Sau chiến thắng 3-1 trước Ratchaburi và vươn lên dẫn đầu bảng F AFC Champions League Two 2025/26 cùng đội bóng Nhật Bản Gamba Osaka, HLV Vũ Hồng Việt vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói rằng Thép Xanh Nam Định đã may mắn. "Trận đấu hôm nay thực sự hay với chất lượng chuyên môn cao, khi cả hai đội đều chơi tấn công và cống hiến những đường bóng đẹp", chiến lược gia 46 tuổi bình luận. "Tuy vậy, chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng và có một khởi đầu tốt ở đấu trường châu lục. Thép Xanh Nam Định cũng cần phải cải thiện nhiều điều. Ví dụ như bàn thua đến từ sự chủ quan, khi các cầu thủ đánh mất sự tập trung sau 3 bàn ghi được. Đã không có cầu thủ ra can thiệp hoặc ra rất chậm khi ngăn cản quả tạt từ biên. Chúng tôi sẽ phải cải thiện nhằm hạn chế bàn thua tương tự, đồng thời nâng cao thể lực, bởi những phút cuối các cầu thủ của tôi có nhiều cơ hội phản công nhưng có lẽ họ đã thấm mệt nên để tình huống trôi qua đáng tiếc", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ. Lý giải về việc chiêu mộ rất nhiều ngoại binh, sau đó tung ra đội hình xuất phát với 9 cầu thủ ngoại, 1 Việt kiều và chỉ có 1 cầu thủ nội, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Thép Xanh Nam Định phải thi đấu ở 4 mặt trận mùa này, vậy nên cần một đội hình có chiều sâu. Hơn nữa chúng tôi cũng không có lực lượng nội binh đủ dày, nên buộc phải khỏa lấp bằng các cầu thủ ngoại. Chúng tôi đã tận dụng việc AFC Champions Two không hạn chế ngoại binh để chú trọng tăng cường cầu thủ ngoại. Tuy nhiên tôi sẽ có tính toán cho từng trận, từng đối thủ để duy trì sự cân bằng và mọi cầu thủ đều phát huy hết khả năng". Cũng theo HLV Vũ Hồng Việt, trong trận đấu các cầu thủ đều thi đấu nỗ lực và chơi tốt. Những cái tên ông đánh giá cao gồm Caio Cesar, Percy Tau, Mitchell Dijks và Brenner. "Riêng với Percy Tau, tiếp tục chơi tốt như hôm nay tôi sẽ nghĩ đến việc sử dụng cậu ấy ở mặt trận V.League", ông cho biết. Caio Cesar, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chia sẻ: "Tôi rất vui với bàn thắng ghi được. Tôi đã thích nghi với vị trí mới mang tính tấn công hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng như các đồng đội cảm thấy hạnh phúc với kết quả và hy vọng đây sẽ là động lực để chúng tôi tiến xa. Chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận và chuyển hóa tốt các cơ hội thành bàn thắng. Về Percy, cậu ấy đã thể hiện đẳng cấp của cầu thủ lớn và sự tham gia của cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng trong việc theo đuổi mục tiêu cao ở mọi đấu trường. Tôi cảm thấy may mắn khi được chơi cùng Percy". THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 19/9/2025 Thép Xanh Nam Định ngày 17/9 đánh bại Ratchaburi với tỷ số 3-1 trong một trận đấu sử dụng tới 11 cầu thủ ngoại (9 đá chính và 2 vào sân từ ghế dự bị) cùng với 1 Việt kiều. HLV Vũ Hồng Việt nói rằng điều này là có lý do. HLV Vũ Hồng Việt nêu lý do sử dụng dàn cầu thủ ngoại BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Tờ Khaosod viết: “Hiệp 1 bắt đầu với việc đội chủ nhà Nam Định FC nắm quyền kiểm soát thế trận. Họ chơi áp đảo khiến Ratchaburi phải lùi đội hình về phòng ngự. CLB Thái Lan chờ đợi phản công nhưng không thể tạo cơ hội ghi bàn trước hệ thống vững chãi của đối phương. Đến phút thứ 35, người hâm mộ đội chủ nhà đã reo hò khi Caio Cesar đưa bóng vào lưới, giúp Nam Định FC dẫn trước Ratchaburi FC 1-0. Hiệp 2 chứng kiến thế trận vượt trội hơn thế với liên tiếp 2 bàn trong vẻn vẹn 15 phút đầu hiệp. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Ratchaburi FC, mang về cho đội bóng Việt Nam 3 điểm trong khi CLB Thái Lan ra về tay trắng”. Đúng như ấn phẩm xứ chùa vàng nhận xét, Nam Định đã áp đảo đối thủ với sự xuất sắc của dàn cầu thủ ngoại gồm Percy Tau, Caio Cesar hay Brenner… Với 10 "lính đánh thuê" trong đội hình xuất phát, Nam Định không khó khăn áp đặt thế trận trước Ratchaburi với chỉ 6 ngoại binh. Ngay cả các cầu thủ nội của họ cũng không có chất lượng cao ngoài Jonathan Khemdee thường xuyên khoác áo đội tuyển quốc gia. Với 13 lần bị hãm thành, gồm 7 lần bóng đi trúng đích (gấp hơn 3 lần số pha dứt điểm mà Ratchaburi tạo ra) thì rõ ràng, kết quả thua 1-3 vẫn còn là may mắn với đại diện Thái Lan. Thất bại này khiến Ratchaburi gặp bất lợi ở cuộc đua tiến vào vòng trong vì bảng đấu của họ còn có Gamba Osaka mạnh vượt trội. Tờ Matichon miêu tả màn thể hiện của CLB nhà bằng từ "thất vọng". Ấn phẩm này viết: "Ratchaburi đã không thể nào phản kháng trước sức ép từ Nam Định. Ratchaburi FC đã để thua 1-3 trước Nam Định trong trận mở màn chiến dịch Cúp C2, một khởi đầu đáng thất vọng", Matichon viết. Tờ Siamsport cũng nêu bật sức ép từ ĐKVĐ LPBank V.League 1. Ấn phẩm này nhận xét: "Trận đấu bắt đầu khi đội chủ nhà Nam Định FC tấn công nhiều hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tới phút 35, họ đã cụ thể hóa sức ép. Hiệp hai bắt đầu ở phút 52 khi Brenner ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước khi tiếp tục ghi thêm một bàn nữa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định FC. Ratchaburi chỉ kịp ghi bàn danh dự trước khi trắng tay rời Việt Nam". ĐẶNG LAI Truyền thông Thái Lan đã đưa tin về trận Thép Xanh Nam Định đánh bại Ratchaburi ở ngày ra quân Cúp C2 châu Á. Hầu như tất cả đều đồng tình rằng đại diện Việt Nam mạnh vượt trội các vị khách đến từ Thái Lan. Báo Thái Lan tán dương sức mạnh của Thép Xanh Nam Định Thời điểm đó là phút bù giờ thứ 3, ngay sau khi Van Dijk đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 3-2. Có lẽ vì bực tức sau bàn thua và phải nhận những lời khiêu khích từ đối phương mà Simeone đã không giữ được bình tĩnh. Ông phản ứng dữ dội bằng cách quay lại tính ăn thua đủ với CĐV ngồi ở hàng đầu. Simeone tiến tới gần fan Liverpool và hét vào mặt anh ta. Đội ngũ an ninh lập tức can thiệp, kéo Simeone ra xa CĐV. Nhưng ông không chịu buông bỏ. Simeone vung nắm đấm và thậm chí có nguồn tin cho rằng Simeone đã phun mưa về phía khán giả. Trọng tài trừng phạt HLV của Atletico bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp trong khi các nhân viên an ninh vất vả kéo ông xa ra điểm nóng để trở lại phòng thay đồ. Những gì Simeone đã làm càng khiến trận thua của Atletico trở nên đáng quên. Họ thủng lưới 2 bàn chỉ sau 8 phút đầu nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2 và duy trì tỷ số này đến phút bù giờ thứ 2. Nhưng với khoảnh khắc bùng nổ ở phút bù giờ thứ 3, Van Dijk đã giữ lại 3 điểm cho sân Anfield, đồng thời khiến đối thủ trắng tay trong ngày mở màn mùa giải mới. Đây không phải lần đầu HLV Argentina gây tranh cãi với các thành viên Liverpool. Năm 2021, ông cố tình không bắt tay HLV Jurgen Klopp sau thất bại 0-1 tại Champions League. Ngay cả đá giao hữu (2021), Simeone cũng không từ bỏ tính nóng nảy. Khi đó, ông đã thậm chí xô đẩy Arne Slot, người thời điểm ấy còn dẫn dắt Feyenoord. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu rạng sáng nay, chiến lược gia 55 tuổi tỏ ra hối hận. Ông cho biết: "Trước hết, tôi hối hận về hành động của mình. Rõ ràng là chúng tôi đang ở trong tình thế không có quyền phản ứng và việc phản ứng như vậy là không tốt". Tuy nhiên, Simeone không hài lòng với những gì ông gọi là "sự sỉ nhục trong suốt trận đấu" từ người hâm mộ đội nhà. Ông nói: "Chúng tôi đang ở vị trí là nhân vật chính. Giống như cách chúng tôi đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc và lăng mạ trên sân vận động ngày nay, chúng tôi cũng có thể đấu tranh chống lại những lời lăng mạ mà chúng tôi phải nhận trong suốt trận đấu”. ĐẶNG LAI Theo HLV Vũ Hồng Việt, Thép Xanh Nam Định vẫn cần phải cải thiện nhiều điều Báo Thái Lan khá thất vọng với trận thua của Ratchaburi Rạng sáng 18/9 ở trận cầu tâm điểm Champions League, Liverpool và Atletico Madrid đã cống hiến những phút giây kịch tính đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Và kịch tính đã lên tới đỉnh điểm khi Simeone có hành vi nóng nảy thiếu kiềm chế với CĐV đối phương. HLV Diego Simeone bị đuổi khỏi sân vì cố đấm CĐV Liverpool HLV Diego Simeone bị đuổi vì cố đấm CĐV Liverpool THÉP XANH NAM ĐỊNH THẮNG RATCHABURI (THÁI LAN) 3-1: "Thép Xanh Nam Định phải thi đấu ở 4 mặt trận mùa này, vậy nên cần một đội hình có chiều sâu. Hơn nữa chúng tôi cũng không có lực lượng nội binh đủ dày, nên buộc phải khỏa lấp bằng các cầu thủ ngoại. Chúng tôi đã tận dụng việc AFC Champions Two không hạn chế ngoại binh để chú trọng tăng cường cầu thủ ngoại”. HLV VŨ HỒNG VIỆT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==