SẺ CHIA TỪNG GIỌT NƯỚC Là vùng đất khô hạn quanh năm, nước sạch trở thành thứ xa xỉ với người dân Abyei. Cư dân ở khu vực Mul Mul và vùng dân cư quanh căn cứ Highway của Phái bộ UNISFA (nơi Đội Công binh số 3 của Việt Nam đóng quân) thường phải đi hàng cây số để lấy nước từ các giếng khoan của UNICEF. Chứng kiến hoàn cảnh ấy, cùng với đề nghị giúp đỡ từ chính quyền địa phương, Đội Công binh số 3 (ĐCB 3) đã khẩn trương khảo sát, bố trí hệ thống cấp nước sạch từ nguồn dự trữ của đơn vị để hỗ trợ người dân. Vào mỗi ngày Chủ nhật và thứ Hai hằng tuần, nhân viên của đơn vị lại lái xe téc chở nước ra khu vực cấp phát để bà con không phải chờ đợi lâu. Đại úy Hoàng Hữu Công Thành - Trợ lý Điều phối quân - dân sự và truyền thông của ĐCB 3, nhớ lại: “Một buổi chiều cuối tháng Tư, khi kết thúc buổi phát nước, một cụ bà rưng rưng nắm tay tôi nói với giọng run run: Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó từ nơi xa xôi đến, mang nước sạch cho dân làng. Người Việt Nam các anh tốt lắm”. Theo Đại úy Thành, cha xứ nhà thờ công giáo ở khu vực Abyei là ông Bino Osman cũng từng nhiều lần xúc động nói trong thánh lễ: “Chúng tôi biết ơn những người lính Việt Nam - họ không chỉ đến gìn giữ hòa bình. Họ đến như những người bạn thực sự”. Mỗi mùa mưa đến, tuyến đường huyết mạch dài 8km từ Bệnh viện Abyei đến Bệnh viện không biên giới giữa Sudan và Nam Sudan, bị xuống cấp nghiêm trọng. Lầy lội, trơn trượt, nhiều chỗ nước dâng ngập bánh xe gây khó khăn cho việc vận chuyển và cấp cứu bệnh nhân, nhiều chuyến xe cấp cứu đã mắc kẹt giữa đường. Trước đề xuất của hai bệnh viện và lãnh đạo chính quyền Đặc khu hành chính Abyei, dưới nắng nóng trên 40 độ, ĐCB 3 đã huy động lực lượng và phương tiện trong nhiều ngày nghỉ cuối tuần để nạo vét từng rãnh thoát nước, nâng cấp mặt đường, đầm nén từng đoạn cho chắc chắn. Ông Mario Nyok Bar - Cao ủy về đất đai tại Abyei xúc động nói: “Tôi rất cảm kích những việc làm của ĐCB Việt Nam. Các bạn làm việc rất chăm chỉ để giúp chúng tôi nâng cấp các tuyến đường từ Bệnh viện không biên giới tới Bệnh viện Abyei qua Sở chỉ huy Liên Hợp Quốc, và các ngã tư, trường cấp hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều…”. XÂY NHỮNG ƯỚC MƠ Trong đống vật liệu tháo dỡ từ các công trình cũ, những người lính Công binh Việt Nam tận dụng dựng nên những lớp học cho trẻ em, phòng làm việc cho thầy cô, bàn ghế cho học sinh và cả những đồ chơi giản dị cho em nhỏ vùng Abyei. ĐCB 3 đã xây dựng các phòng học mới, tôn nền sân trường, chống ngập, tạo không gian vui chơi an toàn cho học sinh và giúp nhà trường tổ chức các hoạt động. Theo Trung tá Nguyễn Hồng Giang - Phân Đội trưởng Phân đội công trình 2 của ĐCB 3, cán bộ, nhân viên của phân đội đã đi gom nhặt, tận dụng những vật liệu sau tháo dỡ modul nhà ở cũ và những kiện hàng từ Việt Nam sang. Bằng sự sáng tạo và cố gắng, đơn vị đã thiết kế, làm ra những chiếc bàn liền ghế chắc chắn, giúp cho các trường học khu vực Abyei có cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho công tác giảng dạy. Trung tá Lê Cát Lâm - Phó Đội trưởng Phân đội công trình 2 kể lại: “Có hôm chúng tôi đang bàn giao bàn học, một bé gái níu tay tôi, nói nhỏ: Chú ơi, con chưa từng có cái bàn để viết đâu ạ. Tôi nghẹn lời. Chỉ là một cái bàn thôi, nhưng với các em, đó là điều thật lớn lao. Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Abyei trong lễ khánh thành lớp học đã xúc động nói: Người Việt Nam không chỉ xây phòng học, họ xây những ước mơ”. Với tâm niệm ở đâu có trẻ thơ, ở đó có tình yêu thương, trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, phối hợp với Tổ công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, các cán bộ, nhân viên ĐCB 3 đã chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo, đồ chơi, sách vở, bút màu..., dành tặng trẻ em nơi đây. Điểm nhấn của chương trình chính là hoạt động làm đồ chơi từ vật liệu tái chế. Dưới bàn tay khéo léo của các em và sự hướng dẫn sáng tạo của các chiến sĩ Việt Nam, giấy báo cũ, vỏ chai nhựa, bao nylon, vỏ lon đã biến thành những con diều, chong chóng, xe đồ chơi, chiếc thuyền. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn khơi gợi trí tưởng tượng sáng tạo và niềm hứng khởi cho các em nhỏ. Cùng tham dự sự kiện ý nghĩa này, Trung tá Eka Shinta - Trưởng Phòng điều phối quân - dân sự của Phái bộ bày tỏ: “Đây là hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi rất ý nghĩa đến từ ĐCB 3 của Việt Nam. Các bạn đã thúc đẩy sự tham gia hoạt động cộng đồng tại khu vực Abyei. Đây còn là cách rèn luyện các kỹ năng cho cộng đồng, kết nối tình yêu chân thành từ cộng đồng”. Cảm động trước sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, Cha sứ Bino Osman của nhà thờ Catholic nói: “Chúng tôi không có bất kỳ đồ chơi chính thức nào ở quốc gia mình. Các bạn đến đây và mang những đồ chơi, trò chơi của Việt Nam cho trẻ em của chúng tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ trẻ em phát triển toàn diện tại đây. Trong trái tim tôi, Việt Nam luôn là những người anh chị em…”. NGUYỄN MINH Tại vùng đất Abyei nhiều bất ổn bởi mâu thuẫn sắc tộc cùng khó khăn kinh tế, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về tình người, trách nhiệm và lòng nhân ái, bằng chính đôi tay, khối óc và cả trái tim ấm nóng của mình. 7 n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 NGƯỜI LÍNH Gieo yêu thương ở vùng chiến sự Lãnh đạo Phái bộ UNISFA gắn Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cho toàn thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3, tháng 7/2025 Theo kế hoạch, cuối tháng 9/2025, Đội công binh số 3 của Việt Nam sẽ trở về nước sau nhiệm kỳ công tác. Chia sẻ về những tháng ngày làm nhiệm vụ của toàn đơn vị tại Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei, Trung tá Lê Hồng Giang, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đội ĐCB 3, nói: “Chúng tôi đến Abyei mang theo tình yêu nước, trách nhiệm quốc tế và một tấm lòng Việt Nam luôn hướng về con người, không phân biệt màu da, ngôn ngữ”. Đội Công binh số 3 mang sữa tới cho trẻ em Abyei Với tinh thần “Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, ĐH có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2022 -2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025-2030. ĐH cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết trình Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sư đoàn 10 giai đoạn 2022-2025; bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tá Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 24 cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng ý chí và nâng cao năng lực hành động cho đoàn viên. Cán bộ, đoàn viên luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xung kích, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; tích cực chủ động, khắc phục mọi khó khăn, có ý chí chiến đấu cao, trong sáng về đạo đức, lối sống, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đoàn trong toàn Đoàn cơ sở đã khẳng định vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, đồng thời là môi trường giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng viên mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn ở các vị trí được kiện toàn thường xuyên, đầy đủ; đời sống cơ sở, vật chất của cán bộ, đoàn viên ngày càng được nâng lên. Đoàn cơ sở cũng đã làm tốt công tác quán triệt và thực hiện chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa với các tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân; tích cực tham gia thực hiện Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè hằng năm; góp phần củng cố và tăng cường xây dựng mối đoàn kết quân dân, để lại dấu ấn tốt đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. THỤY DU Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Lãnh đạo Quân đoàn 34 và Ban Thanh niên Quân đội tham quan khu trưng bày tại Đại hội, sáng 16/9 Ngày 16/9, tại Quảng Ngãi, Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 120 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn Trung đoàn. Đây là Đại hội (ĐH) được lựa chọn làm trước rút kinh nghiệm trong toàn quân.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==