùng lũ, lắng nghe câu chuyện từ người trong cuộc. "Nước lũ dâng cao 2-3 m, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cây cối, hoa màu... Nhìn những trang sách của các em nhỏ được phơi trên bờ tường đã nhàu nát, ướt sũng khiến tôi không cầm được nước mắt. Hy vọng mọi người sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", Á hậu Vân Nhi nói. NGA VŨ Hoa hậu, Á hậu Việt Nam tham gia đoàn công tác tặng quà, động viên gia đình ông Đặng Đình Quý ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==