Báo Tiền Phong số 265/2025

HẠNH PHÚC TRONG NGÔI NHÀ NHÂN ÁI Những ngày đầu tháng 8/2025, lễ khởi công sửa chữa căn nhà của cựu thanh niên xung phong Trần Văn Hơn, tại ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập (Tây Ninh), rộn ràng tiếng cười nói, chúc mừng của bà con lối xóm, xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của chủ nhân ngôi nhà. Căn nhà cũ của ông Hơn từ lâu đã mục nát, trống trước, hở sau, mỗi khi mưa nước dột lênh láng. Gia đình ông Hơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Hơn - cựu thanh niên xung, tuổi đã cao, hay ốm đau. Ông là lao động chính của gia đình gồm 3 thành viên. Hằng ngày, ông đi khắp các nẻo đường, bán từng tờ vé số nuôi người vợ mang bệnh tâm thần và đứa cháu mồ côi từ bé. Khi Đoàn Thanh niên xã Tân Lập phối hợp cùng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Cty Luật Nam Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà, ông Hơn luôn nở nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ. Sau khi ngôi nhà được xây dựng khang trang, các nhà hảo tâm còn trao tặng các thiết bị gia dụng thiết yếu cho gia đình ông. “Tôi mừng lắm, cám ơn các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là các bạn thanh niên đã kết nối hỗ trợ để ước mong về một ngôi nhà khang trang, nay đã thành hiện thực. Từ nay, gia đình chúng tôi có thể an tâm có được giấc ngủ ngon mỗi khi trời mưa gió”, ông Hơn xúc động nói. BỮA CƠM ẤM LÒNG TÌNH MẸ Trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuổi trẻ Quảng Trị nhiều năm qua bền bỉ viết tiếp câu chuyện tri ân bằng chương trình “Bữa cơm gia đình - ấm tình lòng Mẹ” tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết, hiện toàn tỉnh có 21 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Nhằm tri ân sâu sắc những hy sinh lớn lao của các Mẹ, mỗi dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7), cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh cùng tổ chức “Bữa cơm gia đình - ấm tình lòng Mẹ”. Các bạn trẻ đến nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng hỏi thăm sức khỏe, chuyện trò và dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ. Các bạn đi chợ mua thức ăn rồi nấu bữa cơm ăn uống sum vầy bên các Mẹ và lắng nghe kể chuyện về những năm tháng gian lao. Dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng khi thấy các bạn đoàn viên, thanh niên đến nhà chuẩn bị bữa cơm ấm cúng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đều lấp lánh niềm vui. Trong đó, có những Mẹ tuổi đã rất cao, như: Mẹ Đặng Thị Thỉ, 105 tuổi (xã Diên Sanh), chỉ có một người con trai duy nhất đã hy sinh; Mẹ Trần Thị Chánh, 99 tuổi (xã Triệu Cơ), mất cùng lúc hai người con nơi chiến trường… “Mái tóc bạc phơ, ánh mắt chất chứa ký ức của các Mẹ đã trở thành biểu tượng của nỗi đau và niềm kiêu hãnh bất diệt. Vì thế, những bữa cơm bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ là một hoạt động tri ân, đây còn là hành trình bồi đắp tình yêu nước, giúp mỗi bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm với Tổ quốc hôm nay”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Quốc Toản chia sẻ. Anh Toản cho biết thêm, không chỉ dừng ở dịp 27/7, mỗi dịp xuân về, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - ấm tình lòng Mẹ”, mang hơi ấm yêu thương đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, để lòng biết ơn được tiếp nối qua từng mùa đoàn tụ. Tại Tuyên Quang, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức từ 7/7 - 18/8/2025 với ba chặng hoạt động đậm sâu ý nghĩa. Trong đó, Đoàn Thanh niên xã Lũng Cú và xã Tân Trào được T.Ư Hội LHTN giao tổ chức hoạt động cấp Trung ương tại Đình Tân Trào và cột mốc biên giới 428, Cột cờ Lũng Cú (điểm cực Bắc của Tổ quốc). Tại những địa danh ý nghĩa này, hoạt động cấp Trung ương đã để lại khoảnh khắc thiêng liêng, khắc sâu tình yêu quê hương trong trái tim người trẻ, với các hoạt động như: Tổ chức tặng ảnh Bác Hồ, hát quốc ca, tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cho biết, nhiều công trình, mô hình ý nghĩa được triển khai trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, như: xóa 15 nhà tạm, trao nhà nhân ái, tổ chức khám bệnh, phát thuốc, hiến máu, thắp sáng đường quê. Giải chạy “Marathon Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” đưa vận động viên băng qua những cây cầu lịch sử, hòa mình trong lễ hội Thành Tuyên rực rỡ; cuộc thi trực tuyến “Tuyên Quang trong tôi” giúp đoàn viên và người dân thêm tự hào về mảnh đất Thủ đô Khu giải phóng. Đặc biệt, Tuyên Quang tổ chức cho đoàn đại biểu đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh tham gia hành trình "Tuổi trẻ Tuyên Quang với biên giới, biển đảo" năm 2025 tại Côn Đảo. Trong chuyến đi, đoàn đã thăm các di tích lịch sử cách mạng như: Hệ thống "địa ngục trần gian" - Nhà tù Côn Đảo, Chuồng Cọp Pháp, Bia tưởng niệm cuộc vượt ngục năm 1952, và Nghĩa trang Hàng Dương. Đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập tại Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt nhấn mạnh, Hành trình đã được bạn trẻ hưởng ứng tích cực bằng những công trình, phần việc cụ thể cho cộng đồng, đất nước. “Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã thực sự góp phần bồi đắp tình yêu nước, khơi dậy tinh thần xung kích, tạo môi trường cho tuổi trẻ cống hiến và góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, chị Nguyệt nói. DẤU ẤN SÂU ĐẬM VỚI 3 CHẶNG TIẾP NỐI Thông tin kết quả Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, T.Ư Đoàn cho biết, Hành trình đã để lại dấu ấn chính trị - xã hội sâu rộng với ba chặng nối tiếp. Trong đó, chặng 1: “Tuổi trẻ tri ân” (từ 17 - 27/7) với hơn 3.484 hoạt động, thu hút 330.000 hội viên, thanh niên. Các đội hình tình nguyện tu sửa nghĩa trang, nhà tưởng niệm, xây mới và chỉnh trang 1.637 ngôi nhà, công trình dân sinh; huy động hơn 27,5 tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Chặng 2: “Tự hào bản hùng ca dân tộc” (từ 27/7 - 19/8) ghi dấu với lễ chào cờ đồng loạt ngày 16/8 tại hơn 3.300 điểm ở 3.203 đơn vị cấp xã, phường, đặc khu trên toàn quốc, thu hút sự tham gia của 127.000 hội viên. Hàng vạn lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và hàng nghìn phần quà an sinh được trao tặng; các buổi sinh hoạt, giao lưu nhân chứng lịch sử lan tỏa giá trị của Cách mạng tháng Tám. Chặng 3: “Tự hào Việt Nam” (từ 20/8 - 2/9) là cao điểm, tạo hiệu ứng chính trị - xã hội sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và kết nối thanh niên cả nước trong không khí thi đua sôi nổi. Toàn quốc đã tổ chức 133 hoạt động đồng diễn, xếp hình Cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam và dòng chữ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thu hút sự tham gia của gần 17.400 bạn trẻ. Ngoài ra, Chiến dịch truyền thông trên nền tảng số gây ấn tượng mạnh, thu hút hơn 1,1 tỉ lượt tiếp cận, 621 triệu lượt trên Facebook, 478 triệu lượt xem trên TikTok với hơn 16.000 video sáng tạo. Công cụ avatar trực tuyến thu hút hơn 4,2 triệu lượt sử dụng. LƯU TRINH Từ những bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, mái nhà nhân ái cho cựu TNXP, người có công với cách mạng, công trình thắp sáng đường quê… đến lễ chào cờ, thắp nến tri ân trên toàn quốc, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2025 đã trở thành mạch nguồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thôi thúc người trẻ sống trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. 7 n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 GIỚI TRẺ Hành trình khơi dậy tự hào và khát vọng cống hiến Xây dựng 250 công trình Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức diễn ra từ tháng 7 - 9/2025. Chương trình đạt kết quả ấn tượng: Có tổng cộng hơn 4.800 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức trên toàn quốc (gấp 6 lần kế hoạch đề ra) thu hút hơn 646.000 hội viên, thanh niên tham gia, tổng nguồn lực hỗ trợ lên tới 43,7 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chương trình, gần 130.00 lá cờ Tổ quốc đã được trao tặng, cùng với việc xây dựng 250 công trình tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thỉ, 105 tuổi (xã Diên Sanh, Quảng Trị) bên “Bữa cơm gia đình - ấm tình lòng Mẹ” với đoàn viên, thanh niên Ông Trần Văn Hơn, ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh (ngoài cùng, bên trái), xúc động khi ngôi nhà của mình được xây dựng khang trang

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==