8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 DẤU ẤN ĐẸP Điện ảnh Quân đội quyết định khép lại hành trình chiếu rạp của Mưa đỏ từ ngày 29/9. Trong những ngày cuối cùng, phim tiếp tục tạo nên kỳ tích: Khán giả chen kín rạp, xếp hàng mua vé. Ngày 27/9, đạo diễn đến rạp và chứng kiến dòng người, chủ yếu là học sinh - sinh viên, vẫn háo hức xem lại. Nhiều người đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn muốn dành thời gian để nói lời tạm biệt bộ phim lập nhiều kỷ lục. “Rạp kín chỗ, toàn những gương mặt trẻ. Tôi ngồi hàng cuối cùng, chứng kiến nhiều khán giả vẫn xúc động khi xem lại những thước phim đã hằn vào tâm trí họ. Có người chia sẻ, Mưa đỏ đã trở thành kỷ niệm, thành một phần thanh xuân. Những tình cảm ấy, tôi nghĩ rằng không ai có thể định hướng hay ép buộc. Đó là tình cảm tự thân, xuất phát từ trái tim, tấm lòng khán giả dành cho bộ phim. Hạnh phúc đó khiến cả ê-kíp thấy rằng mọi áp lực, khó khăn trong quá trình làm phim đều được tưởng thưởng xứng đáng”, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ với Tiền Phong. Sau 39 ngày chiếu rạp, Mưa đỏ thu gần 713 tỷ đồng, nhiều tuần liền đứng đầu phòng vé. Cho tới khi ngừng chiếu, phim vẫn đạt hơn 1.400 suất/ngày, giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Thành công này hoàn toàn nhờ vào sự đồng cảm và ủng hộ của khán giả, khi không có chiến dịch truyền thông lớn nào đủ sức đưa hơn 8,1 triệu người tới rạp nếu họ không thật sự yêu thương bộ phim. Đây cũng là phim Việt đầu tiên chủ động ngừng chiếu khi vẫn đang nằm trong top 2 ăn khách. Nhiều khán giả bình luận: “Người chưa thể move on chính là tôi”. Họ chưa thoát khỏi cảm xúc mà Mưa đỏ mang lại. Còn đạo diễn thì sao? Bà từng tự nhủ: Khi phim ra mắt, số phận do khán giả định đoạt. Nhưng những con số khổng lồ mà Mưa đỏ đạt được vượt ngoài mọi mơ ước: Lọt Top 65 phim điện ảnh doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2025, với gần 24 triệu USD tính đến ngày 26/9/2025 (theo Box Office Mojo). “Giấc mơ quá đẹp, rõ ràng không thể ngay lập tức mà tất cả diễn viên hay ê-kíp có thể thoát ra. Có lẽ chúng tôi cũng cho phép mình được hạnh phúc, bởi Điện ảnh Quân đội và ê-kíp đã ấp ủ nhiều năm, mất gần ba năm chuẩn bị và thực hiện. Tôi tự cho phép mình vui trọn vẹn hết năm 2025 - một năm có quá nhiều điều tuyệt vời - trước khi bắt tay vào dự án mới”, NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền bày tỏ. THÀNH CÔNG KHÔNG NHỜ MAY MẮN Điều may mắn nhất, theo đạo diễn, là Mưa đỏ luôn nhận được sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo Quân đội; sự tôn trọng từ hội đồng duyệt, hội đồng cố vấn đối với ý đồ nghệ thuật; sự đồng lòng của ê-kíp và sự tận hiến của diễn viên. Chị gửi lời tri ân tới NSND - nhà quay phim Lý Thái Dũng, họa sĩ Vũ Việt Hưng, đạo diễn âm thanh Hoàng Thu Thủy, nhạc sĩ Cao Đình Thắng… những người đã góp phần chắp cánh cho giấc mơ Mưa đỏ. Một số khán giả, nhà báo vẫn đặt Người trở về bên cạnh Mưa đỏ, thậm chí có người thích bộ phim hậu chiến (2015) hơn. Đạo diễn tâm niệm: Mỗi bộ phim sinh ra trong một hoàn cảnh, một thời điểm đều có số phận và sứ mệnh riêng. Trước Người trở về, chị từng làm 13 bến nước (đề tài hậu chiến) - phim giành nhiều giải thưởng. Sau đó tiếp tục với Nơi ta không thuộc về. Những bộ phim “xinh xắn” ấy chính là bước chạy đà để bùng nổ ở Mưa đỏ. Theo chị, nhiều người cho rằng Mưa đỏ “ăn may” vì ra mắt đúng dịp A80. Nhưng thực tế, thành công của phim là sự hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. “Hết cảm hứng A80 rồi mà khán giả vẫn rần rần đi xem lại tới 5-6 lần, thì rõ ràng không chỉ vì hiệu ứng thời điểm nữa”. Nữ đạo diễn quân đội viết lại lịch sử phòng NỖI ĐAU MẤT ĐẤT CHA ÔNG Trưa nắng gắt, ông Nguyễn Văn Thơ (62 tuổi) vẫn cặm cụi trên mé đê ở cồn Hô (Cồn Hô nằm giữa sông Cổ Chiên, xã Đức Mỹ, tỉnh Trà Vinh cũ, nay là ấp Mỹ Hiệp A, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long), cố đào từng xẻng đất đổ vào ao. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đượm buồn, ông tiếc từng tấc đất của cha ông để lại. Ông bảo, đêm 20/9, một mảng đất dài gần chục mét lại sụp xuống sông Cổ Chiên, khoét sâu vào mảnh vườn của gia đình. “Nhìn từng tảng đất đổ sụp xuống dòng nước, tôi tiếc hùi hụi nên cố đào được cục nào hay cục đó quăng vào trong chứ biết vài bữa nữa nước cũng cuốn trôi”, ông Thơ buồn bã nói. Ông Thơ có nhà ở bên cù lao Dài, xã Thanh Bình (Vĩnh Long), cách sông cổ Chiên hơn 3 cây số. Gia tài của ông là hơn 1 ha đất do ông bà khai khẩn để lại nhưng giờ đây, sạt lở đã lấy đi gần một nửa. Nỗi lo của ông Thơ cũng là nỗi ám ảnh của bao gia đình khác trên cồn. Cách đó không xa là căn nhà tình nghĩa của gia đình chị Trần Thị Tuyết Mai, đang chênh vênh sát mé sông. Cha chồng chị là người có công với cách mạng, được Nhà nước làm tặng căn nhà hơn chục năm trước. Giờ đây, ban ngày chị và đứa con gái 3 tuổi và con trai 7 tuổi bám trụ lại để chăm sóc vườn cây, đến đêm lại vội vã về đất liền ở cù lao Quới Thiện, cách cồn Hô dăm cây số ở cho an toàn. Chồng chị Mai đi làm thuê, chị ở nhà chăm 2 đứa con. Ông Huỳnh Văn Nguyên (67 tuổi) - Tổ trưởng Tổ 5, ấp Mỹ Hiệp A, sống cố cựu ở cồn Hô chua xót chỉ tay ra dòng sông: "Chục năm trước đất còn xa tít ngoài kia gần 100m, giờ sạt lở ăn sâu vào cách mé nhà chỉ 2m. Tôi lo sang năm phải dời nhà đi nơi khác”. Cồn Hô vốn rộng hơn 35 ha, nay chỉ còn khoảng 25 ha. Từ đầu năm đến giờ, đê bao đã vỡ đến ba lần, có trận nước ngập sâu hơn 1,5m, cuốn trôi hết cả cá, gà, làm chết cây trái. Ở cồn, đau đớn nhất có lẽ là gia đình bà Hồ Thị Loan. Mười một năm trước, trong vài trận sạt lở đã cướp đi của gia đình bà 3,6 ha đất, gồm một căn nhà và toàn bộ vườn cây ăn trái xuống sông. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại chỉ là cuốn sổ đỏ. Nhà bà ở đầu cồn, dấu tích còn lại là trụ điện đường dây 500 kW Bắc - Nam gần nhà bà giờ nằm trơ trọi giữa sông. Trụ điện đã được gia cố an toàn, tuy nhiên, về thời gian bao lâu thì chưa ai biết được. Lần sạt lở hơn 10 năm trước, không chỉ riêng nhà bà Loan bị mất đất, mất nhà mà còn 5 gia đình khác cũng chung số phận, sau đó họ vào bờ sống, còn bà tiếp tục gắn bó với đất cồn. TRẮNG ĐÊM CANH SẠT LỞ Không chỉ ở Vĩnh Long, người dân phường Cao Lãnh (Đồng Sạt lở nghiêm trọng trên sông Cổ Chiên và sông Tiền đang từng ngày, từng giờ “ngoạm” vào đất liền, nhấn chìm nhà cửa, tài sản của hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long và Đồng Tháp. Đối mặt với cảnh “hà bá” cướp đất, cướp nhà, người dân chỉ còn biết nuốt nước mắt nhìn cơ nghiệp cả đời trôi theo dòng nước. Ông Nguyễn Văn Thơ cố đào từng xẻng đất đổ vào ao ẢNH: HÒA HỘI Chị Trần Thị Tuyết Mai cùng con gái bên căn nhà tạm, có thể đổ sụp xuống sông bất kì lúc nào ẢNH: HÒA HỘI nHÒA HỘI PHÓNG SỰ Phập phồng bên mép sông Hơn 700 tỷ đồng, ê-kíp được gì? Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy là người có trách nhiệm phát ngôn về vấn đề này. Tuy nhiên, trên cương vị đạo diễn, đến nay chị và ê-kíp mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa nhận bất cứ thông tin nào về khen thưởng từ lợi nhuận. Theo quy định, với phim sử dụng ngân sách nhà nước, toàn bộ lợi nhuận sau khi trừ chi phí phát hành sẽ nộp về ngân sách. Công chúng vẫn mong ê-kíp và Điện ảnh Quân đội được thưởng xứng đáng, đồng thời trích một phần lợi nhuận để tái đầu tư cho tác phẩm kế tiếp. Một ngày trước khi Mưa đỏ rời rạp, đạo diễn – NSƯT Đặng Thái Huyền đã hòa vào dòng người xếp hàng xem phim. Hàng nghìn khán giả trẻ đến rạp để nói lời chia tay bộ phim đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Dấu mốc và tình cảm nồng nhiệt ấy trở thành ký ức không thể nào quên đối với những người làm nên thành công của Mưa đỏ. Các diễn viên trong Mưa đỏ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==