TỪ NGÔI TRƯỜNG LÀNG ĐẾN THỦ KHOA QUỐC GIA Trần Hữu Thịnh, nam sinh Trường THCS Hưng Nhân, xã Long Hưng (Hưng Yên) đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí và nghị lực khi trở thành thủ khoa khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, với ba điểm 10 tuyệt đối Toán, Lý, Hóa. Ít ai biết, phía sau thành tích lấp lánh ấy là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn: mồ côi cha từ nhỏ, Thịnh cùng hai anh trai lớn lên trong vòng tay tảo tần của mẹ. Xưởng may nhỏ của mẹ là nguồn thu nhập chính nuôi ba anh em Thịnh ăn học. Thương mẹ gánh nặng quá lớn, anh trai cả học hết lớp 12 xin nghỉ học đi làm phụ mẹ nuôi hai em. Anh trai thứ hai của Thịnh đang học đại học tại Hà Nội. Không có điều kiện học thêm, Thịnh bền bỉ tự học. Ngoài học trên lớp, Thịnh thường lên mạng tìm tài liệu nâng cao, ngày nào cũng dành 4-5 tiếng ôn luyện, và duy trì kỷ luật đêm học đến 24h. “Tôi vạch ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân ngay từ đầu, và phải có ước mơ để lấy đó làm động lực vươn lên. Với tôi, sự cần cù bền bỉ là yếu tố quyết định để chạm đến ước mơ”, Thịnh chia sẻ. Ngày biết mình đỗ thủ khoa, việc làm đầu tiên là Thịnh thắp hương báo tin vui cho bố và ôm chầm lấy mẹ reo lên trong niềm vui vỡ òa. “Tôi muốn dành món quà đặc biệt này cho mẹ, vì mẹ đã chịu bao vất vả, hi sinh cho anh em chúng tôi được đến trường”, Thịnh nói. Thủ khoa Trần Hữu Thịnh chọn bến đỗ mới là tân sinh viên chuyên ngành bán dẫn, khoa Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội. Thịnh thuê phòng trọ có giá 5,8 triệu/tháng, ở ghép cùng 3 người khác. Để tiết kiệm chi phí, hằng ngày, Thịnh dậy sớm đi chợ tự nấu cơm ăn. Chiều 24/9, tại trụ sở T.Ư Đoàn, nhận học bổng “Vững tương lai” do T.Ư Hội SVVN trao tặng, Thịnh như được tiếp thêm động lực để an tâm học tập. Thịnh chia sẻ, mục tiêu trước mắt là giữ điểm học tập cao và học thêm tiếng Trung, xa hơn là góp sức vào ngành công nghệ bán dẫn của đất nước. VƯỢT LÊN NGHỊCH CẢNH Nữ sinh Phạm Ngọc Hà, lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), chỉ nặng 40kg, nhưng ẩn chứa bên trong thân hình bé nhỏ đó là cả một nghị lực và quyết tâm phi thường. Bố mẹ chia tay khi em còn rất nhỏ, để lại hai mẹ con lầm lũi dựa vào nhau. Mẹ Hà - chị Nguyễn Thị Quế - dù sức khỏe yếu nhưng vẫn gồng mình kiếm từng đồng nuôi con. Cuộc sống vốn chật vật nay càng kiệt quệ khi bố dượng mắc bệnh nặng không còn khả năng lao động. Em trai Hà mang nhiều bệnh từ nhỏ, thường xuyên phải điều trị tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Nỗi buồn đau chồng chất khi bà ngoại - chỗ dựa tinh thần lớn nhất - bị ung thư máu và ra đi sau 2 năm chống chọi, đúng thời điểm Hà đang ôn thi vào cấp ba. Để duy trì cuộc sống, ngoài giờ hành chính tại cơ quan, mẹ Hà mở thêm sạp bán rau, củ, quả, nước giải khát. Từ lớp 6 đến lớp 8, đêm nào Hà cũng theo mẹ ra chợ mưu sinh. Hai mẹ con thường xuất phát từ lúc 11-12 giờ đêm, đi hơn chục cây số ra chợ đầu mối để lấy hàng. Tầm 2-3 giờ sáng chở hàng về chợ, trong lúc mẹ sắp xếp hàng hóa, Hà tranh thủ chợp mắt trên tấm bạt, rồi 5 giờ sáng thức dậy cùng mẹ bán hàng. Buổi sáng, Hà thường bán đến hàng 11 giờ, sau đó về nhà nghỉ ngơi ăn trưa, chiều đạp xe hơn 10km đến trường học. “Buổi sáng, em bán ở chợ Rế, chiều lại ra chợ Minh Kha. Hết giờ họp chợ, em dọn hàng ra vỉa hè tiếp tục ngồi bán. Khi vắng khách, em tranh thủ mở sách vở học bài ngay bên sạp. Người đi chợ đã quen với hình ảnh cô bé vừa trông hàng vừa học nên thường thương tình mua ủng hộ, ít khi mặc cả, thậm chí còn cho thêm tiền”, Hà kể. Để có thời gian theo mẹ ra chợ, ở trên lớp, Hà luôn tập trung nghe cô giảng bài và hoàn thành bài ngay trên lớp học. Về những năm tháng nhọc nhằn ấy, Hà không cho đó là sự vất vả mà là sự trải nghiệm quý giá của cuộc sống. “Phụ mẹ bán hàng rèn cho em tính tự lập, sự bền bỉ, biết quý trọng từng đồng tiền và thêm động lực vượt qua nghịch cảnh”, Hà chia sẻ. Điều khiến em luôn nặng lòng suy nghĩ là làm sao cho mẹ bớt khổ. “Mỗi lần thấy mẹ làm việc đến kiệt sức phải nhập viện, em lại quặn lòng thương mẹ. Vì thế, ngoài việc phụ mẹ bán hàng, làm việc nhà, em luôn cố gắng học thật tốt, coi đó như món quà tinh thần động viên mẹ”, Hà nói. Hà tìm thấy niềm say mê đặc biệt với môn Sinh học. Chứng kiến bà ngoại và em trai chịu đựng bệnh tật, em sớm nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Từ lớp 8, Hà đã tập trung ôn luyện môn Sinh, mong được thi vào lớp chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Trần Phú. Thế nhưng, điều kiện kinh tế khiến việc ôn luyện bài bản trở nên xa vời. May mắn thay, cô giáo Kim Hường (giáo viên dạy Sinh học, Trường THPT Chuyên Trần Phú) biết hoàn cảnh khó khăn của Hà nên đã miễn toàn bộ học phí ôn thi. Được chắp cánh, Hà vừa phụ mẹ bán hàng, vừa bền bỉ ôn luyện và xuất sắc đỗ vào lớp chuyên Sinh, xếp thứ ba toàn trường. Tại ngôi trường chuyên, cô học trò bán rau đêm từng bước khẳng định năng lực, với nhiều giải thưởng ấn tượng: Giải Nhất môn Sinh học cấp quận; Giải Ba cấp thành phố năm học 2023-2024; Giải Nhì môn Sinh học bằng tiếng Anh cấp thành phố; Huy chương Vàng kỳ thi Học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; Giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học 20242025. Năm nay, Hà tiếp tục được chọn vào đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học. Điểm tổng kết của Hà năm nào cũng trên 9,5 điểm. Hà nói, điều quý giá nhất trong cuộc đời em chính là mẹ. “Mẹ là tấm gương cho em học cách bền bỉ. Em muốn học Y để mai này có thể chữa bệnh, cứu người và cũng để chăm sóc mẹ, em trai,” Hà tâm sự. Với ước mơ đó, Hà đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. TRAO GẦN 10 TỶ ĐỒNG TIẾP SỨC HỌC SINH, SINH VIÊN Học bổng “Vững tương lai” được T.Ư Hội SVVN phối hợp với đơn vị liên quan triển khai trong 2 năm gần đây. Trong đó năm học 2023-2024, Ban tổ chức đã trao 572 suất, trị giá gần 3,5 tỷ đồng; năm học 2024-2025 trao 715 suất, trị giá 6,4 tỷ đồng. Tổng 2 năm, T.Ư Hội SVVN trao gần 1.287 suất, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng, tương đương với gần 1.300 học sinh, sinh viên trên cả nước có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường. Phát biểu tại lễ trao học bổng “Vững tương lai” năm học 20242025, diễn ra ngày 24/9, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính kịp thời, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp. “Từ sự trợ lực của học bổng Vững tương lai, hy vọng các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão, biến tri thức thành sức mạnh, biến khó khăn thành động lực, không ngừng rèn luyện, sáng tạo và cống hiến, luôn vững niềm tin, nghị lực và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam để vững vàng tiến bước, chinh phục những ước mơ của mình”, anh Triết nói. Theo anh Triết, những học sinh, sinh viên nhận học bổng “Vững tương lai” đều rất tiêu biểu. Đó là những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, là câu chuyện về những trái tim sắt đá chống chọi với bệnh hiểm nghèo, là ước mơ học tập để thay đổi cuộc đời, là mong muốn vươn lên để gánh vác tương lai của cả gia đình... Tiếp nối thành công của học bổng “Vững tương lai”, anh Triết đề nghị các tỉnh thành Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố cần tiếp tục triển khai các hình thức học bổng, hỗ trợ học tập và điều kiện sinh hoạt cho học sinh, sinh viên. LƯU TRINH Nữ sinh Phạm Ngọc Hà và nam sinh Trần Hữu Thịnh là những học sinh, sinh viên tiêu biểu được T.Ư Hội SVVN trao học bổng “Vững tương lai”. Dù có hoàn cảnh éo le, nhưng các bạn không gục ngã trước khó khăn. Bằng ý chí và nỗ lực bền bỉ, hai bạn đã đạt nhiều thành tích ấn tượng; trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. 7 n Thứ Năm n Ngày 25/9/2025 GIỚI TRẺ Vượt nghịch cảnh, viết ước mơ Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao học bổng “Vững tương lai” năm học 2024-2025 cho học sinh, sinh viên tiêu biểu ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Suốt 2 năm liên tiếp, T.Ư Hội SVVN trao tặng học bổng “Vững tương lai”, trị giá 20 triệu đồng mỗi năm cho nữ sinh Phạm Ngọc Hà (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Khoản hỗ trợ này giúp nữ sinh quê Hải Phòng mua tài liệu ôn luyện, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Nhưng với Hà, giá trị lớn nhất của học bổng “là sự công nhận nỗ lực của em, là nguồn động viên để em không ngừng cố gắng”. Nam sinh Trần Hữu Thịnh Nữ sinh Phạm Ngọc Hà
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==